Các ông chủ Qatar của PSG: Phủ dầu mỏ lên Kinh đô Ánh sáng

01/08/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau vụ mua Pastore với giá 43 triệu euro, PSG đã trở thành đội bóng chi tiền bạo tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè, và đó là minh chứng cho thấy đội bóng thủ đô nước Pháp là một đối tượng hết sức đặc biệt trong chiến dịch đánh bóng hình ảnh trên toàn thế giới thông qua bóng đá của các ông chủ Qatar.

Quỹ đầu tư thể thao quốc gia Qatar (QSI) được điều hành bởi Hoàng tử Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, đã mua lại 70% cổ phần của CLB (30% còn lại thuộc quyền sở hữu của Colony Capital, các chủ sở hữu trước của PSG), từng tuyên bố rằng họ đã nhanh chóng vạch ra một kế hoạch 5 năm để biến PSG thành một thế lực của bóng đá châu Âu. Và những diễn biến điên rồ vừa qua trên thị trường chuyển nhượng cho thấy rằng họ không nói suông.

Với vụ mua Javier Pastore từ Palermo giá 43 triệu euro (về cơ bản, thương vụ này đã được hoàn tất, và chỉ còn chờ nốt các thủ tục cuối cùng), số tiền mà PSG bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã lên đến con số 86 triệu euro! Trước đó, họ đã đưa HLV Leonardo từ Inter về làm giám đốc thể thao, và chiêu mộ 7 tân binh với giá trị tổng cộng 43 triệu.

Với vụ mua Pastore, PSG trở thành đội chi nhiều tiền trên TTCN Hè 2011- Ảnh Getty

Pastore, cùng với Aguero, là hai cầu thủ đắt nhất thị trường mùa Hè, khi đều được mua về với cái giá 43 triệu. Tổng chi phí mà PSG đã bỏ ra cho hoạt động chuyển nhượng mùa Hè, tính đến thời điểm này, là đứng đầu châu Âu, hơn cả tổng số tiền bỏ ra của hai gã khổng lồ TBN là Real Madrid (55 triệu) và Barcelona (26 triệu), vượt xa gã "triệu phú đã nổi" Manchester City (60 triệu) và cả "gã nhà giàu mới nổi" Malaga (58 triệu), những sản phẩm khác của các ông chủ dầu mỏ. Sau khi vụ Pastore hoàn tất, số tiền mà PSG đã chi đủ để "đè chết" toàn Ligue 1: Tổng chi phí mà 19 CLB còn lại bỏ ra vẫn chỉ là 75 triệu, và đội chi nhiều nhất trong số đó là Lille thì vẫn thua PSG những gần 5 lần (14 triệu so với 86 triệu).

Chưa rõ đẳng cấp sân cỏ của PSG mùa bóng mới là thế nào, nhưng đẳng cấp tiêu tiền của họ đã nhanh chóng vươn tới đỉnh tháp châu Âu. Và các ông chủ Qatar đã chọn đúng một "cứ điểm"mang tính chiến lược của bóng đá Pháp để xâm chiếm: PSG không phải là đội bóng giàu truyền thống nhất và có bề dày lịch sử lâu đời nhất (CLB này được thành lập vào năm 1970, tức mới tồn tại 41 năm), nhưng lại là CLB bóng đá duy nhất của thủ đô chơi ở Ligue 1, là đội bóng có lượng CĐV đông đảo (và cũng hiếu chiến) bậc nhất nước Pháp, đạt tỉ lệ trên 62% lấp sân Parc des Princes (có sức chứa hơn 47 nghìn chỗ ngồi) trung bình mỗi mùa, có trụ sở nằm tại Quận 16 Paris, khu vực sầm uất nhất thủ đô, và tọa lạc không xa SVĐ huyền thoại Stade France, sân được xây cho World Cup 1998. Tức là PSG có đủ nền tảng về mọi mặt để vươn lên thành một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu.

Đó là một dấu hiệu cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của những người Qatar trước khi quyết định đầu tư. Họ bắt đầu "xâm chiếm" thể thao Pháp bằng những vụ mua bán nhỏ lẻ ngoài rìa, để rồi từ từ đi vào trung tâm thị hiếu, và từ trung tâm ấy, lại khuếch trương hình ảnh và thế lực của mình đi toàn châu Âu nói riêng, và toàn thế giới nói chung. Tháng trước, cùng thời điểm mà QSI đang đàm phán mua lại PSG, đài truyền hình Ả rập Al Jazeera đã giành được một gói bản quyền phát sóng các trận đấu ở Ligue 1, trong khi Hãng hàng không Qatar đã đạt được thỏa thuận là hãng hàng không chính thức cho Tour de France, giải đua xe đạp danh tiếng nhất hành tinh. Bây giờ, dầu mỏ đã loang đến thủ đô, cụ thể hơn, là CLB non trẻ, nhưng được yêu mến nhất nước Pháp: PSG.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn trên đài phát thanh RMC, Chủ tịch UEFA Michel Platini đã lên tiếng phản đối sự vung tay quá đáng của các ông chủ dầu mỏ ở PSG: "Bây giờ thì người Qatar đã đến. Tốt thôi, nhưng tôi không phải là một CĐV của họ. Hôm nay, họ đã ở đây, nhưng khi họ rời đi, đội bóng sẽ phá sản". Đó chỉ là một trong rất nhiều động thái ngăn chặn của ông Platini, đối với những giấc mơ được xây lên quá nhanh với sức mạnh tài chính vô tận từ dầu mỏ, mà Luật công bằng tài chính, sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng hai năm nữa, được coi là giải pháp mạnh mẽ nhất. Nhưng với kế hoạch 5 năm để biến PSG thành một thế lực hàng đầu châu Âu, thì các ông chủ Qatar sẽ làm mọi cách để biến giấc mơ khó tin nhất thành hiện thực, để phục vụ cho một giấc mơ vĩ đại khác: Đưa tên tuổi của một đất nước chỉ rộng vỏn vẹn hơn 11 nghìn cây số vuông đi toàn thế giới, bằng cách phủ dầu mỏ lên tất cả, kể cả Paris, Kinh đô Ánh sáng!

Phạm An


Họ đã chi ra bao nhiêu mùa Hè này?

Tên                               Từ                         Giá trị

Nicolas                    Douchez Rennes         0

Milan Bisevac         Valenciennes            3,5 triệu

Salvatore Sirigu      Palermo (Italia)         3,5 triệu

Mohamed Sissoko Juventus (Italia)         7 triệu

Jeremy Menez        AS Roma (Italia)       8 triệu

Blaise Matuidi        St. Etienne                10 triệu

Kevin Gameiro       Lorient                        11 triệu

Javier Pastore        Palermo (Italia)         43 triệu

Tổng cộng: 86 triệu euro



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm