Liverpool chiếm vị trí thứ 5: Màn nước rút ngoạn mục của "The Kop"

02/05/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với chiến thắng ấn tượng trên sân nhà trước Newcastle, Liverpool đã cướp vị trí thứ 5 của Tottenham trên bảng xếp hạng, qua đó tạm thời đoạt suất cuối cùng tham dự Europa League ở mùa giải sau.

Ba tháng sau khi dứt áo rời Saint James’ Park ra đi, sự xuất hiện của Andy Carroll trong lần đối đầu đội bóng cũ Newcastle không mang lại nhiều cảm xúc như dự đoán. Bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng được tung vào sân khá muộn màng, khi tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Liverpool, khi mà họ đang chỉ chờ ông trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Liverpool thắng Newcastle "3 sao"-Ảnh Getty

Maxi Rodriguez tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10. Trong chiến thắng Birmigham với tỷ số 5-0 ở vòng trước, tiền vệ người Argentina đã lập một hat-trick để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Kể từ khi chuyển tới sân Anfield mùa Hè năm 2009, Maxi mất gần 2 năm để ghi được 4 bàn thắng cho Quỷ đỏ. Nhưng hiện tại, anh chỉ cần 8 ngày để làm gấp đôi con số đó. Sự thăng hoa của cầu thủ chạy cánh này khiến các CĐV của Liverpool phần nào quên đi thương vụ đầy thất vọng mang tên Joe Cole, người được vào sân ở những phút cuối chỉ để... câu giờ.

Tuy nhiên, cầu thủ chơi ấn tượng nhất tại Anfield tối qua phải là Luis Suarez. Các CĐV Newcastle có cảm nhận chung là "thót tim" mỗi lần tân binh người Uruguay chạm bóng. Không dưới 3 lần các hậu vệ đội khách bị Suarez qua mặt bởi sự nhanh nhẹn và tinh quái của anh. Chính bản hợp đồng trị giá 23 triệu bảng đã kiếm về cho Liverpool một quả phạt đền khi khiến Williamson buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Chuyên gia 11 mét Dirk Kuyt đã không mắc một sai lầm nào trong tình huống đá phạt sau đó. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo Hà Lan sau 7 trận gần nhất. 6 phút sau khi nổ súng, phút 65, Kuyt trả lễ người đồng đội với pha chuyền bóng thuận lợi để Suarez ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Hồi sinh

Tối qua, những người đáng khen nhất bên phía Newcastle là Jonas Gutierrez và Jose Enrique. Bộ đôi bên hành lang cánh trái liên tục có những pha đột phá đầy dũng mãnh song tất cả chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân. Ngược lại, HLV Kenny Dalglish đã thành công trong việc xây dựng cho Liverpool một lối chơi tập thể. Đó là điều Rafael Benitez rồi Roy Hodgson bất lực gần 7 năm qua. Những người đồng nghiệp của Dalglish đã phải quá phụ thuộc vào 2 ngôi sao Steven Gerrard và Fernando Torres. Nhưng hiện tại, Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn là đội bóng "2 người" nữa. Ở những thời điểm khó khăn, Kuyt, Suarez, Carroll, Maxi hay Meireles thay phiên nhau lên tiếng. Ấn tượng hơn, chiến lược gia người Scotland còn trình làng thành công các gương mặt trẻ như Danny Wilson, Jonjo Shelvey (đều 19 tuổi), John Flanagan (18 tuổi) hay Jay Spearing (22 tuổi).

Đó chính là nền móng cho quá trình hồi sinh mạnh mẽ của Liverpool và họ cũng trở lại với tham vọng châu Âu ở mùa tới. Từng xếp ở vị trí thứ 13 cuối tháng 1/2011, nhưng thật khó tin giờ đây đoàn quân của Dalglish đang nằm trong tốp đầu của Premier League. Trước trận đấu tại Anfield tối qua, họ đã giành tới 27 điểm sau 13 vòng đấu. Và chiến thắng ấn tượng trước Newcaste giúp đội bóng đất cảng vượt mặt Tottenham để chễm trệ ở vị trí thứ 5 - suất tham dự Europa League cuối cùng của mùa bóng. Sau 35 vòng đấu, Liverpool đang bằng điểm với Tottenham nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. 

Trong cuộc đua tới vị trí thứ 5, Liverpool là đội có lợi thế hơn Tottenham, dù đang thi đấu nhiều hơn một trận. Spurs còn một trận đá bù gian nan trên sân của Man City vào ngày 11/5 tới. Bốn ngày sau, đội bóng thành London tiếp tục làm khách tới Anfield cho trận đấu tại vòng áp chót. Đó nhiều khả năng là trận chung kết có tính chất quyết định cho cả mùa giải đối với hai câu lạc bộ này.

1 Liverpool là đội bóng duy nhất tại giải Ngoại hạng ghi bàn trong tất cả các trận đấu kể từ năm mới 2011.

7 Với bàn thắng vào lưới Newcastle tối qua, Dir Kuyt trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử Liverpool nổ súng liên tiếp trong 4 trận đấu tại Premier League.

50 Maxi vừa có trận đấu thứ 50 cho Liverpool trên tất cả các mặt trận. 2 trận gần đây, anh ghi đến 4 bàn. Vòng trước, tiền vệ người Argentina lập hat-trick vào lưới Birmingham.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm