Garry Cook từ chức GĐĐH Man City: Sai lầm và trả giá

11/09/2011 12:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ba năm đầy sai lầm của Giám đốc điều hành Garry Cook ở Manchester City đã kết thúc trong tranh cãi và cảnh bỉ mặt khi cuộc điều tra ở CLB hôm qua kết luận rằng ông đã nói dối về việc viết thư giễu cợt bệnh ung thư của mẹ hậu vệ Nednum Onuoha.

Những phát hiện trong cuộc điều tra nội bộ ở Man City cho thấy Cook là người có lỗi và phải trả giá bằng việc từ bỏ công việc với mức lương 1,8 triệu bảng mỗi năm của ông hiện giờ. Ông chủ CLB, Sheikh Mansour và Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak, đã quyết định rằng hành vi của Cook làm ảnh hưởng tới uy tín đội bóng và ông sẽ phải thôi việc để tránh làm tổn hại đến hình ảnh CLB.

Garry Cook từ chức GĐĐH Man City - Ảnh Getty

Man City cũng khẳng định ông Mubarak sẽ viết thư cho bà Onuoha xin lỗi về cách Cook cư xử. Sau khi tin tức về vụ việc lộ ra với báo chí, những lời bào chữa ban đầu của Cook là tài khoản email của ông đã bị tấn công. Tuy nhiên, cuộc điều tra của bộ phận phụ trách công nghệ thông tin ở CLB cho thấy ngài giám đốc điều hành đã nói dối.

Cook, được Man City săn đuổi từ cương vị giám đốc điều hành của hãng Nike và đến làm việc ở Eastlands từ tháng 5/2008, hiện dự kiến chấm dứt làm việc trong lĩnh vực bóng đá và chuyển lại Portland, Oregan với vợ và các con. Man City thông báo họ “lấy làm tiếc” vì việc Cook phải từ chức và Mubarak nói vài lời khách sáo như “những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của CLB” từ phía Cook.

Tuy nhiên, có vẻ như Cook sẽ không nhận được sự thông cảm tương tự từ HLV Roberto Mancini, người từ lâu không giấu giếm mối quan hệ trục trặc giữa họ. Chiến lược gia người Italia có thể hài lòng với những diễn biến mới này bởi nó giúp củng cố vị thế của ông, nhất là trong các quyết định chuyển nhượng.

Các nhân viên ở CLB được thông bào qua một email gửi đi vào chiều hôm qua rằng Cook đã thôi việc. “Tôi cảm thấy rất biết ơn được đảm nhận cương vị này ở Man City và trải qua những cơ hội chưa từng có”, Cook nói. “Tuy nhiên, một số vấn đề cá nhân làm giảm giá trị của các đóng góp của tôi cho CLB, cùng với việc đánh giá sai lầm của tôi trong vấn đề này đã khiến tôi đi đến quyết định từ chức, điều tôi cho là vì lợi ích cao nhất của CLB”.

“Tôi hy vọng Roberto và đội bóng của ông cùng tất cả CĐV và đối tác ở CLB sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Sheikh Mansour, Khaldoon al-Mubarak và hội đồng quản trị, với tất cả những nhân viên CLB mà tôi được làm việc cùng”.

Ngay sau đó, Man City đã bắt đầu cuộc tìm kiếm người thay thế, nhưng hiện giờ John MacBeath, trước kia là một lãnh đạo không nằm trong ban giám đốc, sẽ tạm thời đảm nhận cương vị của Cook. John Williams, cựu giám đốc điều hành Blackburn, là nhân vật thứ ba trong ban giám đốc ở Man City sau Cook và Giám đốc thể thao Brian Marwood, nhưng ông đã không được thăng chức như dự kiến.

Đây không phải là lần đầu tiên Cook phạm sai lầm trong chuyện ăn nói, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất. Trước đó, ông từng bình luận rằng Thaksin Shinawatra, ông chủ cũ của Man City và cựu thủ tướng Thái Lan, là “một người bạn chơi golf tuyệt vời”, giữa lúc ông này đang bị truy nã gắt gao ở Thái Lan vì tội tham nhũng.

Kiểu sống và làm việc bị ám ảnh bởi tiền bạc cũng khiến Cook làm nhiều CĐV Man City phật lòng khi ông bình luận về trung vệ Richard Dunne sau khi bán đi cầu thủ này. Cook giải thích quyết định đẩy Dunne đi rằng dù anh có chơi hay thế nào đi nữa (thực ra, anh đã được các cầu thủ áo xanh bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải), cầu thủ người Ireland vẫn không thể là một cái tên có thể giúp Man City bán được thêm áo đấu ở vùng Viễn Đông.

Những người ủng hộ Cook vẫn khẳng định rằng ông là một doanh nhân tài ba với những gì đã làm được ở Eastlands 3 năm qua, một người tiên phong trong tổ chức và phát triển CLB dựa trên lợi ích của các CĐV. Tuy nhiên, một đội bóng không phải là một doanh nghiệp đơn thuần, nó còn nhiều giá trị khác ngoài chuyện lời lỗ và doanh số.

Trần Trọng


Cook ở Man City: những cột mốc

Tháng 5/2008: Cook được ông chủ cũ của Man City Thaksin Shinawatra bổ nhiệm làm giám đốc điều hành.

Tháng 8/2008: Cook gọi Thaksin là một “người bạn chơi golf tuyệt vời” và “không phải lo lắng nhiều” về các cáo buộc với ông trong nước.

Tháng 9/2008: Những ông chủ ở Abu Dhabi mua lại Man City, mua Robinho với giá 32 triệu bảng.

Tháng 1/2009: Man City tìm cách mua Kaka, nhưng thất bại, nhưng sau đó họ mua được Carlos Tevez.

Tháng 11/2009: Cook lỡ miệng chào đón tiền đạo Uwe Rosler tới “thánh đường của Manchester... United”.

Tháng 5/2011: Man City giành Cúp FA, danh hiệu đầu tiên của họ kể từ năm 1976.

Tháng 9/2011: Cook từ chức.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm