Lampard đã hết thời?

04/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Frank Lampard đã ký tặng những bức ảnh chân dung của anh sau khi rời sân Levski ở Sofia, nơi tiền vệ của Chelsea có trận thứ 87 cho đội tuyển Anh, nhưng đó có thể là một trong những trận cuối cùng của anh trong màu áo trắng.

Tại Bulgaria, Lampard chỉ được vào sân trong 10 cuối, khi tỉ số đã là 3-0 với mục đích không gì khác là để Gareth Barry được nghỉ ngơi đôi chút trước trận gặp xứ Wales sẽ diễn ra 3 ngày nữa. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Fabio Capello cũng tỏ ra khá lãnh đạm với Lampard và không hề nói gì về việc bảo đảm vị trí cho tiền vệ kỳ cựu của ông. “Frank không ra sân vì tôi đã có 4 tiền vệ, xem nhiều trận đấu ở Premier League và sẽ chọn đội hình xuất phát dựa trên những người đang đạt phong độ tốt nhất”, chiến lược gia người Italia nói.

Tương lai của Lampard (phải) trong màu áo trắng là rất ảm đạm- Ảnh Getty

Tất cả những dấu hiệu đang cho thấy tương lai của Lampard trong màu áo trắng là rất ảm đạm. Chiếm vị trí của anh không phải là những người trẻ tuổi mới nổi, mà cũng là những lão tướng như anh, Lampard và Scott Parker. Thêm vào đó, khi mà cả Steven Gerrard và Jack Wilshere, hai tiền vệ trung tâm cũng được coi là chắc chỗ ở tuyển Anh, đều vắng mặt vì chấn thương, việc Lampard phải ngồi trên ghế dự bị thật sự là điều đáng báo động với anh. Đó là chưa kể sự nổi lên ngày càng mạnh mẽ của những gương mặt mới như Tom Cleverley, Jack Rodwell hay Tom Huddlestone.

Chiến thắng 3-0 trước Bulgaria càng khiến Lampard thêm thất thế. Tại Sofia, Capello đã chứng tỏ cho tất cả rằng không cần những tiền vệ trung tâm ngôi sao, với hai người cần mẫn, kinh nghiệm và khôn ngoan, bộ đôi Parker-Barry, ông đã có thể phát huy tối đa mặt trận tấn công hỏa lực mạnh có mặt Ashley Young, Theo Walcott, Stewart Downing, Wayne Rooney và Darren Bent.

Điều đó thể hiện rõ nhất trong bàn thứ ba của tuyển Anh. Parker, trong một buổi tối chơi hay bất ngờ, đã cản bóng đầy can đảm từ cú sút với lực rất mạnh của Martin Petrov, khởi đầu cho một cuộc phản công của Anh. Bóng tới chân Young và anh này tạt từ cánh phải vào cho Rooney ghi bàn thứ hai trong trận đấu của anh.

Sau hiệp 1, tỉ số đã là 3-0. Bulgaria của Lothar Matthaus chơi kém và các CĐV thưa thớt của họ ở Sofia cho thấy chẳng mấy ai tin rằng đội nhà sẽ thắng. Nhưng điều đó không phủ nhận rằng tuyển Anh mà Capello giới thiệu vào tối thứ Sáu là một đội bóng đang chơi ổn định và hiệu quả. Hệ thống 4-2-3-1 đó sẽ còn mạnh hơn nữa một khi Rio Ferdinand, Wilshere và Gerrard trở lại, nhưng một chỗ cho Lampard có lẽ đang ngày càng trở nên mơ hồ.

Parker đã làm việc đủ tích cực, đầy trách nhiệm và nỗ lực, để chứng minh giá trị của anh với Capello. Việc tiền vệ này chuyển đến Tottenham để tiếp tục chơi bóng ở Premier League từ đội vừa rớt hạng West Ham vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sẽ càng giúp củng cố vị trí của anh. Với Parker và Barry, tuyển Anh kiểm soát bóng tốt hơn rất nhiều so với khi họ sử dụng bộ đôi dẫm chân lên nhau Lampard-Gerrard.

Đó là lần đầu tiên trong 4 năm qua tiền vệ của Chelsea không đá chính trong một trận đấu chính thức của tuyển Anh và lần đầu tiên sau 9 năm, kể từ trận gặp Brazil ở World Cup 2002, cả anh lẫn Gerrard đều vắng mặt trong đội hình xuất phát.

Cuộc tranh luận về việc họ có thể chơi bóng bên cạnh nhau hay không và hệ thống nào thích hợp với họ nhất giờ đã trở thành chuyện tầm phào. Cả Barry lẫn Parker đều trẻ hơn, hiệu quả hơn và có phong độ tốt hơn so với Lampard. Đó là chưa kể một danh sách dài nữa bao gồm Wilshere, Rodwell, Cleverley, Jordan Henderson...

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm