M.U đón "quà" vô địch, Blackpool, Birmingham xuống hạng

22/05/2011 23:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - "Quỷ đỏ" chào đón chức vô địch Anh lần thứ 19 bằng chiến thắng 4-2 trước Blackpool, đẩy đội khách xuống hạng. Birmingham cùng chung nỗi đau sau thất bại 1-2 trước Spurs.

Dù M.U đã chính thức vô địch Premier League sau vòng 37 nhưng trận đấu giữa họ với Blackpool ở vòng cuối cùng này vẫn được quan tâm. Các fan của “Quỷ đỏ” muốn thấy những ngôi sao của họ ăn mừng chiến thắng. Dĩ nhiên, cách tốt nhất để ăn mừng là đánh bại Blackpool trên sân nhà dù trận này không còn ý nghĩa cạnh tranh với MU.

MU hạ Blackpool 4-2 - Ảnh Getty

Giữ đúng lời hứa trước trận đấu, Sir Ferguson cho MU xuất phát với đội hình khá mạnh với sự hiện diện của nhiều gương mặt quen thuộc như Vidic, Evra, Nani, Park Ji Sung…Tuy nhiên, đó vẫn không phải là đội hình mạnh nhất của MU khi Ferdinand, Rooney và Valencia ngồi dự bị trong khi Chicharito thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.

Đội chủ nhà nếu có muốn thắng chỉ cốt làm đẹp lòng các fan nhưng không cần phải cố thắng đậm. Ngược lại, Blackpool đang nằm trong khu vực xuống hạng và thèm muốn 3 điểm hơn bao giờ hết để thắp lên hy vọng trụ hạng dù mong manh. Với đẳng cấp vượt trội, MU kiểm soát bóng nhiều, sút cầu môn và hưởng phạt góc cũng nhiều hơn đối thủ của họ trong 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 4, Rafael đã tung ra cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm của Blackpool nhưng thủ thành Gilks đã cản phá kịp thời. Phút thứ 8 đến lượt Berbatov dứt điểm bằng chân phải ngay trong cấm địa đội khách nhưng cũng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Gilks. Một phút sau đến lượt Park Ji Sung thử vận may nhưng pha dứt điểm của tuyển thủ Hàn Quốc cũng bị chặn lại. Dù vậy, việc gì phải đến đã đến.

Thế trận chủ động đã mang về cho “Quỷ đỏ” bàn mở tỷ số ở phút 21 dù họ đá không quá quyết liệt. Nhận đường chuyền của đồng đội từ giữa sân, Berbatov khống chế bóng một nhịp rồi chuyền nhanh cho Park Ji Sung đang băng lên. Tuyển thủ Hàn Quốc bị hậu vệ áo trắng theo sát nhưng vẫn thoát ra được và nhanh chân xỉa bóng tung lưới Blackpool trước sự lao ra truy cản của thủ thành Gilks. Liên tiếp ở các phút 30 và 33, MU lại có 2 pha dứt điểm của Berbatov nhưng cú sút ở tình huống đầu tiên không đủ khó để gây nguy hiểm cho Gilks còn quả đánh đầu ở tình huống thứ 2 lại đi chệch khung thành. Phút 36, đến lượt Anderson dứt điểm chân trái từ ngoài cấm địa Blackpool nhưng bóng cũng đi chệch mục tiêu.

Hiệp 1, Blackpool chỉ cầm bóng 40% thời gian và không tạo ra được tình huống nguy hiểm thực sự nào cho khung thành Van der Sar từ những tình huống bóng động. Nhưng họ lại bất ngờ có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 40 từ một tình huống cố định. Vidic phạm lỗi với một cầu thủ áo trắng ở cự ly cách khung thành MU khoảng 18m. Charlie Adam sút phạt hàng rào kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng đi vào góc thấp khung thành Van der Sar, giúp đội khách quân bình tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiệp 2 lại là Adam thử tài Van der Sar bằng cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng lần này thủ thành kỳ cựu của MU là người chiến thắng. Khao khát chứng tỏ khả năng của mình với Sir Ferguson, Berbatov chơi rất chịu khó dứt điểm để tìm kiếm bàn thắng cho mình nhưng tiền đạo người Bulgaria vẫn không được toại nguyện. Phút 55, anh đánh đầu từ đường chuyền của Nani nhưng bóng đi quá cao. 10 phút sau là một cú đánh đầu khác từ đường chuyền của Evra nhưng không thắng được Gilks. Xen giữa hai pha dứt điểm ấy của chân sút xứ hoa hồng, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 bằng cú sút chéo góc kỹ thuật của Gary-Taylor Fletcher sau đường chuyền của Vaughan. Nhưng niềm vui của Blackpool chỉ kéo dài trong ít phút vì Anderson đã kịp quân bình tỷ số 2-2 cho MU ở phút 62 sau khi nhận bóng từ Park Ji Sung. 12 phút sau MU được Blackpool tặng “quà” với pha phản lưới nhà của Evatt. Trong niềm vui chiến thắng, “Quỷ đỏ” ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 ở phút 81 với pha lập công của Owen. 

Thất bại này khiến Blackpool rơi xuống “địa ngục” Championship. Trong các trận đấu cùng giờ, Liverpool thất thủ 0-1 trên sân Aston Villa và bằng lòng với vị trí thứ 6 chung cuộc. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà do công của Downing thực hiện với cú sút nửa nảy hiểm hóc bằng chân trái sau khi đón quả tạt của Marc Albrighton từ cánh phải. Chelsea “ngã ngựa” trước Everton còn Arsenal để Fulham cầm hòa 2-2. “The Blues” để thua 0-1 tại Goodison Park nhưng vẫn là á quân và vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Arsenal hòa 2-2 trước Fulham và chấp nhận đứng thứ 4 kèm suất dự sơ loại Champions League mùa sau. Hai pha lập công của Lescott và Dzeko giúp Man City hạ Bolton 2-0, giành vị trí thứ 3 chung cuộc kèm suất vào thẳng Champions League mùa sau. Cuộc đua nóng bỏng nhất ở vòng 38 này là cuộc đua trụ hạng và phải tới phút chót người ta mới biết vận may mỉm cười với ai và tử thần gọi tên ai. Bàn thắng quý giá của Rodallega giúp Wigan hạ Stoke City 1-0 và thoát hiểm ngoạn mục. Tại White Hart Lane, Pavliuchenko lập cú đúp giúp Spurs hạ Birmingham 2-1, đẩy đội khách xuống hạng Nhất và mang về cho Tottenham tấm vé đi Europa League.

+ Ghi bàn: Park Ji Sung 21’, Anderson 62’, Owen 81’-Charlie Adam 40’, Taylor-Fletcher 57’, Evatt 74’ phản lưới

+ Đội hình thi đấu

M.U: Van der Sar,Vidic, Evans, Evra, Rafael(Smalling 46’), Fletcher, Anderson, Scholes, Nani, Berbatov, Park Ji Sung (Owen 63’)

Blackpool: Gilks - Eardley, Evatt, Baptiste, Crainey - Southern, Adam, Vaughan - Taylor-Fletcher, Campbell, Puncheon



Kết quả các trận khác

Aston Villa-Liverpool 1-0

Bolton – Man City 0-2

Everton-Chelsea 1-0

Fulham-Arsenal 2-2

Newcastle-West Brom 3-3

West Ham-Sunderland 0-3

Stoke City-Wigan 0-1

Tottenham-Birmingham 2-1

Wolverhampton-Blackburn 2-3

+Dự vòng bảng Champions League: MU (vô địch), Chelsea (á quân), Man City (thứ 3)

+Dự sơ loại Champions League: Arsenal (thứ 4)

+Dự Europa League: Tottenham, Stoke City, Birmingham City

+Xuống hạng: West Ham, Blackpool, Birmingham City

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm