Arsenal thua thảm hại ở Stoke: Đầu hàng

09/05/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau màn trình diễn ấn tượng trước M.U, Arsenal bất ngờ thể hiện bộ mặt nhợt nhạt và phải nhận trận thua thảm hại trước Stoke, qua đó tự mình chấm dứt cuộc đua tới chức vô địch Premier League.

Không ai còn có thể chối cãi một mùa giải bết bát của Arsenal cũng như số năm trắng tay liên tiếp của họ đã được nâng lên con số 6. "Phẩm chất" mà người ta nhớ đến Pháo thủ nhiều nhất ở chiến dịch 2010-11 có lẽ là cách họ gây tổn thương cho người hâm mộ. Không ít lần CĐV Arsenal đi từ hy vọng đến thất vọng chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Vòng trước, thầy trò Arsene Wenger đánh bại M.U để cứu vãn một mùa giải đầy hổ thẹn. Nhưng trước thử thách yếu hơn nhiều mang tên Stoke, họ bị đè bẹp với tỷ số 1-3 tủi nhục.

Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt BHL Arsenal- Ảnh Getty

Thực tế, ngay trước chuyến hành quân về vùng trung du, Giáo sư Wenger thú nhận mục tiêu của Arsenal chỉ là giữ vững vị trí thứ 3, qua đó được vào thẳng vòng bảng Champions League ở mùa sau. Có lẽ, những tuyên bố đầy tính an phận đã lấy đi tinh thần của các cầu thủ đội khách. Hôm qua, Arsenal trình diễn bộ mặt nhợt nhạt và ngoại trừ thủ thành Szczesny, tất cả đều thi đấu dưới sức một cách khó hiểu. Thậm chí, trong nhiều tình huống Gibbs, Walcott và Song xử lý bóng như những cầu thủ nghiệp dư. Rõ ràng, việc thiếu vắng trụ cột như Fabregas hay Nasri đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của Pháo thủ. Ngôi sao duy nhất còn sót lại trong đội hình, van Persie, dù có được 1 bàn thắng nhưng thật đáng trách trong những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước đó.

Ramsey dường như vẫn chưa quên được tai nạn khủng khiếp tại Britannia tháng Ba năm ngoái. Một tuần trước, tiền vệ xứ Wales là người hùng nhưng tối qua anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ. Màn trình diễn của Arshavin cho thấy những nghi ngờ về sự xuống dốc không phanh của cầu thủ người Nga không phải là vô lý. Nhưng hôm qua, người thi đấu tệ nhất bên phía Arsenal phải là trung vệ Djourou. Cầu thủ Thụy Sĩ có lỗi trong cả 3 bàn thua của đội khách. Djourou đã mắc nhiều sai lầm trong những vòng đấu gần đây và thật khó tin HLV Wenger lại cất giữ cả Vermaelen và  Squillaci trên băng ghế dự bị.

Trái với nhiều dự đoán, HLV Tony Pulis tung ra đội hình mạnh nhất bất chấp phía trước Stoke là trận chung kết cúp FA lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Pennant đã có trận đấu xuất thần trong lần đối đầu với đội bóng đã cưu mang, nhưng rồi lại ruồng rẫy anh. Cầu thủ chạy cánh 28 tuổi này chính là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên và sau đó tự mình nhân đôi cách biệt cho Stoke. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, không dưới 3 lần cựu thần đồng của xứ sương mù bị các cầu thủ Arsenal phạm lỗi ác ý. Phút 71, Pennant đã không giữ được bình tĩnh sau pha vào bóng bằng gầm giày của đàn em Wilshere - tương lai mới của Tam sư. Nhưng rất may, trọng tài Halsey chỉ rút ra 2 thẻ vàng tặng cho 2 nhân vật chính của vụ rắc rối.

Thật trùng hợp. Bàn thua thứ 3 của đội khách có nét gì tương đồng với bộ mặt Arsenal ở mùa giải này. Chỉ 1 phút sau khi van Persie rút ngắn tỷ số xuống thành 1-2, qua đó thắp lại hy vọng giành ít nhất 1 điểm tại Britannia, Pháo thủ ngay lập tức buông súng khi để Walters thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Như vậy, Stoke đã trả được món nợ trước Arsenal cách đây một mùa giải. Cũng trên sân nhà năm ngoái, họ bị đội bóng thành London đả bại cùng với tỷ số 1-3. Đoàn quân của Pulis đã trải qua chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng - một hành trang hoàn hảo cho trận chung kết tại Wembley với Man City vào thứ Bảy tới.

Hà Dương

5 - Van Persie tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong năm mới 2011. Với bàn thắng vào lưới Stoke tối qua, tiền đạo Hà Lan đã 5 lần lên tiếng sau 6 trận đấu gần đây. Tổng cộng kể từ tháng Giêng, van Persie ghi 19 bàn sau 21 trận cho Arsenal.

9 - Số CLB chuyên nghiệp mà Jermaine Pennant thi đấu trong 11 năm sự nghiệp quần đùi áo số. Arsenal là đội bóng anh gắn bó lâu nhất với 5 mùa giải.

100&150 - Glenn Whelan đã có trận đấu thứ 100 cho Sotke còn con số của Ryan Shawcross là 150.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm