Cesc Fabregas chia tay Arsenal: Những gì bỏ lại sau lưng

20/08/2011 14:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Rốt cuộc sau bao đồn đoán và mặc cả trong suốt mùa Hè, Cesc Fabregas cũng đã có cuộc chia tay đầy nước mắt với các cổ động viên Arsenal, để lại sau lưng một sự nghiệp hiển hách và một đội bóng đang rối bời.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục 

Trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona, nơi có quá nhiều tài năng trẻ và quá ít cơ hội, Fabregas chuyển sang Arsenal ngày 11/9/2003, khi mới 16 tuổi. Ban đầu, cuộc sống ở Anh không dễ dàng với cậu bé 16 tuổi. Anh nhận được sự giúp đỡ nhiều từ người đồng đội cũng nói tiếng Tây Ban Nha, Philippe Senderos, và những đàn anh như Patrick Vieira hay Gilberto Silva.

Nhưng không gì có thể ngăn một tài năng bẩm sinh như thế tỏa sáng. Ngày 23/10/2003, trong một trận League Cup trên sân nhà trước Rotherham, Fabregas trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal ra sân trong một trận đấu chính thức, 16 tuổi và 177 ngày. Sau đó anh cũng trở thành người ghi bàn trẻ tuổi nhất lịch sử đội bóng cũng ở League Cup mùa giải đó, trong chiến thắng 5-1 trước Wolves. Có một điều đáng tiếc là trong mùa giải Arsenal vô địch Premier League mà không thua trận nào, 2003-2004, Fabregas không được nhận huy chương do anh không hề ra sân và trớ trêu thay, suốt 7 năm sau, đó là lần duy nhất tiền vệ người Tây Ban Nha có cơ hội biết đến chiến thắng ở Premier League trong màu áo Arsenal.

Cesc Fabregas ra đi, để lại một Arsenal rối bời cho HLV Wenger- Ảnh Getty

Phải đến mùa giải 2004-2005, Fabregas mới bắt đầu có chỗ trong đội hình chính thức ngoài những trận đấu ở League Cup. Do chấn thương của Vieira, anh được chơi thường xuyên hơn và có bàn đầu tiên tại Premier League trọng trận thắng Blackburn 3-0, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho Arsenal ở giải Ngoại hạng. Huấn luyện viên Arsene Wenger nhanh chóng nhận ra ông đang sở hữu một tài năng lớn và đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Fabregas vào tháng 9/2004, ngay khi anh đủ tuổi. Mùa bóng 2004-2005 có lẽ cũng là mùa đẹp nhất của Fabregas ở Arsenal khi anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn cho đội bóng ở Cúp C1/Champions League (trong trận thắng Rosenborg 5-1) và có mặt trong đội hình xuất phát giành FA Cup 2005 trước M.U, danh hiệu lớn đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của anh trong màu áo đỏ trắng.

Sau đó, khi Vieira chuyển sang Juventus, Fabregas được trao chiếc áo số 4 của bậc tiền bối và nhanh chóng trở thành một trụ cột của Arsenal bên cạnh Gilberto Silva. Mới 18 tuổi, nhưng trong mùa giải 2005-2006, Fabregas đã chơi tất cả 49 trận cho Arsenal trên mọi mặt trận. Chiến dịch Champions League mùa giải đó đặc biệt là một kỷ niệm đáng nhớ, khi anh ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác cho Thierry Henry giúp Arsenal loại Juventus. Nhưng trong trận gặp lại đội bóng cũ Barcelona ở chung kết, đại diện Premier League đã thúc thủ 1-2 và những ngày ảm đạm của Arsenal bắt đầu.

Sau thất bại đó, báo chí Anh bắt đầu nói về khả năng Fabregas sẽ ra đi, sang Real Madrid hoặc trở về Barcelona. Trước mối đe dọa, tháng 9/2006, khi Fabregas vẫn còn sáu năm trong hợp đồng, Arsenal đã đề nghị với anh một hợp đồng mới có thời hạn năm năm, kèm thêm điều khoản gia hạn ba năm, được ký vào tháng sau đó.

Hợp đồng mới giúp Fabregas xác định sự gắn bó lâu dài của anh với đội bóng London và anh đã trưởng thành vượt bậc trong ba mùa giải sau đó, dù Arsenal thì vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí là còn tụt lùi. Tháng 11/2008, sau 14 trận của mùa giải mới, Fabregas được trao băng đội trưởng Arsenal thay cho William Gallas, nhưng cũng kể từ đây, Fabregas bắt đầu thường xuyên dính các chấn thương khiến anh phải vắng mặt dài ngày. Sự thất vọng ngày càng gia tăng với mỗi mùa giải trắng tay và lời mời gọi ở Barcelona thì lại quá hấp dẫn, với một người khát khao danh hiệu và tài năng như Fabregas.

Arsenal những ngày không Cesc

Huấn luyện viên Wenger, có thể hiểu được, đã rất miễn cưỡng trong việc bán đi cầu thủ quan trọng nhất của ông, vì hơn ai hết, chiến lược gia người Pháp hiểu rằng cuộc sống tại Emirates sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi không có Fabregas.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã trở thành một trung những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới cùng Arsenal, nơi tạo bệ phóng cho anh vô địch châu Âu và vô địch thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Đội chủ sân Emirates sẽ được đền bù thỏa đáng với khoản phí chuyển nhượng 35 triệu bảng như yêu cầu của Wenger. Với hầu hết các CLB, như Liverpool chẳng hạn, toàn bộ khoản tiền đó sẽ ngay lập tức được đầu tư vào cuộc tìm kiếm người thay thế Fabregas.

Tuy nhiên, Arsenal và vị huấn luyện viên thích chi tiêu chặt chẽ của họ có thể là ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc và Wenger chưa bao giờ chấp nhận mua cầu thủ nào với giá trên 20 triệu bảng. Có lẽ ông sẽ còn đợi đến khi ngân sách chuyển nhượng tăng nữa khi Samir Nasri ra đi, với giá 25 triệu bảng, có thể là sang Manchester City, rồi mới tính chuyện mua sắm.

Thật ra, Arsenal cũng đã chi tiền, mua về Alex Oxlade-Chamberlain, Gervinho và Carl Jenkinson, nhưng cả ba cầu thủ đó cũng chỉ có giá tổng cộng 22 triệu bảng và không ai đủ sức thay thế được Fabregas. Tại Emirates, đội trưởng người Tây Ban Nha không chỉ là trái tim và khối óc của đội bóng, mà còn là nguồn cảm hứng cho các đồng đội, là minh chức cho tham vọng vẫn còn của Arsenal. Không có anh, Wenger sẽ phải cần một siêu sao thật sự để sớm ổn định tâm lý cho những người ở lại.

Những mục tiêu Juan Mata, tiền vệ sáng tạo của Valencia và Jadson, cầu thủ người Brazil của Shakhtar Donetsk, vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và lúc này hẳn nhiều cổ động viên áo đỏ trắng bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì huấn luyện viên của họ tỏ ra quá chậm chạp. Trận hòa 0-0 với Newcastle ở vòng đấu mở màn Premier League cho thấy Arsenal có thể vất vả ra sao khi không có Nasri và Fabregas, hiếm khi nào The Gunners thực sự đe dọa khung thành đối phương.

Họ vẫn cầm nhiều bóng như mọi khi, và có 11 cú sút, nhưng chỉ hai trong số đó là trúng khung thành. Chiếc thẻ đỏ dành cho Gervinho cũng không thể là lời biện minh bởi nó đến vào lúc chỉ còn 14 phút nữa là hết giờ. Trận đấu ở Tyneside đã mang đến cho các cổ động viên Arsenal trung thành một cái nhìn thoáng qua về tương lai của đội bóng mà họ yêu mến, một viễn cảnh chẳng lấy gì làm sáng sủa.

Không có Fabregas, một vị trí trong Top 4 đội dẫn đầu Premier League, vốn đã bị đe dọa từ mùa giải trước, sẽ càng là một mục tiêu khó khăn trong mùa này. Việc tiền vệ người Tây Ban Nha ra đi cũng có thể là khởi đầu cho hiệu ứng domino mà các cổ động viên áo đỏ trắng vẫn lo sợ bấy lâu nay. Nasri gần như chắc chắn nối bước. Robin van Persie cũng sẽ thấy không hài lòng khi hai tiền vệ ăn ý nhất với anh không còn ở Emirates. Những Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Thomas Vermaelen cũng sẽ muốn có cơ hội giành các danh hiệu, chứ không chỉ trưởng thành hơn.

Có thể nói, việc Fabregas ra đi đã đặt Wenger và đội bóng của ông trước ngã ba đường. Con đường đúng phải là đầu tư mạnh tay cho đội hình hiện giờ, chấm dứt mọi lời đồn thổi xung quanh các cầu thủ trụ cột còn lại. Nếu chọn nhầm đường, Arsenal có thể kết thúc mùa giải hiện giờ bên ngoài nhóm được dự Champions League, một thảm họa thật sự trong tình cảnh hiện giờ.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm