Tottenham phá giá vụ Mata

31/07/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tối thứ Sáu, Tottenham bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ đang chơi cho Valencia Juan Mata, một mục tiêu mà Arsenal đã theo đuổi bấy lâu nay, với một đề nghị trị giá 22 triệu bảng, cao hơn gần 5 triệu bảng so với mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này.

Trước đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã công khai ý muốn có Mata của ông và cho đến giờ, đội chủ sân Emirates vẫn được coi là ứng cử viên số một trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng 23 tuổi này. Tuy nhiên, có vẻ như những đề nghị của Arsenal thấp hơn so với cái giá mà Tottenham sẵn sàng trả.

Tottenham muốn phá giá vụ Mata - Ảnh Getty

Bản thân Mata có lẽ là muốn được đến Arsenal, nhưng việc anh tới Emirates khá phức tạp khi Wenger còn phải đợi tương lai của Cesc Fabregas được định đoạt xong. Những nguồn tin từ Barcelona nói họ lạc quan thận trọng về triển vọng có được tiền vệ trung tâm người TBN và từ giờ đến hết mùa chuyển nhượng, đó là mục tiêu duy nhất của nhà vô địch Champions League.

Theo hợp đồng giữa Mata và Valencia, anh được phép rời sân Mestalla nếu có một đội bóng nào đưa ra đề nghị từ 17 triệu bảng trở lên trước ngày 1/8. Bản thân Giám đốc thể thao Braulio Vazquez của Valencia cũng thừa nhận ban lãnh đạo đội bóng đã sẵn sàng cho khả năng để Mata ra đi. Đội xếp thứ ba La Liga mùa trước hiện đang nợ tới 300 triệu bảng và trước đó đã phải lần lượt bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình, bao gồm David Villa và David Silva.

Thật ra, đề nghị cao giá hơn so với điều khoản giải phóng hợp đồng của Tottenham chỉ là để gây áp lực lên Arsenal, nhiều hơn là có ý nghĩa thực tế bởi lẽ nếu Wenger đồng ý trả cái giá 17 triệu bảng, thì quyền quyết định chơi cho đội bóng nào sẽ thuộc về Mata, chứ không phải Valencia.

Về mặt chuyên môn, Spurs khó có thể thuyết phục ngôi sao sáng giá có mặt trong đội hình tuyển TBN vô địch World Cup 2010. Ở cả Arsenal và Valencia, Mata đều sẽ được chơi ở Champions League mùa sau, trong khi Tottenham thì không. Ngoài ra, việc theo đuổi một tiền vệ kiến tạo vào thời điểm này có lẽ cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan với HLV Harry Redknapp khi điều ông đang cần là một chân sút đẳng cấp, còn cho hàng tiền vệ, ông đã có Gareth Bale, Aaron Lennon và Rafael van der Vaart.

Với Arsenal, đến thời điểm này của mùa chuyển nhượng, họ đã mua 2 cầu thủ mới, Carl Jenkinson, hậu vệ 19 tuổi giá 1 triệu bảng của Charlton và Gervinho, chân sút 10,6 triệu bảng từ Lille. Khi hạn chót chuyển nhượng chỉ còn một tháng nữa, Wenger đã tuyên bố ông sẽ sớm tăng cường lực lượng. Ngoài mục tiêu số một Mata, HLV người Pháp cũng đang theo đuổi trung vệ Phil Jagielka của Everton.

“Tôi thích anh ấy (Mata), nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ mua anh ấy. Cầu thủ kia (Jagielka) còn hợp đồng với Everton. Nếu tôi muốn mua một cầu thủ, tôi phải liên hệ với CLB trước”, Wenger nói trong một cuộc họp báo trước khi diễn ra giải giao hữu Cúp Emirates. “Còn lúc này chưa thể nói về một cá nhân cụ thể nào... Tôi chỉ có thể nói rằng các hợp đồng sẽ được ký sớm, chứ không phải muộn, nhưng lúc này chưa thể nêu ra cái tên nào vì nó sẽ làm cho mọi việc trở nên khó khăn. Tôi không thể than phiền về việc các CLB khác tìm cách lôi kéo cầu thủ của tôi rồi lại đi làm như vậy”.

Hiện HLV người Pháp còn lại một tháng nữa để hoàn tất các cuộc thương lượng của ông. “Trên thị trường chuyển nhượng lúc này có hai loại, một từ 0 tới 10 triệu bảng, loại kia từ 30-50 triệu bảng, khả năng của chúng tôi ở giữa hai loại đó”, Wenger nói. “Đây là thời điểm khó khăn với ngành kinh doanh bóng đá và những CLB kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh của mình không thể mua cầu thủ. Những đội mua sắm nhiều ở châu Âu là những đội nhận tiền từ bên ngoài. Có hai loại, những CLB vận hành bằng mồ hôi công sức, và những CLB vận hành bằng dầu mở. Chúng tôi là loại phải đổ mồ hôi”.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm