Newcastle-Arsenal 0-0: Chia điểm tẻ nhạt ở St.James Park

14/08/2011 01:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Không chiến thắng, không bàn thắng nhưng có một thẻ đỏ cho tân binh Gervinho. Đó là cách Arsenal khởi đầu mùa giải mới sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng trên sân Newcastle.

Mùa Hè đầy biến động vẫn đang hiện diện ở sân Emirates. Arsenal đá trận đầu tiên của họ trong mùa bóng mới với một đội hình xuất phát vắng mặt cả hai ngôi sao Fabregas và Nasri. Thay vào đó là sự hiện diện của tân binh trị giá 12 triệu euro Gervinho bên cạnh hai ngôi sao quen thuộc Arshavin và Van Persie.  Cả Chamakh lẫn Theo Walcott đều được HLV Wenger cho ngồi dự bị.

Newcastle và Arsenal hòa nhau không bàn thắng ở St.James Park - Ảnh Getty

Hai đội đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Walton. Đội khách Arsenal là những người lên tiếng trước với cú sút chệch cột dọc khung thành Krul của Rosicky ngay phút đầu tiên. Phải tới 17 phút sau, đội khách mới lại tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm khác. Gervinho đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào cho Van Persie. Taylor phá bóng giải nguy nhưng lại trúng người Coloccini bật đến vị trí của Van Persie. Tiếc là pha dứt điểm của tiền đạo người Hà Lan lại bị hậu vệ Newcastle cản phá làm bóng đổi hướng đi chệch cột dọc. Gần cuối hiệp 1, Van Persie còn có một cơ hội nữa khi đồng đội bấm bóng rất đẹp cho anh, nhưng tiền đạo của Arsenal lại không khống chế đươc bóng khi chỉ còn một hậu vệ chủ nhà bám theo anh và trước mắt là thủ môn Krul.

Thiếu vắng Nasri, Fabregas (sắp ra đi) và Wilshere (chấn thương), Arsenal thiếu những cầu thủ có khả năng phân phối bóng và tung ra những đường chuyền sắc sảo cho các tiền đạo dứt điểm hoặc tự mình tạo đột biến bằng nỗ lực cá nhân. Những pha lên bóng của đội khách được triển khai khá chậm lại thiếu chính xác và thiếu cả sự sáng tạo nên thường bị các hậu vệ áo trắng đen chặn phá dễ dàng.

Chủ nhà Newcastle đã không có được những pha phối hợp tấn công sắc nét, nhưng họ phòng ngự khá hiệu quả. Hiệp 1 diễn ra thực sự tẻ nhạt và không có pha phối hợp ăn ý nào có thể dẫn đến  bàn thắng cho cả hai đội. Arsenal cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng điều đó chưa mang lại hiệu quả vì họ tấn công bế tắc gần như hoàn toàn trước một Newcastle chơi phòng ngự tập trung và luôn có số lượng cầu thủ cần thiết che chắn cho khung thành của Krul.

Bước sang hiệp 2, người ta cũng phải chờ tới phút 54 mới được chứng kiến một tình huống nguy hiểm mà đội khách tạo ra. Van Persie đá phạt hàng rào đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Newcastle. Do Arsenal chơi quá thiếu sáng tạo nên Wenger buộc phải tung Walcott vào thay Arshavin với hy vọng tăng tốc độ và tính đột biến trong các pha xử lý bóng của “Pháo thủ”. Phút 63, Walcott lên tiếng bằng pha dứt điểm cận thành nhưng sau 2 nhịp thủ thành Krul vẫn ôm gọn bóng. Sau tình huống này, trận đấu lại rơi vào trạng thái buồn tẻ khi hai đội cứ đá qua lại mà không tạo nên pha bóng nguy hiểm nào.

Đúng lúc đó bầu không khí trên sân St. James Park bỗng nhiên được hâm nóng khi cầu thủ hai đội xô xát với nhau. Xuất phát từ tình huống Gervinho xâm nhập cấm địa Newcastle và ngã xuống với hy vọng kiếm penalty. Ngay lập tức Joey Barton lao vào túm áo Gervinho khiêu khích. Không kiểm chế được mình, tiền vệ của Arsenal trả đũa và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Walton.

Khi còn đủ người trên sân, Arsenal đã tấn công hết sức bế tắc. Mất Gervinho (dù anh chơi cũng không lấy gì làm xuất sắc), “Pháo thủ” dĩ nhiên chẳng thể làm được gì hơn và đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng ở St.James Park trong một trận đấu gần như không có bất cứ tình huống ghi bàn nào được tạo ra về khung thành hai đội trong suốt 94 phút thi đấu

+Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny, Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs, Song, Rosicky(Frimpong 85’), Ramsey(Djourou 93’), Arshavin(Walcott 61’), Gervinho, Van Persie

Newcastle: Krul, Simpson, S. Taylor, Coloccini, R. Taylor, Barton, Cabaye, Tiote, Gutierrez, Ameobi(Best 73’), Ba(Obertan 46’)

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm