Hành trình tới Stamford Bridge của Villas - Boas

23/06/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Andre Villas-Boas đã làm được những gì để từ một HLV hầu như hoàn toàn vô danh được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea ở tuổi 33?

16 tuổi: Tham gia huấn luyện

Có rất ít HLV trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp sở hữu một biểu đồ sự nghiệp gần như dốc đứng hoàn toàn như Villas-Boas trong vài năm qua. Đến tận năm 2009, ông vẫn chỉ là một trợ lý không tên tuổi trong ban huấn luyện của Jose Mourinho ở Inter Milan, với kinh nghiệm đỉnh cao hầu như là con số không. Nhưng chỉ trong 2 năm, cựu HLV Porto đã là người cầm lái ở Chelsea, nơi ông được chờ đợi giành lại Premier League và quan trọng hơn, đoạt lấy chiếc chén thánh ở Champions League.

Villas-Boas (thứ 3 từ trái sang) trong thời gian sát cánh cùng Mourinho ở Chelsea - Ảnh Getty

Ở tuổi 16, Villas-Boas đã từ giã sự nghiệp cầu thủ mà trên thực tế chưa bao giờ vượt ra khỏi những trận đấu ở trường cấp ba, nhưng điều đó không ngăn ông có đam mê đặc biệt với chiến thuật bóng đá. Là một CĐV nhiệt thành của Porto, ông đã khiến HLV CLB BĐN khi đó,  Bobby Robson, phải để mắt tới bằng một lá thư chỉ trích việc chiến lược gia người Anh không cho tiền đạo Domingos Paciencia đá chính. Lá thư được nhét qua khe cửa căn hộ của Robson, hàng xóm của Villas-Boas.

Thật ra thì lúc đó Porto đang thắng như chẻ tre, nhưng Robson vẫn thấy lá thư rất thú vị và đề nghị Villas-Boas đưa ra thêm bằng chứng cho lập luận của mình. Chàng trai trẻ ngay lập tức khiến một trong những HLV được ngưỡng mộ nhất thế giới lúc đó ngạc nhiên bằng hàng xấp số liệu thống kê chi tiết. Quá ấn tượng, Robson đề nghị với ông một vị trí trong ban huấn luyện đội trẻ, và sự nghiệp của Villas-Boas bắt đầu.

17 tuổi: Nhận chứng chỉ huấn luyện của UEFA

Nhận thấy năng khiếu của chàng trai trẻ, Robson đã nhờ vào các mối quan hệ của ông ở LĐBĐ Anh (FA) gửi Villas-Boas, khi đó mới 17 tuổi, đến học viện đào tạo HLV Lilleshall tại Anh, nơi ông lấy bằng HLV chuyên nghiệp, rồi sau đó trở thành người trẻ nhất trong lịch sử nhận bằng huấn luyện của LĐBĐ châu Âu (UEFA). Villas-Boas có lợi thế lớn về mặt ngôn ngữ bởi bà ông, Margeret Kendall, là một người Anh.

Robson tiếp tục lưu tâm đầy chủ ý đến cậu học trò nhỏ. Ông thuyết phục được HLV George Burley ở đội bóng cũ của ông, Ipswich, cho Villas-Boas tới học việc. Khi đó Ipswich đang chiến đấu để thăng hạng Premier League và chắc chắn Villas-Boas đã có nhiều bài học bổ ích ở Portman Road. Sau đó, Villas-Boas tiếp tục hành trình học hỏi ở Scotland, trước khi trở lại Porto.

23 tuổi: Thử thách ngẫu hứng ở World Cup

Không hề thiếu tham vọng, năm 23 tuổi, Villas-Boas đảm nhận cương vị Giám đốc bóng đá của đội tuyển Quần đảo Virgin thuộc Anh, xếp hạng 161 thế giới, trong chiến dịch vòng loại World Cup 2002 chỉ kéo dài có 2 trận, khi đội bóng của ông thua với tổng tỉ số 1-14 trước Bermuda. Có vẻ đó chỉ là một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng và Villas-Boas ra đi năm 2001.

25 tuổi: Đồng hành cùng Mourinho

Công việc nghiêm túc đầu tiên của ông là với Jose Mourinho ở Porto, HLV của đội U19. Ấn tượng với lối làm việc chi tiết của Villas-Boas, Mourinho nhanh chóng bổ nhiệm ông vào vị trí theo dõi đối thủ. Villas-Boas nói về vai trò đó: “Tôi mất 4 ngày để chuẩn bị một hồ sơ về đối thủ và luôn hết sức chi tiết, toàn diện, để đội bóng sẵn sàng tối đa cho trận đấu trước mắt”.

27 tuổi: Chinh phục châu Âu

Thành công liên tục đến dưới thời Mourinho. Porto giành cú ăn ba bao gồm chức vô địch quốc gia, cúp quốc gia BĐN và Cúp UEFA. Năm sau họ còn làm được tốt hơn với chức danh hiệu Champions League, đánh bại M.U trên đường vào chung kết. Năm 2004, Mourinho chuyển sang Chelsea và mang theo cả Villas-Boas. Ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò tương tự như tại Porto ở Stamford Bridge. Villas-Boas, có vẻ như đã theo dõi đối thủ quá kỹ, chính là người lên tiếng cáo buộc HLV Barcelona khi đó Frank Rijkaard ba lần tiếp cận trọng tài Anders Frisk trong giờ nghỉ ở trận bán kết lượt về với Chelsea tại Champions League.

30 tuổi: Sang Inter

Năm 2007, Villas-Boas theo Mourinho sang Inter Milan, nơi ông tiếp tục làm tai mắt cho những chiến thắng của người đồng hương. Nhưng lúc này, Villas-Boas cũng đã bắt đầu thể hiện tham vọng có một sự nghiệp riêng. Bất chấp sự giận dữ của Mourinho, ông bỏ việc tại Inter và trở về BĐN dẫn dắt Academica.

32 tuổi: Tách khỏi Mourinho

Đó là vào tháng 10, đội bóng BĐN đang xếp bét bảng và chưa có chiến thắng nào, nhưng tới cuối năm, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Villas-Boas đưa họ lên một vị trí dễ chịu ở giữa bảng xếp hạng, kèm theo việc vào tới bán kết cúp quốc gia. Bất chấp thành tích đó, nhiều câu hỏi đã được đặt ra khi Porto mời ông về Dragao.

33 tuổi: Làm nên lịch sử với Porto

Nhưng mọi nghi ngờ bị xua tan gần như ngay lập tức. Porto vô địch BĐN ngay từ đầu tháng 4, bất bại với chỉ 3 trận hòa, hơn đội xếp thứ hai Benfica 21 điểm, giành cúp quốc gia và bỏ túi luôn Europa League. Còn giờ đây là thử thách lớn nhất sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy biến cố của Villas-Boas: Chelsea.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm