Cuộc đua giành Alexis Sanchez: M.U chính thức vào cuộc

16/06/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- M.U đã gia nhập cuộc đua với kình địch cùng thành phố Manchester City tranh giành chữ ký của ngôi sao người Chile Alexis Sanchez sau khi một đoàn đại biểu từ Old Trafford đã tới gặp đại diện của CLB Udinese ở Barcelona.

Đoàn đại biểu của M.U, có mặt cả Giám đốc điều hành David Gill, đã gặp Gino Pozzo, con trai của Chủ tịch Udinese Gianpaolo Pozzo ở thủ phủ xứ Catalan vào sáng thứ Hai. Cuộc gặp mặt này diễn ra không tới 24 giờ sau khi Gary Cook và Brian Marwood, những quan chức phụ trách chuyển nhượng của Man City, mở cuộc thương lượng không chính thức với đội bóng Serie A.

Tài năng 22 tuổi này từ lâu đã là một trong những mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên của HLV Roberto Mancini và đội bóng áo xanh vẫn tự tin họ sẽ thương lượng được với Udinese về chuyện giá cả, dù các nguồn tin từ Eastlands thừa nhận rằng tin tức ở Italia ngày thứ Ba về việc hai phía đã đạt được một thỏa thuận là chưa chính xác. “Một thỏa thuận với Man City ư? Chưa đâu, tương lai của Sanchez vẫn hoàn toàn rộng mở. Chúng tôi đang tiến hành các cuộc thương lượng. Sau cuộc gặp với Man City, chúng tôi còn có những cuộc gặp khác”, hãng tin thể thao ESPN dẫn lời người đại diện của Sanchez, Fernando Felicevich.

Cả hai đội bóng thành Manchester đang giành nhau Alexis Sanchez- Ảnh Getty

Thay vào đó, Udinese hiện có vẻ đang chờ đợi xem đội nào trong số 5 đội bóng lớn theo đuổi Sanchez sẵn sàng trả cái giá 35 triệu bảng mà họ yêu cầu. Sau cuộc gặp với đại diện của cả hai đội bóng thành phố Manchester ở TBN, nơi gia đình Pozzo có nhiều công chuyện làm ăn, Gino Pozzo sẽ còn các cuộc đàm phán với Inter Milan và Juventus ở Milan vào thứ Tư.

Ngoài ra, báo chí TBN cũng khẳng định trước đó, trong thời gian ở TBN, Pozzo cũng đã gặp đại diện của Barcelona. Đội đương kim vô địch Champions League đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Sanchez vào tuần trước, nhưng sau đó hợp đồng bị hủy bỏ khi Bojan Krkic, tiền đạo đội U21 TBN, từ chối chuyển sang Udinese. HLV Pep Guardiola hiện có lẽ đang chuyển sang theo đuổi Giuseppe Rossi, cựu tiền đạo của M.U hiện đang khoác áo Villarreal.

Derby Manchester

Mặc dù có rất nhiều tiền với sự ủng hộ mạnh mẽ của những ông chủ tỉ phú dầu mỏ Trung Đông, Man City từ lâu đã tuyên bố họ không chấp nhận việc trả những cái giá điên rồ trên thị trường chuyển nhượng và đó chính là cơ hội để M.U nhảy vào cuộc, như cách đội bóng áo đỏ đã hớt tay trên hậu vệ của Blackburn Phil Jones từ tay Liverpool cách đây hai tuần lễ. Man City mong muốn thương lượng những cái giá hợp lý một phần còn vì không như các năm trước, mùa này đội bóng áo xanh đã được tham dự Champions League và phải tuân theo luật công bằng tài chính mà UEFA áp dụng.

Marwood và Cook định giá Sanchez chỉ vào khoảng 25 triệu bảng, tối đa là 27 triệu, và có nhiệm vụ thương thuyết để Man City không phải trả cao hơn cái giá đó, khi mà Udinese đang đòi 35 triệu, cái giá mà Milan, Juventus hay M.U có lẽ đều không sẵn lòng trả. Trên thực tế, báo chí Anh khẳng định các ông chủ ở Old Trafford cũng chỉ thương lượng ở mức tối đa là 27 triệu bảng, như người hàng xóm Man City.

Giống như Barcelona, Man City hy vọng có thể dàn xếp khác biệt giữa hai phía với đề nghị cho đội bóng Italia, cũng sẽ được đá Champions League mùa tới sau một mùa giải ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Guidolin, một số cầu thủ mà hiện Mancini không còn cần nữa.

Về phần M.U, HLV Alex Ferguson có vẻ đã không còn hứng thú với cả Wesley Sneijder, tiền vệ của Inter, người đã hai lần từ chối đội bóng áo đỏ, và Luka Modric, do lập trường cứng rắn của Tottenham. Thế nên, Sanchez sẽ là một mục tiêu quan trọng, dù rằng chính sách chuyển nhượng của Ferguson từ trước đến giờ là không trả giá quá cao, chưa kể đòi hỏi về lương của tiền vệ người Chile cũng có thể rất lớn.

Tôi không biết (Lionel) Messi giá bao nhiêu, nhưng Sanchez cũng phải rất gần với con số đó”, ông chủ Udinese Pozzo nói. Trên thực tế, có lẽ chỉ những CLB ở Premier League là đáp ứng được những yêu cầu của Pozzo và Sanchez, dù Udinese đã đưa anh về từ đội bóng Chile vô danh Cobreloa với giá chỉ 2 triệu euro vào năm 2006.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm