Essien nghỉ nửa năm

13/07/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea vừa xác nhận tiền vệ Michael Essien sẽ phải lên bàn mổ để chữa trị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Theo dự kiến của các chuyên gia y tế, cầu thủ người Ghana sẽ chưa thể trở lại trong vòng 6 tháng tới.

Essien bỏ dở buổi tập hôm thứ Hai vì gặp một vấn đề bên đầu gối phải. Sau khi trải qua các xét nghiệm cần thiết, Chelsea quyết định phải tiến hành phẫu thuật trong trường hợp này. Như vậy, cầu thủ 28 tuổi sẽ bỏ lỡ phần đầu của mùa giải 2011-12 và nếu quá trình bình phục suôn sẻ như dự đoán, cũng phải tới đầu năm sau Essien mới có thể trở lại.

Essien nghỉ tới 6 tháng - Ảnh Getty

Đây là một tin rất không vui cho nhà á quân nước Anh trong giai đoạn làm nóng trước mùa giải. Kể từ khi rời Lyon với giá 24,4 triệu bảng năm 2005, Essien luôn là trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa của đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, những chấn thương khác nhau đã khiến anh không còn duy trì được tầm ảnh hưởng trong 3 năm trở lại đây.

Tháng 9 năm 2008, sau khi vừa được gia hạn hợp đồng, Essien dính chấn thương nặng trong lúc thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Sau 6 tháng nghỉ ngơi, anh trở lại thi đấu 19 trận và ghi được 3 bàn. Ở mùa giải 2009-10, Essien một lần nữa dính "Virus FIFA" khi đang chơi cho Ghana và vắng mặt phần lớn chiến dịch năm đó. Vấn đề với gân kheo khiến đội trưởng của "Ngôi sao Đen" bỏ lỡ VCK World Cup 2010 tại Nam Phi. Anh trở lại vào giai đoạn đầu của mùa giải 2010-11 nhưng sự ổn định liên tục bị gián đoạn bởi các chấn thương khác nhau.

Chấn thương đầu gối hiện tại của Essien là rất nghiêm trọng (đứt dây chằng trước). Các chuyên gia nhận định nó giống với những gì Owen Hargreaves hay Ronaldo "béo" phải hứng chịu trong giai đoạn cuối của sự nghiệp xuống dốc. Tất nhiên, Essien vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ công thủ toàn diện nhất tại Premier League cũng như thế giới. Thậm chí tháng trước, nhà ĐKVĐ Serie A, AC Milan cùng HLV Jose Mourinho của Real Madrid đã liên hệ mạnh mẽ với ngôi sao người Ghana.

Rõ ràng, tân HLV Adre Villas-Boas chẳng thể ngồi chờ tiền vệ trụ tốt nhất của CLB trong 6 tháng. Ông cũng đủ tỉnh táo để không quá kỳ vọng vào John Obi Mikel - cầu thủ đã 24 tuổi nhưng vẫn ở dạng tiềm năng. Nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn áp dụng sơ đồ 4-1-2-3 từng giúp Porto giành cú ăn ba vĩ đại ở mùa trước, ông cần nhanh chóng tìm ra một "máy quét" thực thụ để làm nền cho hai vệ tinh là Frank Lampard và Ramires (có thể sắp tới là Luka Modric). Joao Moutinho và Scott Parker đã được nói tới nhưng thực sự cả 2 người này không ai có tố chất như Essien. Moutinho giống với "Xavi hơn là Busquest". Parker có nền thể lực sung mãn cùng lối chơi máu lửa, nhưng đội trưởng của West Ham không được đánh giá cao ở khả năng thu hồi bóng. Cái mà Chelsea cần là một tiền vệ mạnh mẽ kiểu Claude Makelele trong quá khứ. Đó sẽ là một bài toán đau đầu cho vị thuyền trưởng mới Villas-Boas.

HÀ DƯƠNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm