Man United - Tottenham 3-0: "Quỷ đỏ" nhảy múa ở Old Trafford

23/08/2011 04:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau hiệp 1 chơi không thực sự ấn tượng, các cầu thủ trẻ của Man United đã bùng nổ kể từ khi Danny Welbeck mở tỷ số cho đội nhà bằng pha đánh đầu đẹp mắt từ đường kiến tạo của Cleveley.

Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải mới, các cầu thủ trẻ Man United nhập cuộc khá hứng khởi. Những pha tấn công cánh được khởi phát từ bộ đôi Ashley Young và Nani đã thực sự khiến khung thành của đội khách Tottenham chao đảo. Phút 11, tỷ số suýt chút nữa đã được mở sau khi Tom Cleverley có pha sút bóng kỹ thuật nhằm vào góc khung thành thủ môn Brad Friedel. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dạn của thủ thành người Mỹ đã giúp anh hóa giải thành công cú sút hiểm hóc của cầu thủ trẻ bên phía đối phương.

Các cầu thủ chia vui với Anderson - Ảnh Getty

Sau khoảng 15 phút đầu bị ép sân liên tục, hàng tiền vệ của Tottenham dần bắt kịp nhịp độ với trận đấu. Sự cơ động của Van der Vart cùng khả năng cầm bóng giữ nhịp của Niko Kranjcar đã giúp đội khách tìm được cách giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc thiếu vắng “nhạc trưởng” Luka Modric, người được cho là đang bị “đau bụng” để được sang Chelsea, đã khiến cho lối chơi của Tottenham thiếu đi tính đột biến ở những pha bóng cuối cùng. Không có những đường tỉa bóng ra cánh của cầu thủ người Croatia, hai cầu thủ chạy cánh tốc độ của Tottenham là Gareth Bale và Arron Lennon luôn rơi vào trạng thái “đói bóng”. 

Nhìn chung dù Tottenham không có được những pha bóng tấn công sắc nét và tốc độ, song chí ít đội bóng của HLV Redknapp đã làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa các mũi tấn công của Man United. Chính điều này đã buộc Wayne Rooney nhiều lần phải lùi ra ngoài vòng cấm địa để làm bóng. Và trong một tình huống dàn xếp tấn công thành công hiếm hoi, Rooney tạt bóng để A. Young băng vào đánh đầu. Tiếc cho tân binh của Man United khi cú đánh đầu lái bóng của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Chứng kiến Man United không thể tìm được đường vào khung thành của Tottenham, có lẽ có không ít cổ động viên của đội bóng này cho rằng HLV Ferguson sẽ thay Cleverley hoặc Anderson ra. Dù đã chơi cố gắng nhưng cả hai tiền vệ trẻ của Man United đều có xu hướng dâng cao tấn công và chưa có ai thể hiện được khả năng cầm bóng điều tiết trận đấu như cựu danh thủ Paul Scholes từng thể hiện. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, chiến lược gia người Scotland vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ mà ông đã đưa vào đội hình xuất phát. 

Chính điều này đã khiến cho đội chủ nhà bị Tottenham dồn ép trong đầu hiệp 2. Phút 52, trong một pha đua tốc độ, Lennon đã vượt qua được sự truy cản của Evra nhưng trong pha bóng cuối cùng, tiền vệ cánh này lại tỏ ra chần chừ nên đường chuyền của anh đã bị Phil Jones ngăn chặn. Chứng kiến pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này, Van der Vaart đã tỏ ra hết sức tức giận với người đồng đội vì nếu trau chuốt hơn trong pha bóng này, Lennon đã có thể kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Và những lo ngại của Van der Vaart đã trở thành hiện thực vì không lâu sau pha bỏ lỡ của Lennon, Welbeck đã trừng phạt đội khách. Từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Cleverley tạt bóng như đặt để tiền đạo trẻ của Man United băng vào đánh đầu tung lưới Friedel ở phút 61.

Tới lúc này, quan điểm bảo vệ các cầu thủ trẻ của HLV Alex Ferguson đã được chứng minh khi bàn thắng mở tỷ số của Welbeck như chiếc chìa khóa mở ra chiếc gông đang đè lên sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà. Liên tiếp chỉ trong khoảng 15 phút, khung thành của Friedel chao đảo dữ dội bởi những cú bắn phá liên tục của Rooney, Nani rồi tới Welbeck.

Cuối cùng, khung thành của thủ môn người Mỹ cũng không thể đứng vững trước pha phối hợp như đá tập của các cầu thủ chủ nhà. Phút 77, Anderson phát động đợt tấn công từ trung lộ rồi chuyền cho Welbeck, cầu thủ đã thu hút sự chú ý của các cầu thủ đối phương rồi giật gót lại cho tiền vệ người Brazil. Trong tư thế thoải mái, Anderson đã sút tung lưới Tottenham mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà.

Trong những phút cuối trận, cả HLV Ferguson và người đồng nghiệp Redknapp đều có những toan tính chiến thuật bằng các điều chỉnh nhân sự. Tuy nhiên, trong khi những nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại bằng pha sút chạm cột dọc thì Man United một lần nữa tận dụng thành công một pha dàn xếp tấn công khi Giggs tạt bóng chuẩn xác để Rooney ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. 

Sau hàng chục năm, Tottenham của HLV Redkapp, người từng ví những lần tới sân Old Trafford với ông không khác gì một “cơn ác mộng”, vẫn chưa thể biết đến mùi chiến thắng trước Man United, đội bóng đã vươn lên vị trí thứ hai sau Man City nhờ chiến thắng này.

Tuy nhiên, chiến thắng của Man United vẫn còn một chút gợn tới từ vị trí của thủ môn trẻ De Gea, tâm điểm chú ý trong cả tuần qua sau những sai lầm mắc phải. Nhìn chung, thủ môn người Tây Ban Nha đã chơi rất cố gắng nhưng De Gea vẫn tỏ ra thiếu chắc chắn trong mỗi lần lao ra cản phá bóng bổng và trong tình huống xử lý bóng ở phút 11, De Gea cũng khá mạo hiểm khi chủ động dắt bóng qua một cầu thủ của Tottenham. Với HLV Alex Ferguson, ông sẵn sàng bảo vệ những thủ môn mắc sai lầm trong các pha tranh chấp với cầu thủ đối phương hay phán đoán nhưng ông không bao giờ chấp nhận sai lầm của các thủ môn khi chọn phương án mạo hiểm. De Gea cần nhớ rằng, dù với tư cách là ĐKVĐ Thế giới và châu Âu nhưng những pha xử lý mạo hiểm trước khung thành của Fabien Barthez trước đây đã khiến thủ môn người Pháp bị chiến lược gia người Scotland gạt bỏ không thương tiếc. 

*Cầu thủ ghi bàn: Welbeck 61’, Anderson 77’, Rooney 88’.

*Đội hình ra sân:

+ Manchester United: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Evra, Young (Park 81'), Cleverley (Giggs 81'), Anderson, Nani, Rooney, Welbeck (Hernandez 81').

+ Tottenham: Friedel; Walker (Corluka 46'), Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto; Lennon, Livermore (Huddlestone 74)', Kranjcar (Pavlyuchenko 74)', Bale; Van der Vaart; Defoe.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm