Blackburn – Arsenal 4-3: "Pháo thủ" lại tự bắn vào chân

17/09/2011 20:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau thảm họa phòng ngự trước MU là một thảm họa phòng ngự mới trước Blackburn. Sai lầm của hàng thủ đã khiến Arsenal thất bại 3-4 tại Ewood Park trong trận đấu mà hai tân binh Gervinho và Arteta của họ đều ghi tên mình trên bảng điện tử.

Arsenal thua đau trên sân Blackburn - Ảnh Getty

Tới làm khách tại Ewood Park, mục tiêu của Arsenal không gì khác hơn là giành trọn 3 điểm để tiếp nối những màn trình diễn tương đối tích cực của họ ngay trước đó. HLV Wenger để Chamakh và Walcott ngồi dự bị. Tân binh Gervinho trở lại sau án treo giò và lập tức có tên trong đội hình xuất phát cùng với các ngôi sao tấn công khác như Arshavin và Van Persie. Hoàn toàn không bất ngờ khi “Pháo thủ” chủ động tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và dứt diểm nhiều hơn về khung thành Blackburn. Bàn thắng sớm đến với đội khách ngay phút thứ 10. Song có pha chọc khe tinh tế để Gervinho di chuyển hợp lý và dứt điểm chéo góc tung lưới Robinson. Đó là bàn thắng đầu tiên của tân binh trị giá 12 triệu euro cho đội bóng thành London.

Liên tiếp từ phút 18 đến 24, Arsenal có đến 4 cú sút về khung thành Blackburn. Đầu tiên là pha cứa lòng chạm chân một hậu vệ chủ nhà đi vọt xà của Arshavin. Ngay sau đó vẫn là ngôi sao tấn công người Nga vô lê chân phải ngoài vòng cấm nhưng Robinson đã kịp bay người đẩy bóng cứu thua. Phút 21, đến lượt Gervinho xâm nhập cấm địa đội chủ nhà và dứt điểm rất căng ở góc hẹp nhưng một lần nữa Robinson là người chiến thắng.

Xen giữa các pha bắn phá của Arsenal, Blackburn đã tạo được tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên, nhưng không dứt điểm thành công. Phút 19, Rochina đá phạt đưa bóng đi vào khoảng trống trong hàng phòng ngự Arsenal để Samba thoải mái bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. Trung vệ của Blackburn chọn điểm rơi không tốt trong tình huống anh hoàn toàn không bị hậu vệ Arsenal nào theo kèm. Nhưng đến phút 25, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số. Nhận đường chuyền của Hoilett, Yakubu trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ Arsenal bằng pha dứt điểm kỹ thuật hạ gục Szczesny. Bẫy việt vị của đội chủ nhà đã không sập trong tình huống này vì Andre Santos vẫn đứng dưới Yakubu. Nếu là kèm người thì lại không có hậu vệ nào của đội khách theo sát tiền đạo của Blackburn.

Tuy nhiên, bàn gỡ đó như cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Ewood Park không khiến Arsenal nản lòng. Phút 34, đội khách thiết lập lại thế dẫn bàn. Từ cánh phải Ramsey chuyền vào vừa tầm để Mikel Arteta đặt lòng chính xác vào giữa khung thành Blackburn.

Cuối hiệp 1, đội khách còn có cơ hội nới rộng tỷ số khi Gervinho xấm nhập cấm địa Blackburn nhưng anh quá tham dứt điểm mà không chuyền cho Van Persie ở vị trí thuận lợi hơn nhiều. Cú sút bị hậu vệ chủ nhà cản phá. Arsenal tạm dẫn 2-1 sau 45 phút đầu tiên nhờ 2 bàn thắng của các tân binh Gervinho và Arteta.

Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, mọi công sức của đội khách lại đổ xuống sông xuống biển. Blackburn gỡ hòa 2-2 ngay phút 50 từ một tình huống đưa bóng về lưới nhà của Song. Từ quả đá phạt của một cầu thủ đội khách bên cánh phải, Song lùi về tham gia phòng ngự nhưng lại đốt lưới nhà khi bóng chạm người anh đi vào lưới Arsenal trong sự ngỡ ngàng của Szczesny.

Ít phút sau, đội chủ nhà thiếu chút nữa có bàn thắng thứ 3 khi Hoilett chuyền bóng rất đẹp để Formica thoát xuống đối mặt Szczesny nhưng pha dứt điểm của anh bị thủ thành Arsenal chặn được. Một lần nữa hàng thủ đội khách tỏ ra sơ hở khi không theo kèm sát Formica. Nhưng đến phút 59, sai lầm của hàng phòng ngự “Pháo thủ” đã buộc họ phải trả giá. Từ cánh phải, N’zonzi đưa bóng vào trước khung thành Arsenal để Yakubu đệm bóng cận thành trong tư thế hoàn toàn không bị kèm. Tiền đạo của Blackburn đã hơi việt vị khi nhận bóng nhưng trọng tài không thổi còi. Bàn thắng được công nhận cho đội chủ nhà. Dù sao, các hậu vệ Arsenal vẫn đáng bị chỉ trích vì không ai kèm sát Yakubu lúc anh sút bóng.

Thảm họa phòng ngự của Arsenal chưa dừng ở đó. Phút 69, Blackburn phản công nhanh từ một pha hãm thành của đội khách. Cầu thủ vào sân thay người Martin Olsson có pha dốc bóng tốc độ bên hành lang phải, vượt qua cả Djourou lẫn Song trước khi tạt bóng ra và được trung vệ Koscielny tiếp nối bằng pha cản phá không khác gì cú sút cận thành đưa bóng đi thẳng vào lưới Arsenal.

Sau khi Arsenal để thua bàn thứ 4, Wenger chơi canh bạc chót bằng cách tung Chamakh vào thay Song và Arsenal chơi với 2 mũi nhọn thực thụ là Van Persie và Chamakh. Đội khách miệt mài tấn công nhằm tránh thất bại thứ 3 từ đầu mùa ở Premier League. Phút 80, Van Persie khiến các fan của “Pháo thủ” có mặt trên khán đài sân Ewood Park mừng hụt với pha đánh đầu cận thành nhưng Robinson đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua. 5 phút sau, Chamakh thắp lên tia hy vọng mong manh cho Arsenal với pha đánh đầu tung lưới Blackburn sau khi đón quả tạt có điểm rơi rất tốt từ cánh trái của Van Persie. Nhưng ít phút còn lại của trận đấu không đủ để Arsenal ghi bàn thứ tư. Phút 92, trung vệ Mertesacker lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành sạt xà ngang. Ngay sau đó, thủ thành Robinson của đội chủ nhà đã xuất sắc cứu thua từ pha dứt điểm của Van Persie rồi Theo Walcott. Blackburn thắng chung cuộc 4-3 và buộc Arsenal nhận thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa. 

+Ghi bàn: Yakubu 25’, 59’;  Song 50’ phản lưới, Koscielny 69’ phản lưới - Gervinho 10’, Arteta 34’, Chamakh 85’

+Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny, Sagna(Djourou 53’), Mertesacker, Koscielny, Santos, Song (Chamakh 75’), Arshavin(Walcott 64’), Arteta, Ramsey, Gervinho, Van Persie.

Blackburn: Robinson, Salgado (Petrovic 18’), Samba, Dann, Givet, Lowe, Nzonzi, Formica(Vukcevic 65’), Hoilett, Rochina(Martin Olsson 56’), Yakubu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm