Andy Carroll: Con quái vật chưa tỉnh giấc

15/08/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Với những gì thể hiện trong trận mở hàng với Sunderland, Andy Carroll cho thấy anh còn lâu mới xứng đáng là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử xứ sương mù.

Hồi tháng Giêng với số tiền 85 triệu bảng, Liverpool đã phá 2 kỷ lục của Premier League đều liên quan tới các tiền đạo. Biểu tượng Fernando Torres ra đi với giá 50 triệu bảng và Carroll cập bến theo chiều ngược lại để trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất. Ở bến đỗ mới trong sự nghiệp, Carroll mang áo số 9 - số áo mà chính Torres để lại. Với ưu thế về thể hình và các phẩm chất cá nhân vượt trội khác, vẫn là công bằng nếu chúng ta nhận xét Carroll đủ sức trở thành tiền đạo cắm điển hình của Tam Sư trong tương lai. Nhưng vào lúc này, HLV Kenny Dalglish khao khát dùng thì hiện tại hơn.

Andy Carroll vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình- Ảnh Getty

Nếu được thay đổi quá khứ, có lẽ Dalglish vẫn sẽ để Torres bay về Chelsea và đặt niềm tin vào Carroll. Là một chiến lược gia lão làng, hẵn ông sẽ nghĩ cho tương lai Liverpool nhiều hơn là hiện tại. Một Torres, 27 tuổi, chỉ còn danh tiếng với những chấn thương kinh niên chắc chắn không được đánh giá cao bằng một tài năng hứa hẹn mới 22 tuổi như Carroll. Nhưng, như người tiền nhiệm của Dalglish, Roy Hodgson, luôn nói: “Bạn có thể đưa một cầu thủ một cốc nước, nhưng bạn không thể bắt anh ta uống”. Phải, đó chính là vấn đề. Carroll, chứ không phải Dalglish hay bất cứ ai khác, mới là người quyết định số phận của chính mình. Từ những bức ảnh trên báo chí, có thể thấy Carroll đã không sử dụng mùa Hè vừa qua chỉ để tập luyện và tập luyện, như lời anh hứa. Dù trông không còn béo như trước, nhưng dễ thấy anh chậm chạm và thiếu cảm giác ra sao trên sân cỏ. Hôm thứ Bảy tại Anfield, Carroll dường như luôn chậm một nhịp so với các đường kiến tạo từ 2 đồng đội Charlie Adam và Stewart Downing. Điều đó trái ngược hoàn toàn với người đá cặp Luis Suarez trên hàng công. Tiền đạo người Uruguay ghi 1 bàn và có nhiều pha quấy đảo ấn tượng. Dẫu sao, khả năng kết hợp của bộ đôi tiền đạo Carroll-Suarez cho thấy rất nhiều hứa hẹn.

Andy tới câu lạc bộ khi đang bị chấn thương. Nhưng giờ đây anh ấy đã khá hơn rất nhiều”, HLV Dalglish chỉ biết bảo vệ cậu học trò đơn giản như thế. Trong khi một huyền thoại khác, Alan Shearer, người từng làm việc với Carroll chỉ 8 trận tại Newcastle, cũng bênh vực: “Cậu ấy sẽ còn tiến xa. Andy sẽ ghi nhiều bàn thắng bởi cậu ấy không sợ thất bại. Đôi khi, bạn thấy các tiền đạo trốn tránh bởi họ sợ bỏ lỡ cơ hội, bởi vì phản ứng của các đồng đội hay của đám đông cổ động viên. Nhưng Andy không phải người như vậy”.Với một đội bóng giàu truyền thống như Liverpool, sức ép là điều dễ hiểu. Nhất là với những chứ ký càng đắt giá thì sự kỳ vọng lại càng lớn lao. Đó là những điều mà Carroll, 22 tuổi, và Jordan Henderson, 21 tuổi, đang phải đối mặt. Trở lại trận hòa nhạt nhòa cuối tuần trước, Carroll càng về cuối càng bất lực trước sự đeo bám của West Brom, cựu cầu thủ M.U. Và mỗi lần anh mất bóng là một lần Dalglish nặng nề lắc đầu.

Thứ Bảy tới, sẽ là một thử thách khó khăn cho cả Carroll và Liverpool. Họ sẽ hành quân đến thánh địa Emirates để chạm trán Arsenal. Carroll hoàn toàn có đủ khả năng khủng bố hàng phòng ngự lỏng lẻo của Pháo thủ. Nhưng chỉ trong trường hợp anh để con quái vật trong mình tỉnh giấc mà thôi.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm