ĐT Anh: Báo động hàng phòng ngự

06/06/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- 4 trong 5 trận gần nhất, tuyển Anh đã để thủng lưới, dù đối thủ là ngang sức như Pháp, khó chơi như Đan Mạch, hay dưới cơ họ như Thụy Sĩ. Đó không thể là phong độ khiến một HLV người Italia gây dựng nên tên tuổi của mình ở AC Milan và Juventus như Fabio Capello hài lòng.

Hai bàn thua trong trận đấu ở Wembley tối thứ Bảy càng đáng báo động hơn khi trận hòa 2-2 đó là trận đầu tiên sau gần một năm Capello có thể sử dụng hàng phòng ngự tốt nhất, hoặc ít ra là tốt nhất trên lý thuyết, của ông: Glen Johnson, Rio Ferdinand, John Terry và Ashley Cole. Tuy nhiên, sự trở lại của Ferdinand, thay vì cùng Terry tạo nên lá chắn thép phía trước khung thành Joe Hart như chờ đợi của các CĐV áo trắng, hóa ra chỉ là một thảm họa không được dự báo trước. Mặc dù đã có tới 19 trận đá chính cho đội vô địch Premier League M.U ở mùa này, sự hồi phục của Ferdinand vẫn hết sức đáng ngờ và trận gặp Thụy Sĩ có lẽ là lần đầu tiên Capello phải thật sự cân nhắc nghiêm túc về một tuyển Anh không có Rio trong tương lai.

Ferdinand (phải) đã có một trận đấu không mấy ấn tượng- Ảnh Getty

Trừ trường hợp đội bóng áo trắng không vượt qua được vòng loại Euro 2012, chiến lược gia người Italia cần phải xây dựng sự ổn định trước hết từ hàng thủ và ông không thể tiếp tục mạo hiểm với Ferdinand nếu anh vẫn chơi bóng như thế này. Thật ra thì tuyển Anh vẫn đã cố gắng giải quyết được những vấn đề của họ dù không có trung vệ của M.U suốt một năm qua. Kể từ khi đánh bại Nhật Bản 2-1 ở Graz tháng 5 năm ngoái, Ferdinand và Terry đã không chơi cạnh nhau và Rio chỉ đá 4 trận trong 15 trận gần nhất của tuyển Anh.

Terry đã cố gắng trấn an đồng đội của anh. “Tôi rất chờ đợi lại được chơi bên cạnh anh ấy”, đội trưởng tuyển Anh nói. “Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể khởi đầu lại, hiểu nhau và cùng đến Euro”. Với việc họ đã chơi bên cạnh nhau 149 trận, lẽ ra bộ đôi này phải cực kỳ gắn bó. Nhưng trước Thụy Sĩ, tuyển Anh hết sức mỏng manh, đến mức chính các CĐV của họ đã huýt sáo la ó khi đội nhà để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Ở Euro, tình hình có thể tồi tệ hơn khi những chân sút sẽ là Thomas Mueller, Fernando Torres, David Villa hay Robin van Persie, chứ không chỉ là Eren Derdiyok hay Tranquillo Barnetta.

Một thống kê khác cũng đáng lo ngại: đây là lần đầu tiên tuyển Anh để thủng lưới 2 bàn trên sân nhà sau 22 trận. Có một điều chắc chắn, bộ đôi trung vệ Terry-Ferdinand sẽ không còn là lựa chọn tất yếu của đội bóng áo trắng sau trận đấu này nữa. Trong khi họ thay nhau vắng mặt ở mùa này, Capello đã lần lượt viện đến sự hỗ trợ của Phil Jagielka, Gary Cahill, Joleon Lescott và Michael Dawson phía trước khung thành. Dawson đã đá chính ở Cardiff trong chiến thắng 2-0 trước xứ Wales và cùng với tiền vệ Ashley Young, là sự vắng mặt bất ngờ trong đội hình xuất phát. Đó là chưa kể những trung vệ trẻ đầy triển vọng, như Chris Smalling của M.U hay Phil Jones của Blackburn.

Vấn đề thêm trầm trọng khi ở hai bên cánh, Johnson và Cole cũng thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động. Hậu vệ cánh của Chelsea kém cỏi tới mức Capello đã buộc phải thay anh bằng Leighton Baines chỉ sau 30 phút. Sự sa sút này thậm chí còn đáng lo hơn so với Ferdinand, bởi lẽ Capello không có sẵn những phương án thay thế ở hai cánh như so với vị trí trung vệ.

Để kết luận, đây chưa thể là hàng thủ để chinh phục bất cứ danh hiệu lớn nào.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm