M.U: Không Modric. Không Sneijder. Không Nasri

27/07/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trong cuộc họp báo tại Mỹ hôm qua, Sir Alex Ferguson một lần nữa khẳng định M.U sẽ rút khỏi thị trường chuyển nhượng Hè 2011, sẽ không thêm bất cứ ai nữa.

Hoạt động mua sắm của M.U mùa Hè này sẽ gói gọn trong 3 cái tên: David De Gea (giá 18 triệu bảng, từ Atletico), Phil Jones (16,5 triệu bảng, Blackburn) và Ashley Young (15 triệu bảng, Aston Villa). Trừ khi Sir Alex thay đổi ý định, M.U sẽ không bổ sung thêm chữ ký nào nữa.

"Chúng tôi đã mất 5 cầu thủ trên 30 tuổi ở mùa Hè này. Đó là lý do chúng tôi chi tiền để mua 3 cầu thủ trẻ hơn. Ở thời điểm này, tôi thấy không cần thiết phải mua thêm. Mẫu cầu thủ chúng tôi tìm kiếm hiện không có. Tôi hài lòng với những người mà tôi đang có", Sir Alex cho biết.

M.U nói không với cả Modric và Nasri- Ảnh Getty

Sự thực, M.U từng gửi đề nghị đến Arsenal, hỏi mua Samir Nasri với giá 20 triệu bảng. Arsenal đã từ chối, muốn số tiền 25 triệu bảng. Hồi đầu tháng Bảy, Sir Alex từng tiết lộ "Nasri sẽ không đến Old Trafford. Dường như cậu ấy đã đồng ý gia nhập đội bóng khác". Theo báo chí Anh, đích đến của Nasri chính là Man City, kình địch của M.U ở Manchester. HLV Roberto Mancini từng khiến Wenger của Arsenal nổi giận khi nói rằng "hy vọng Nasri sẽ đến Man City vào cuối tháng Bảy".

M.U rất muốn tìm người đủ đẳng cấp lấp đầy vào khoảng trống mà Paul Scholes để lại. Đã có những tin đồn liên quan đến Luka Modric, nhưng tiền vệ người Croatia chỉ "mơ khoác áo Chelsea". Vụ Sneijder là chủ đề bàn tán của dư luận thời gian qua. Inter do dự. Sneijder ngập ngừng. M.U úp úp mở mở. Rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu. Tiền vệ người Hà Lan quả là mẫu cầu thủ mà Sir Alex rất thích. Nhưng quá nhiều rào cản. Giá của Sneijder không dưới 35 triệu bảng trong khi tuổi của anh đã 27, tức không có cơ hội thu hồi vốn nếu bán lại cho đội bóng khác. Sneijder muốn nhận mức lương trên 200 nghìn bảng/tuần. Không cầu thủ nào của M.U được hưởng lương cao đến thế, kể cả Rooney.

Dù không mua Modric, Nasri hay Sneijder, có thể tin lời Sir Alex rằng đội hình hiện tại vẫn đủ dùng. Hoàn toàn có thể yên tâm về hàng thủ khi M.U đang sở hữu đến 5 trung vệ còn hậu vệ cánh đã có Evra cùng anh em nhà Da Silva. Vị trí chạy cánh gồm nhiều gương mặt chất lượng như Valencia, Nani, Young và Park, chưa kể một Obertan đang thi đấu khởi sắc ở chuyến du đấu mùa Hè này. Tiền đạo vẫn đông đúc khi có sự trở lại của Welbeck và Macheda, bên cạnh những gương mặt của mùa trước là Rooney, Chicharito, Berbatov và Owen. Có chút lo lắng cho vị trí tiền vệ công. Nhưng hãy hy vọng vào sự tiến bộ của Anderson. Anh sẽ có sự giúp đỡ của những cầu thủ đầy kinh nghiệm như Giggs, Fletcher, Carrick.

Thuốc thử đầu tiên cho nhà ĐKVĐ Premier League ở mùa giải mới là trận tranh Siêu Cúp Anh (Community Shield) vào ngày 7/8 tới đây, với đối thủ chính là Man City, vốn đã đánh bại M.U trên đường chinh phục đỉnh cao Cúp FA. Lâu lắm rồi, trận đấu vốn mang tính chất "nửa chính thức, nửa giao hữu" mới được chờ đợi đến thế. "Đó không phải là trận Community Shield bình thường đối với Manchester United. Đó là cuộc so tài với những kẻ láng giềng ồn ào. Sẽ là một trận đấu thú vị", Sir Alex đánh giá.

Đ.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm