Arsenal thắng may: Chiến thắng là chưa đủ

12/09/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Cuối cùng đoàn quân của HLV Arsene Wenger đã nếm mùi chiến thắng sau chuỗi trận bết bát tại giải Ngoại hạng. Nhưng cái cách mà Arsenal vượt qua một tân binh như Swansea khiến người hâm mộ băn khoăn về sức mạnh thực sự của Pháo thủ.

Chiến thắng vẫn là chiến thắng, dù ấn tượng hay nhạt nhòa, dù xứng đáng hay chỉ là ăn may. Bởi đơn giản những thứ bên lề chỉ là vô nghĩa còn 3 điểm là phần thưởng có thực không thể chối cãi. Đêm thứ Bảy, tân binh Swansea đã tự dâng 3 điểm cho Arsenal với sai lầm “không thể tưởng tượng” của thủ thành Vorm. Cuối hiệp 1, anh hồn nhiên ném bóng vào chân Arshavin để cầu thủ người Nga dễ dàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và như là để giảm bớt cảm giác “ngại ngùng” với món quà từ trên trời rơi xuống, Arsenal gần như là mở toang tuyến phòng thủ cho đối thủ trong hiệp 2, đặc biệt là những phút cuối trận.

Arsenal đã biết đến chiến thắng- Ảnh Getty

Chúng ta có thể hiểu vì sao những cầu thủ bên phía Swansea lại chơi bóng đầy ngây thơ như thế tại Emirates. HLV trưởng của họ, Brendan Rodgers, vắng mặt bởi sự ra đi của người cha. Đa số lực lượng hiện tại của Swansea vẫn là từ giải hạng Nhất. Vì vậy, thật khó để đội bóng xứ Wales lạc lõng này hiểu Premier League là thế nào chỉ sau vài vòng đấu. Nhưng chính sự hồn nhiên của Swansea càng khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng hơn cho tương lai của Arsenal. Dẫn bàn trước, có được tinh thần hưng phấn nhưng các học trò của HLV Wenger đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận một cách chủ động. Có những thời điểm, họ thậm chí không biết cách đoạt bóng hay giữ bóng, trở thành đối tượng "đá ma" của các vị khách. Cần biết rằng, ở vòng đấu khai màn, Man City từng dễ dàng đè bẹp Swansea 4-0.

Sau chiến thắng, HLV Wenger ca ngợi hàng loạt các tân binh. Đó có lẽ là hành động che dấu và động viên cho màn trình diễn nhạt nhòa của họ. Arteta chơi khá tốt trong hiệp 1, nhưng xét toàn cục anh chẳng để lại dấu ấn rõ nét nào chứ đừng nói đến việc truyền cảm hứng cho Pháo thủ. Benayoun thì xứng đáng là một món hàng mượn miễn phí. Anh thi đấu yếu đuối như thể chấn thương đã cướp đi sự dũng cảm của đội trưởng Israel. Chỉ có Mertesacker là ra mắt khá ấn tượng. Anh thể hiện sự điềm đạm cần có của một trung vệ. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức vẫn tỏ ra chậm chạp trong một số tình huống và cần thời gian để làm quen với nhịp độ của Premier League. Cuối hiệp 2 cầu thủ cao 1m98 này cũng đành bất lực và hòa mình vào hệ thống phòng ngự hỗn loạn của Arsenal.

Dù sao một chiến thắng dù có nhọc nhằn vẫn là điều cần thiết sau cú sốc tại Old Trafford. Hy vọng khi Arsenal có đầy đủ lực lượng trở lại, khi các tân binh đã có thể hòa nhập, họ sẽ sớm tìm lại hình ảnh ông lớn quen thuộc tại xứ sương mù.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm