Man City đoạt Cúp FA: Cuối cùng, tiền đã lên tiếng

15/05/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau hơn 35 năm mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng Man City cũng có thể mang về vùng Eastland một danh hiệu. Với chiến thắng trong trận chung kết cúp FA, họ sẽ nhận được 1,8 triệu bảng. Số tiền chẳng là gì, thậm chí có thể nói là nực cười, khi so sánh gần 550 triệu bảng mà tỷ phú Sheikh Mansour đã bỏ ra từ năm 2008. Dù sao, cuối cùng tiền bạc cũng đã "mua" được một chức vô địch.

Đã rất lâu rồi Man City và Stoke không đi đến trận cuối cùng của một giải đấu. Vì vậy, thật dễ hiểu khi các cầu thủ 2 đội nhập cuộc với những đôi chân nặng nặng nề tại Wembley. Khi tâm lý không được thoải mái, lối chơi thiên về cơ bắp sẽ được phát huy tối đa. Hiệp một của trận chung kết FA diễn ra rất căng thẳng với hàng loạt pha va chạm quyết liệt. Ở khía cạnh chuyên môn này, Stoke chẳng hề lép vế so với đội bóng toàn sao của Man City. Tối qua, các cầu thủ kỹ thuật và nhanh nhẹn là những mục tiêu phải hứng nhiều "đòn" nhất. David Silva bên phía Man City và đặc biệt là Jermain Pennant bên phía Stoke đã không ít lần phải lăn lộn trên sân. De Jong và người đá cặp Barry có một ngày làm việc vất vả ở tuyến giữa. Trong khi Yaya Toure cũng không còn mải mê tham gia tấn công như thường lệ. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà phải đá thấp để chia sẻ bớt sức nóng ở hàng tiền vệ.

Man City có danh hiệu đầu tiên của mình sau 35 năm- Ảnh Getty

Sau gần một thắng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, Carlos Tevez bất ngờ đá chính để lấy lại chiếc băng thủ quân. Tuy nhiên tại Wembley, đội trưởng của Man City không phải là người truyền cảm hứng như thường lệ. Cả trận, ngoài 1 đường chuyền thuận lợi cho Silva, tất cả những gì Tevez làm được chỉ là những pha tăng tốc hay đột phá trong vô vọng. Ngược lại, Balotelli thi đấu khá ấn tượng và độ "lỳ" của Ngựa chứng đã phát huy ở trận chiến căng thẳng như thế này. Thật khó tin chàng trai 20 tuổi người Italia luôn khiến các hậu vệ của Stoke phải khó chịu và anh còn tung ra vài cú sút nguy hiểm về phía khung thành Sorensen.

Kịch bản căng thẳng của trận chung kết FA lần thứ 130 khiến không ít người liên tưởng đến 2 hiệp phụ và thậm chí là cả loạt đá phạt đền cân não. Nhưng khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút nữa là kết thúc, Yaya Toure bất ngờ làm nổ tung cầu trường với cú sút cận thành trái phá. Sau một tình huống lộn xộn, tiền vệ 28 tuổi này đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để hạ gục thủ môn Sorensen từ khoảng cách chưa đầy 3 mét. Như vậy, trong 2 trận đấu gần đây tại Wembley, Yaya đều lên tiếng với những pha lập công quan trọng. Tại vòng bán kết, anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại M.U trong trận derby ngoài Manchester. Tối qua, hàng phòng ngự của HLV Roberto Mancini tiếp tục thể hiện được sự tập trung cần thiết trong những trận đấu có tính chất sinh tử. Chiến thắng 1-0 trước Stoke là trận thứ 5 liên tiếp giữ sạch lưới của Man City tại giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù.

Stoke đã bất lực trong việc mang về danh hiệu đầu tiên kể từ chiếc cúp Carling năm 1972. 3 ngày tới, họ sẽ gặp lại Man City trong khuôn khổ Premier League. Kể cả giành được 3 điểm tại City of Manchester vào thứ Tư tuần sau, đó cũng là kết quả khá vô nghĩa cho thầy trò Tony Pulis. Dù sao, họ cũng được thưởng một món quà có phần may mắn. Đó là chiếc vé tới châu Âu ở mùa tới khi Stoke được tham dự vòng knock-out Europa League. Còn Man City, chiếc cúp FA "nhỏ bé" mới chỉ là bước tiền đề trong cuộc lột xác vĩ đại của đội bóng triệu phú. Thầy trò Mancini đang trên đường chinh phục những thử thách tiếp theo trong tương lai. Đó sẽ là Premier League hay Champions League? Chẳng ai có thể chối cãi được điều này. Cũng như chẳng ai có thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm