Dimitar Berbatov: Tôi sẽ vẫn là tôi

28/07/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Dimitar Berbatov rất muốn kéo dài sự nghiệp của anh ở M.U, nhưng cũng khẳng định sẽ không thay đổi phong cách chơi bóng vốn bị khá nhiều CĐV áo đỏ chỉ trích.

Tiền đạo người Bulgaria, 30 tuổi, sắp bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng của anh cùng đội bóng áo đỏ, nên đợt chuẩn bị cho mùa giải này có thể là chuyến du đấu cuối cùng với M.U. HLV Alex Ferguson mới đây đã thừa nhận rằng ông thông cảm với tiền đạo người Bulgaria nếu anh yêu cầu ra đi sau khi đã bị loại khỏi đội hình dự trận chung kết Champions League với Barcelona hồi tháng 5. Nhưng Berbatov, đến Old Trafford từ Tottenham với giá 30,75 triệu bảng hồi năm 2008, rất quyết tâm khẳng định vị trí của mình. “M.U là một đội bóng hàng đầu”, anh tâm sự trên Daily Mail. “Bạn còn có thể đi đâu được nữa? Dù là đi đâu thì cũng là đi xuống. Tôi đến từ một nước nhỏ, tôi đã may mắn được chơi cho M.U. Tại sao tôi lại muốn đi đâu khác?”

Berbatov vẫn muốn là chính mình - Ảnh Getty

Mặc dù là Vua phá lưới Premier League mùa trước, phong độ của Berbatov trồi sụt thất thường. Anh ghi 5 bàn trong trận gặp Blackburn, lập hat-trick vào lưới Liverpool, nhưng đã không có nổi lấy một bàn ở đấu trường châu Âu kể từ năm 2008. Lối chơi có vẻ lười nhác và thiếu quyết tâm của Berbatov là một lý do khác khiến anh đánh mất đi sự ủng hộ của không ít CĐV áo đỏ. Tuy nhiên, trong quan điểm của tiền đạo người Bulgaria, phong cách đó cho thấy đẳng cấp của anh.

“Có một câu thành ngữ ở Bulgaria đại ý rằng chất lượng đích thực không đòi hỏi nhiều cố gắng”, Berbatov nói. “Tôi sẽ không bao giờ chạy như điên trên sân. Tôi đã luôn chơi bóng như thế này. Phong cách này giúp tôi có mặt ở đây. Mùa trước đã chứng minh điều đó và thậm chí nếu có gặp phải vài trục trặc trong sự nghiệp, tôi vẫn vững tin ở phong cách của mình. Tôi là một người dễ tự ái. Tôi không muốn chưng điểm yếu và cảm xúc của mình ra cho công chúng. Điều đó giải thích tại sao đôi khi tôi bị đánh giá không đúng”.

"Tôi sẽ có thêm bàn thắng"

Sự tự ái đã khiến Berbatov tránh mặt ở Wembley trong trận chung kết Champions League, trước ống kính truyền hình. Sau khi bị Ferguson loại ra khỏi đội hình chính thức lẫn danh sách dự bị, anh đã ngồi lại một mình trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, lúc này Berbatov muốn hướng đến tương lai hơn là gặm nhấm quá khứ. “Tôi vẫn còn thời gian và quyết tâm. Điều tuyệt vời trong bóng đá là bạn luôn có thể hy vọng trong năm tới. Tôi sẽ có thêm bàn thắng. Tôi rất vui vì chúng tôi làm nên lịch sử với danh hiệu thứ 19 và tôi là Vua phá lưới. Đó là một thành tích cá nhân đáng tự hào”, Berbatov nói.

Nhưng tiền đạo người Bulgaria còn muốn làm được nhiều hơn thế, như người hùng thời thơ ấu của anh, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bulgaria, Hristo Stoichkov. “Khi tôi còn trẻ, tôi rất ngưỡng mộ Stoichkov”, anh nói. “Tôi đã tự nhủ một ngày sẽ thành công như anh ấy. Những giấc mơ đôi khi có thể trở thành sự thật”. Một giấc mơ như thế đã thành sự thật vào mùa trước, khi Berbatov trở thành cầu thủ đầu tiên ghi một hat-trick vào lưới Liverpool sau 64 năm và là cầu thủ không phải người Anh đầu tiên trong lịch sử ghi được 5 bàn ở một trận Premier League.

“Tôi không hề biết rằng ghi 3 bàn vào lưới Liverpool lại có ý nghĩa nhiều như thế”, Berbatov nói. “Và ngay sau đó tôi lại ghi được 5 bàn nữa chứ... Mùa trước tôi đã có nhiều thời điểm thăng hoa, nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì nếu không vô địch. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn ghi những bàn thắng đẹp, vì điều đó khiến các CĐV hài lòng”.

Nhưng liệu thái độ đó có giúp anh giữ được suất đá chính tại Old Trafford, trong khi những người thách thức, tất cả đều trẻ hơn, đang sẵn sàng khiến anh phải cuốn gói khỏi Manchester?

Hải Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm