Wayne Rooney: “Đã đến lúc trở lại”

03/09/2011 07:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Một bàn vào lưới West Brom, một bàn khác vào lưới Tottenham rồi một cú hat-trick vào lưới Arsenal, Wayne Rooney đã khởi đầu mùa giải mới bằng cách ghi bàn liên tiếp ở Premier League. Đó là dấu hiệu trở lại mạnh mẽ của “Gã Shrek” sau một mùa giải thành công không thật sự trọn vẹn.

Upton Park, một ngày đầu mùa Hè. Hai cậu bé đi lang thang bên ngoài một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một đứa ngó đầu vào bên trong. “Cậu ấy muốn xem họ có bán huy chương vô địch để cài vào áo phông không”, một trong hai đứa trẻ lên tiếng.

Thật là tàn nhẫn khi tiết lộ về những gì đang diễn ra cách đó hàng dặm, vượt qua những tháp pháo đáng sợ, tới gần lối đi dành riêng cho các cầu thủ và trên sân cỏ. Nơi mà Jonathan Spector và Danny Gabbidon được tuyển mộ, Kaka và Gerard Pique hiện đang đứng với hàng loạt những cái tên quen thuộc khác. Đó quả là một cảnh tượng kỳ dị.  

Wayne Rooney đang trở lại với phong độ đỉnh cao - Ảnh Getty

Thật thích hợp với hoàn cảnh trên, tất cả họ đều mặc đồ dùng trong đám tang. Khi chiếc camera quay đoạn quảng cáo cho trò chơi FIFA 12 mà sẽ sớm trở nên quen thuộc với hàng triệu người, những người hộ tang đắt giá nhất thế giới nâng lên và đỡ một chiếc quan tài, cứ thế và cứ thế trong sức nóng của buổi chiều, như thể xác chết nói với chúng ta rằng không có bóng đá thì anh ta cũng chết.

Đứng đầu đoàn người đưa tang là một kẻ được hồi sinh khác. Sau sự khủng hoảng vào giữa mùa giải cả về chuyên môn lẫn cá nhân, Wayne Rooney đã trở lại phong độ đỉnh cao khi mùa giải 2010-11 kết thúc: Là chất xúc tác cho sự trào dâng của Manchester United để giành chức vô địch Premier League lần thứ 19 (mà anh đã ăn mừng bằng cách để lại một nhúm lông trên ngực hình số 19) và có thể nói rằng anh là cầu thủ chơi nổi bật nhất của “Quỷ đỏ” trong thất bại trước Barcelona ở trận chung kết Champions League trên sân Wembley.

Chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ bị kéo khỏi khán đài, nơi các máy quay cận cảnh và máy ảnh được giấu giữa các hàng rào chắn hay các dãy ghế ngồi. Anh ấy sẽ có thời gian để nói đùa một chút về bóng đá ở thành Manchester và trò chơi FIFA trước khi trở lại với phân cảnh của mình: Bước ba bước, đặt trái bóng xuống, nói một câu và nhìn một cách suy tư. Khi tất cả đã xong xuôi, ông đạo diễn tuyên bố, “Kaka, kết thúc phim rồi”, trong lúc họ làm như khi một diễn viên hoàn thành cảnh quay của mình trong một bộ phim ở Hollywood, các siêu sao nhanh chóng biến mất trong những chiếc limousine, bỏ lại cả phim trường lộn xộn cho những người quét dọn.

Rooney đi thẳng ra sân bay Docklands, đáp chuyến bay trở lại Cheshire, soi mái tóc trong gương và quyết tâm phải làm một điều gì đó với nó. Từ những nuối tiếc trong mùa giải qua, Rooney trông đợi rất nhiều ở mùa giải mới. Anh chia sẻ với phóng viên tạp chí bóng đá Four Four Two.

* Đã có đủ thời gian để suy ngẫm, bây giờ anh cảm thấy thế nào về trận chung kết Champions League?

- Nhìn lại, đó là một trận đấu tuyệt vời nhưng đáng thất vọng. Đó là một trận đấu khó khăn. Tất cả đều ủng hộ Barcelona, họ xứng đáng với chiến thắng. Tôi rất vui vì đã ghi được bàn thắng nhưng khi Manchester United thua cuộc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Barcelona là một đội bóng xuất sắc và tôi thích cách họ chơi bóng. Nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng tuyệt vời, và rõ ràng là chúng tôi muốn quay lại trận chung kết đó và tiến thêm một bước nữa để giành chiến thắng.

* Việc lấy lại động lực để bắt đầu một mùa giải mới sau một mùa Hè nghỉ ngơi có khó khăn lắm không?

- Không đâu. Bạn biết đấy, trước khi bắt đầu mùa giải chúng tôi luôn phải trải qua những giai đoạn tập luyện rất nặng nhọc và đầu bạn phải luôn luôn nghĩ về nó trong suốt mùa Hè. Việc trở lại luôn khiến tôi thích thú vì sau một thời gian nghỉ ngơi, bạn sẽ được gặp lại những người đồng đội thân thiết. Mặc dù sống gần nhau nhưng chúng tôi đã không gặp nhau trong cả mùa Hè, vì tôi thích đi chơi xa trong suốt thời gian đó. Đó là kỳ nghỉ duy nhất của chúng tôi trong năm, và nói một cách trung thực, sau thời gian ở với họ gần như mỗi ngày trong suốt mùa giải, bạn cũng cần rời xa họ một thời gian. Khi bạn trở lại, sẽ có những người mới đến sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè và bạn khát khao được gặp họ. Đối với tôi, thật là hứng thú khi xem lịch thi đấu và nghiên cứu xem bạn sẽ đối mặt với ai vào thời điểm nào. Bạn cũng sẽ có đồ dùng mới, việc đó cũng thật lý thú.

* Vậy anh giữ vóc dáng như thế nào trong suốt mùa Hè?

- Chúng tôi có chương trình tập thể lực hai hay ba lần mỗi tuần. Đan xen giữa những bài tập thể lực là một vài bài tập đơn giản. Thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy thật sự xuống sức. Khi còn đang trong mùa giải, khi mà chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu và cạnh tranh để giành chức vô địch, tôi không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi mùa giải kết thúc, sự mệt mỏi đuổi kịp bạn. Gần như là hai hay ba tuần đầu kể từ ngày kết thúc mùa giải, tôi chẳng làm gì cả. Tôi tạm ngừng tập luyện và hoàn toàn nghỉ ngơi. Sau đó, vào một hay hai tuần cuối trước khi trở lại, tôi đến phòng tập thể hình và tập tành một chút.

* Mùa trước, Manchester United đã không thành công trọn vẹn, vô địch Premier League nhưng để tuột mất Champions League. Hiện giờ anh đang thi đấu với rất nhiều cầu thủ trẻ vừa đến sau kỳ chuyển nhượng, những người trở lại sau khi kết thúc các hợp đồng cho mượn hoặc những tài năng được đôn lên từ đội trẻ. Liệu đây có phải là đội hình có thể giành hai hay ba chức danh hiện trong mùa giải 2011-2010 hay không?

- Chúng tôi hy vọng thế. Mùa vừa rồi, chúng tôi đã chơi tốt với các cầu thủ trẻ. Darron Gibson gia nhập và thi đấu tốt, Chris Smalling đã đá rất hay và Javier Hernandez, trong mùa giải đầu tiên của cậu ấy, thật sự xuất sắc. Chúng tôi có anh em nhà Da Silva, các cầu thủ trẻ hơn và dường như tất cả đều có sự gắn kết.

Ngoài ra, bởi vì tại Manchester United, đội trẻ tập luyện cùng với đội hình một nên chúng tôi thấy sự tiến bộ của họ mỗi ngày - và tôi thực sự ấn tượng với Paul Pogba. Anh ấy đã thi đấu thật sự nổi bật trong mùa vừa rồi. Rồi còn có Ravel Morrison và Ryan Tunnicliffe nữa, họ đều có tương lai sáng lạn và hy vọng rằng bạn sẽ nhìn thấy họ tỏa sáng, không phải trong mùa bóng này thì sẽ là các mùa tiếp theo.

* Hẳn anh rất hào hứng khi thi đấu cùng Hernandez...

- Trước khi cậu ấy gia nhập câu lạc bộ, tôi chỉ được xem các clip thi đấu của cậu ấy và sau đó thấy cậu ấy chơi bóng ở World Cup. Khi cậu ấy đến, chúng tôi rất vui mừng vì anh biết cậu ấy là một cầu thủ như thế nào rồi đấy. Phải nói rằng, tôi không nghĩ ai trong chúng ta có thể ngờ rằng cậu ấy sẽ làm được những điều mà cậu ấy đã làm. Đến và giữ vững vị trí trong đội hình ở tuổi còn trẻ như vậy là một thành tích đáng nể, và tôi nghĩ cậu ấy cũng đã giúp tôi tiến bộ. Tôi có thể thâm nhập hàng thủ đối phương sâu hơn và có bóng nhiều hơn trong khi các hậu vệ lo đối phó với cậu ấy. Tôi luôn muốn có bóng nhiều hơn và vị trí đó giúp tôi thấy bóng nhiều hơn. Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau. Đó là sự phối hợp rất tốt mà tôi đã tìm kiếm trong nhiều năm qua.

* Việc gạt sang một bên những thành công và thất bại của mùa bóng 2010-2011 sang một bên và làm lại từ đầu có quan trọng không?

- Đó là điều vô cùng cần thiết vì bạn không thể ngồi lại để tận hưởng những gì bạn đã làm hay than vãn về việc đáng lẽ ra bạn đã làm. Bạn phải nhìn về phía trước. Thậm chí, chỉ một ngày khi giành danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 19, tôi đã gác nó sang một bên và bắt đầu nghĩ về trận chung kết Champions League với Barcelona.

* Việc giành danh hiệu lần thứ 19 và xô đổ kỷ lục vô địch bóng đá Anh của Liverpool mùa giải trước là một động lực lớn. Mùa giải, anh vẫn giữ được khát khao đó chứ?

- Đấy, đó là một sự khích lệ to lớn bởi vì mọi người đều biết về sự kình địch giữa Manchester United với Liverpool. Đối với tôi, lớn lên với tư cách là một cổ động viên của Everton trong suốt nhiều năm dù họ chẳng mấy khi giành chiến thắng, tôi cho rằng đây là một cơ hội để trả lại món nợ với các bạn cũ - những người hâm mộ Liverpool từng mang lại nỗi buồn cho tôi thuở còn đi học. Thậm chí, nếu trở lại thời điểm đó, tôi và các bạn - những người hâm mộ Everton - cũng sẽ vui mừng mỗi khi Manchester United giành chiến thắng. Đó là cách mà chúng tôi trở về với họ! Do vậy chúng tôi đã làm thế và điều đó thật tuyệt vời đối với những cổ động viên của chúng tôi và đối với cá nhân tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi và khi bạn chơi cho một câu lạc bộ như Manchester United, bạn biết khá rõ bàn thắng có ý nghĩa như thế nào. Chúng tôi muốn giành chức vô địch Premier League, vô địch Champions League và cả League Cup lẫn FA Cup. Đôi khi bạn không đạt được mục tiêu nhưng tại Manchester United, bạn phải luôn luôn phải phấn đấu vì những mục tiêu ấy.

* Con số 19 được cạo trên ngực anh vẫn còn chứ?

- Không, không còn nữa. Nó chỉ để cho vui thôi. Vào đêm trước trận gặp Blackburn, Jonny Evans đã giúp tôi tạo ra nó, sau đó chụp ảnh lại. Sau trận đấu cậu ấy gửi ảnh cho tôi và tôi post nó lên Twitter.

* Gia nhập cộng đồng Twitter dường như là sự thay đổi của anh. Việc đó xảy ra vào thời điểm mà những điều không vui đến với anh và đột nhiên anh kết nối trực tiếp với mọi người...

- Khi tôi tham gian lần đầu tiên, có rất nhiều chuyện không đúng về tôi được lan truyền; đó là cách mà tôi bày tỏ ý kiến của mình và đính chính những điều không chính xác. Điều tôi thích là nó cho tôi cơ hội được trao đổi trực tiếp với người hâm mộ của mình ở nhiều quốc gia theo một cách khác, không phải qua các bài phỏng vấn trên báo hay tivi. Tôi có thể ngồi ở nhà xem tivi và ai đó có thể hỏi tôi một điều gì và có cách nhìn khác về mọi thứ. Điều đó có nghĩa là tôi có thể trung thực với mọi người. Tôi không hối tiếc về bất cứ thứ gì tôi đã gửi lên, thật sự đấy, mặc dù có thể có một vài lỗi chính tả...

* Đội bóng nào là đối thủ chính của Manchester United trong mùa này?

- Những cái tên đã rõ ràng, nhưng chúng tôi không tập trung vào họ - chúng tôi phải tập trung vào công việc của chúng tôi. Nhưng cũng có thể nói ra một vài đội, như Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và có thể cả Tottenham nữa, họ đều bước vào mùa giải với khát khao giành chiến thắng. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục hoàn thiện và cố gắng giữ vững phong độ. Đối đầu với Manchester City tại Siêu cúp Anh là cách tốt nhất để khởi động. Bạn không thể có động lực nào tốt hơn thế để bắt đầu một mùa giải bùng nổ bằng trận derby thành Manchester.

* Đây cũng là mùa giải nặng nề với nước Anh...

- Chúng tôi rõ ràng là có vị thế tốt để giành chiến thắng, nhưng việc nhắc lại kỳ World Cup vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu bước vào cuộc đua mà cứ nghĩ về những điều tiêu cực từ mùa giải trước thì chẳng có ích lợi gì cả. Nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ làm tốt. Tôi đang mong chờ được thi đấu với Wilshere, vì tới nay chúng tôi chỉ có với nhau hai trận đấu. Cậu ấy là người đầy nhiệt huyết, giống tôi. Khát khao là điều rất quan trọng đối với một cầu thủ trẻ.

* Và điều anh trông đợi ở mùa giải này là... ?

- Chiến thắng. Chiến thắng trong các trận đấu và giành chức vô địch. Đó là tất cả những gì tôi muốn.

   Cao Quang (Lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm