Villas-Boas: Tạm biệt Dragao, giờ là Stamford Bridge

22/06/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ngày Andre Villas-Boas ra mắt tại Stamford Bridge đang đến rất gần. Hôm qua, "Người đặc biệt 2.0" đã chính thức từ chức HLV tại Porto và chuẩn bị tới London, kèm theo món qua mang tên Falcao.

Estadio do Dragao đã trở nên quá bé nhỏ với Andre Villas-Boas. Trong bản fax gửi cho chủ tịch Porto Pinto da Costa ngày hôm qua, chiến lược gia 33 tuổi này đã công khai tuyên bố rằng ông xin từ chức để gia nhập Chelsea, thay thế cho người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Porto cũng đã xác nhận lá đơn từ chức này và Chelsea có thể tự do thương thảo các điều khoản trong hợp đồng sẽ ký với Villas-Boas.

Villas-Boas đã từ chức HLV Porto- Ảnh Getty

Sở dĩ  Porto hoàn toàn vui vẻ để Villas-Boas ra đi vì họ đã nhận đủ 13,2 triệu bảng (15 triệu euro) tiền giải phóng hợp đồng. Theo tin tức từ báo chí Bồ Đào Nha thì chính HLV này đã tự bỏ tiền để ra đi, nhưng dĩ nhiên, Chelsea, cụ thể hơn là ông chủ Roman Abramovich sẽ lo liệu khoản này. Trên thông báo chính thức của mình, đội bóng vừa giành cú ăn ba mùa giải vừa rồi khẳng định: "Porto chính thức thừa nhận sự ra đi của Villas-Boas và bản hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, sau khi chúng tôi nhận đủ khoản tiền đền bù cần thiết".

Có thể nhiều người cho rằng sau một mùa giải đại thành công, việc Porto để cho Villas-Boas ra đi có thể mang đến một sự hẫng hụt, nhưng xét về mặt lợi ích, chủ tịch Pinto da Costa đã có một nước đi quá thành công. Một năm về trước, sau khi chứng kiến Villas-Boas đưa Coimbra trụ hạng thành công, ông đã đưa HLV trẻ trung này về Dragao, và dĩ nhiên phải chịu đựng không ít sự ngờ vực, bởi đẳng cấp của Porto rõ ràng là một trời một vực so với chú lùn trên. Song thật bất ngờ là Villas-Boas đã thành công tột bậc và ngay lập tức trở thành "hàng hot" mùa hè này.

Điều khôn ngoan của Pinto da Costa là ông đã rất nhanh tay đặt điều khoản giải phóng hợp đồng lên 15 triệu euro từ hè năm ngoái. Không dễ để Villas-Boas lặp lại thành tích như mùa vừa rồi nếu ông ở lại Porto, khi sức ép lớn hơn rất nhiều. Rất khó để một HLV trẻ như vậy giữ được sự tập trung trước những lời chèo kéo, nên để ông ra đi là hơn cả. Với khoản tiền đền bù, Porto dư sức kiếm một HLV có tài và kinh nghiệm để thay thế.

Món quà Falcao

Không phải bỗng dưng Chelsea bỏ ra ngần ấy tiền để mang một HLV trẻ trung như Villas-Boas về, bất chấp ông được gọi là "Người đặc biệt 2.0". Chiến lược gia này sẽ không đến London một mình, mà kèm theo sẽ là cậu học trò cưng Falcao. Nên nhớ trước đây, khi đến Stamford Bridge, Mourinho cũng mang theo hai cậu học trò cưng hồi ấy là Carvalho và Ferreira.

Cho dù không phải một nhà cầm quân, Roman Abramovich cũng thừa hiểu đội bóng của ông đang tồn tại một sự già cỗi thực sự trong đội hình, và việc trẻ hóa là điều tất yếu. Việc bỏ ra số tiền khổng lồ để mua Fernando Torres giữa mùa giải trước là một minh chứng, dù rằng cho đến thời điểm này, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn bị coi là một món hàng hớ. Thời gian tới, Milan sẽ thương thuyết về trường hợp của Didier Drogba, trong khi Nicolas Anelka cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, và phong độ đã giảm sút. Việc bổ sung một chân sút có khả năng ghi đến 73 bàn thắng sau 85 trận như Falcao là quá tuyệt. Hơn thế nữa, anh còn khá trẻ (sinh năm 1986).

Trong cuộc họp ở khách sạn Sheraton tại Porto, người đại diện của Falcao, ông Claudio Mossi đã trao đổi với BLĐ Porto và khẳng định rằng thân chủ của mình khao khát được theo bước tới ông thầy Villas-Boas tới Chelsea. "Nếu Villas-Boas là HLV của Chelsea, thì thật dễ hiểu khi cầu thủ thân thiết nhất với ông ấy sẽ đi theo", Mossi khẳng định. Từ trước đến nay, Bồ Đào Nha vốn là một trạm chung chuyển cầu thủ từ Nam Mỹ sang châu Âu, và Falcao không phải trường hợp ngoại lệ. Chỉ có chuyển sang một môi trường có sức cạnh tranh lớn hơn như Premier League, La Liga hay Serie A, anh mới thực sự bước nên một tầm cao mới.

Tuấn Cương

Villas-Boas có dòng máu Anh

Với Villas-Boas, nước Anh không hề xa lạ. Việc ông đọc thông viết thạo ngôn ngữ này không chỉ vì là láng giềng với Sir Bobby Robson từ năm 15 tuổi (tại Porto), và được chính HLV này phát hiện ra tài năng. Dù sinh ra tại Porto, nhưng thực tế Villas-Boas có mang trong mình một phần dòng máu xứ sương mù. Bà ngoại của HLV trẻ này, Margaret Kendall, là một người Anh chính gốc và sinh ra ở Cheadle (Manchester). Bà đến Bồ Đào Nha để kinh doanh rượu vang và lập nghiệp từ đó đến nay. Trước khi theo nghiệp HLV, Villas-Boas từng mong muốn trở thành một nhà báo thể thao. Ông là fan cuồng nhiệt của Đua xe Công thức một. Hiện tại, ông đã có gia đình, với hai cô con gái.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm