Barton rời Newcastle qua đường... Twitter

03/08/2011 09:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tottenham đang sốt sắng chào mời Joey Barton sau khi "cậu bé hư" này gây xôn xao dư luận với những tuyên bố trên mạng xã hội Twitter. Cực kỳ tức giận, Newcastle tuyên bố tiền vệ người Anh có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Tiền vệ Joey Barton - Ảnh Getty

Điều đó có nghĩa bến đỗ tiếp theo của Barton sẽ không phải tốn một xu để có sự phục vụ của ngôi sao sân St James Park. Và tất nhiên rất nhiều câu lạc bộ đã lao vào xâu xé món hàng miễn phí từ trên trời rơi xuống này. Aston Villa, Blackburn, Fulham, Stoke và cả Arsenal đều để ý đến Bad boy, nhưng đội bóng đang dẫn đầu trong cuộc đua lại là Tottenham.

Barton bị "đuổi" khỏi Newcastle sau khi chủ sở hữu Mike Ashley hết kiên nhẫn với thói ngỗ ngược của tiền vệ tai tiếng này. Hôm 1/8, thông qua trang mạng xã hội Twitter, Barton đã có những lời lẽ thiếu tôn trọng CLB cũ với thái độ rất cao ngạo. Cụ thể sau thất bại 2-3 trước Leeds tối Chủ nhật tuần trước, cựu cầu thủ của Man City đề cập đến những bất ổn của Newcastle và tuyên bố anh sẽ đưa ra quyết định của mình vào 4 giờ chiều ngày hôm sau.

Động thái này diễn ra khi ông chủ Ashley, giám đốc điều hành Derek Llambias cùng HLV Alan Pardew đang ngồi lại với nhau để bàn xem có nên gia hạn hợp đồng với Bad Boy hay không. Và chỉ 23 phút sau lời tuyên bố "không biết điều" được tung ra, thông qua trang chủ của CLB, Newcastle đáp trả bằng cách điền tên Barton vào danh sách chuyển nhượng và viết: "cậu ấy có thể ra đi miễn phí".

Chỉ trong vòng 1 giờ ngay sau đó đã có hơn 140 nghìn người vào bình luận và chờ đợi tại Twitter của Barton. Và rồi tiền vệ 28 tuổi này đưa lên 3 đoạn nhắn nhủ.

"Đầu đó những quan chức cấp cao nhất đã đưa ra quyết định, giờ đây tôi là một người bị trục xuất".

"Giờ đây tôi là người tự do nhưng luôn tự hào vì từng khoác lên mình chiếc áo sọc đen-trắng, hãy tin là như thế".

"Một ngày nào đó ban lãnh đạo sẽ nhận ra rằng chiếc áo của câu lạc bộ ghi dòng chữ là Danh dự và Ngạo mạn. Cảm ơn vì đã tiếp tục ủng hộ điều này".

Người đại diện cho Barton, ông Willie McKay, khẳng định thân chủ của mình vẫn "hạnh phúc" và lý do chính trong quyết định sa thải này liên quan đến tiền bạc, khi Newcastle không thể đáp ứng mức lương hiện tại của Bad Boy.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi họ giải phóng hợp đồng với Joey. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời", McKay nói, "Tôi nghĩ BLĐ đã sai lầm. Họ muốn giảm lương mới ký hợp đồng với anh ấy. Một vài CLB hàng đầu đã liên hệ. Tôi nghĩ cậu ấy đủ khả năng chơi tại Champions League".

Barton sinh ra tại Liverpool, gia nhập Newcastle từ Man City với giá 5,8 triệu bảng cách đây 4 năm. Có lẽ anh sẽ phải chấp nhận giảm mức lương 80 ngìn bảng/tuần nếu muốn đến với một đội bóng được tham dự cúp châu Âu. Nhiều người cho rằng Barton đã bất bình vì không được mang băng đội trưởng trong trận thua trước Leeds. Đây cũng là trận đấu Jose Enrique thất vọng vì không được ra sân. Tuần trước, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha này còn bị phạt tiền vì dùng Twitter nói Newcastle thiếu tham vọng và thất bại trên TTCN mùa Hè.

Hồi tháng 6, đội trưởng Kevin Nolan cũng bị bán vì những bất đồng liên quan đến chuyện tiền bạc. Sự ra đi của "người đàn anh mẫu mực" khiến nhiều trụ cột còn lại tại St James Park chán chường và họ giận dữ khi Newcastle "bất động" với số tiền 35 triệu bảng từ việc bán Andy Carroll cho Liverpool.

"Chỉ có những cầu thủ như chúng tôi mới có thể nói chính xác cho người hâm mộ biết điều gì đang diễn ra", Barton kết luận.

Khổ vì Twitter

+ Giận dữ vì Tottenham không chịu "nhả" mình sang Sunderland, tiền đạo Darren Bent mắng chủ tịch Daniel Levy trên trang web cá nhân của mình là "ngừng ngay cái việc chõ mũi vào việc của tôi".

+ Không hài lòng với thất bại của Liverpool trước M.U, Ryan Babel khuấy động làn sóng giận dữ khi tải hình ảnh trọng tài chính hôm đó, Howard Webb, mặc áo M.U lên Twitter của mình.

+ Đáp trả lại những chỉ trích của bình luận viên Paul Merson, Glen Johnson của Liverpool viết: "Những lời nhận xét của một thằng làm dụng chất kích thích chẳng khiến tôi buồn lòng".

+ Dẫn trước 4-0 và rồi phải hứng chịu trận hòa điên rồ 4-4 trước Newcastle, ngôi sao Jack Wilshere của Arsenal bị FA nhắc nhở vì phàn nàn: "Những quyết định không nhất quán từ trọng tài cần phải dừng lại. Chúng đã giết chết trận đấu".

+ Carlton Cole đã bị phạt tiền vì những lời nói đùa quá đáng về CĐV Ghana trong trận giao hữu của tuyển Anh. Cole ghi: "Hôm nay những kẻ nhập cư đã bao vây sân Wembley. Cách duy nhất để thoát ra khỏi đó an toàn là mặc áo đội tuyển Anh và vẽ lên mặt lá cờ của Thánh George".

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm