Man City đoạt Cúp FA: Đó mới chỉ là sự khởi đầu

16/05/2011 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau gần 3 mùa giải đầu tư mạnh mẽ, cuối cùng Man City cũng đã có được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại Ả-rập. Chức vô địch FA dù khá khiêm tốn nhưng nó sẽ là bàn đạp để đội bóng vùng Eastland chinh phục những thử thách lớn hơn trong tương lai.

Khi mùa giải bắt đầu, số tiền ông chủ Sheikh Mansour bỏ ra cho Man City đã lên đến con số kỷ lục 650 triệu bảng. Điều này khiến tất cả chúng ta đều băn khoăn một người ngoại quốc muốn được đền đáp cái gì từ sự phóng khoáng điên rồ đó. Chiếc vé tham dự Champions League đã trong tầm tay, nhưng liệu chiếc cúp vô địch FA có khiến ngài tỷ phú thỏa mãn? Sau chính xác 35 năm, 2 tháng và 16 ngày, người dân vùng Eastland mới có dịp đổ ra đường phố để ăn mừng. Trong khi, CĐV M.U sẽ chế giễu và nói đối thủ cùng thành phố chỉ giành được chiếc cúp “hạng 3” của bóng đá Anh. Họ, M.U, đã có một trong hai chiếc cúp hàng đầu, chức vô địch Premier League lần thứ 19, và đang hướng tới việc chinh phục Champions League vào cuối tháng.

Man City giành Cúp sau 35 năm không danh hiệu - Ảnh Getty

Lịch sử thật trớ trêu và cũng thật hiếm hoi khi 2 đội bóng cùng thành phố lên ngôi vương chỉ hơn kém nhau 2 tiếng đồng hồ. Trận hòa 1-1 giúp thầy trò Sir Alex trở thành CLB vĩ đại nhất của giải VĐQG Anh. Còn chiến thắng tại Wembley đã đánh dấu bước ngoặt trong quá trình “tiến hóa” của Man City. Có lẽ đây là lúc chúng ta nên nhớ rằng không phải tất cả các cầu thủ đều sinh ra đã trở thành triệu phú. Yaya Toure, người ghi bàn thắng loại M.U ở bán kết và Stoke ở chung kết FA, bắt đầu sự nghiệp ở Beveren tại Bỉ, chuyển tới Metalurg Donetsk tại Ukraina, rồi Olympiakos của Hy Lạp, Monaco của Pháp và giành 2 chức vô địch La Liga cùng 1 Champions League với Barcelona.

Joe Hart khởi nghiệp tại Shrewsbury, trải qua 4 năm dự bị trước khi bắt chính cho Man City ở mùa này. Gareth Barry là một chàng trai của thị trấn Brighton còn Mario Balotelli là chú bé rắc rối dù ở bất cứ đâu. Lối chơi dưới thời Roberto Mancini bị buộc tội là quá sần sùi, thiên về phòng ngự và tẻ nhạt. Nhưng rốt cục chiến lược gia người Italia cũng đã thành công trong việc gắn kết những con người đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Màn trình diễn tập thể trước Stoke không hề tồi, Man City là đội chơi hay hơn hẳn, làm chủ được trận đấu và dễ dàng đối phó các khó khăn mà đối phương tạo ra.

Xuyên suốt chiến dịch 2010-11, chúng ta đã thấy tài xoay sở của Mancini. Ông không ngại làm mất lòng Balotelli khi hét thẳng vào mặt Ngựa chứng: “Tại sao tôi lại mua cậu?”. Ông giữ chân được Carlos Tevez, cầu thủ quan trọng nhất của vùng Eastland. Adam Johnson và Hart là tương lai của Man City cũng như xứ sương mù. Vincent Kompany là trung vệ xuất sắc thứ 2 tại Vương quốc Anh chỉ sau Nemanja Vidic. David Silva đã mang cảm hứng của Tây Ban Nha tới Man City, còn Yaya là tiền vệ toàn diện nhất tại Premier League. Tất nhiên, Mancini cũng có những sai lầm, như 2 thương vụ gây thất vọng Edin Dzeko hay Aleksandar Kolarov.

Lịch sử sang trang

Thật khó để nói Man City đã có thói quen giành chiến thắng như những đội bóng lớn. Nhưng chắc chắn, họ không còn tự ti mỗi khi phải hành quân tới sân của Arsenal hay M.U nữa. Nửa xanh thành Manchester biết mình đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong một ngày đẹp trời. “Hãy kiên nhẫn. Giống như người ta nói về việc xây nhà vậy”, Patrick Vieira phát biểu vài ngày trước, “Mọi CLB đều phải trải qua quá trình thành lập, xây dựng và phát triển. Sau đó, bạn mới có thể mang về những danh hiệu”.

Vieira xuất hiện hơn 1 phút rưỡi tại Wembley thứ Bảy tuần trước. Nếu như những lời tiền vệ người Pháp nói là đúng, chiếc cúp FA chỉ là sự khởi đầu. Mùa tới, tham vọng của Man City sẽ lớn hơn và họ cũng cần tăng tốc trong quá trình “hóa rồng” của mình. Với việc tương lai của đội trưởng Carlos Tevez chưa thật rõ ràng, những cái tên như Hart, Kompany, Yaya Toure, James Milner và thậm chí cả Micah Richards sẽ là nhân tố chính. Đội bóng vùng Eastland cần phải đạt tới trình độ không quá phụ thuộc vào những ngôi sao để tiến lên. Và quan trọng hơn, những người ở lại phải có được tinh thần đoàn kết dưới sự dẫn dắt của Mancini.

P.V

1 Chiếc cúp FA 2011 là chức vô địch đầu tiên của vùng Eastland sau hơn 35 năm. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của hai trụ cột Yaya Toure, David Silva cùng HLV Roberto Mancini tại xứ sương mù. Mùa tới, Man City sẽ lần đầu tiên được tham dự Champions League trong lịch sử 131 năm tồn tại.

12 Chiếc cúp FA giành được hôm thứ Bảy mới chỉ là danh hiệu trong nước thứ 12 của Man City. Tổng cộng họ giành được 2 chức vô địch quốc gia, 5 cúp FA, 2 cúp Carling và 3 Siêu cúp nước Anh.

153 Số tiền tỷ phú Sheikh Mansour bỏ ra để Man City tăng cường lực lượng trong 2 kỳ chuyển nhượng Hè và Đông ở chiến dịch 2010-11, lớn nhất so với 2 mùa trước cả về chất lẫn lượng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm