Chelsea trở lại cuộc đua vô địch: Đấy mới là Chelsea!

22/04/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau những trận đá bù vào giữa tuần, với các kết quả M.U và Arsenal đều hòa thất vọng, trong khi Chelsea đánh bại Birmingham 3-1 trên sân nhà, cuộc đua đến chức vô địch đã lại mở ra trước mặt đội bóng áo xanh.

Chelsea trở lại con đường chiến thắng-Ảnh Getty

Tất nhiên, khoảng cách 6 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu không phải là dễ san bằng, màn trình diễn của Chelsea tối thứ Tư cũng không phải là trận hay nhất của họ ở mùa này. Nhưng điều quan trọng là HLV Carlo Ancelotti đã lấy lại được tinh thần chiến thắng cho đội bóng của ông, bằng cách qua mặt Arsenal và giờ đang là kẻ đe dọa nghiêm trọng nhất đến hy vọng phá kỷ lục về số lần vô địch Anh của M.U.

Chiến lược gia người Italia đã không thể hài lòng trọn vẹn dù đội bóng của ông thắng trận, như biểu hiện của ông sau sau bàn thua từ chấm phạt đền và cú sút của Matt Derbyshire vào cuối trận suýt nữa thì khiến tỉ số bị rút ngắn xuống còn 3-2. Nhưng ngay cả như thế, Chelsea vẫn xứng đáng với 3 điểm, giống như hồi tháng 11, khi họ gục ngã 0-1 ngay trước Birmingham ở St Andrews, thất bại có ý nghĩa cột mốc của đội bóng áo xanh, từ giai đoạn đầu mùa tưởng chừng không thể cản nổi sang những ngày tháng thất vọng tràn trề. Khác biệt là ở chỗ tại Stamford Bridge, Ben Foster không thể làm được gì để ngăn cản 3 bàn thắng của Chelsea, như anh từng làm được tại St Andrews 5 tháng trước.

Torres không đá chính, ai cũng chơi hay

Nhiều gương mặt quen thuộc trong đội hình của Ancelotti đã khẳng định chắc chắn sự hồi sinh của họ từ trận đấu tối thứ Tư. Didier Drogba, tất nhiên rồi. Nhưng còn có Florent Malouda nữa. Chỉ mới một tháng trước, tiền vệ người Pháp là cái tên đầu tiên được chính các CĐV áo xanh nêu ra khi họ được hỏi ai nên gói ghém hành lý và biến khỏi London trong mùa Hè. Cú đúp của anh vào lưới Foster đều thuộc là những bàn thắng điển hình mang thương hiệu Malouda. Bàn đầu tiên là pha dứt điểm cận thành còn bàn thứ hai là quả đánh đầu không thể cản phá. Nhưng không chỉ có những bàn thắng, Malouda trở nên tràn trề năng lượng và giàu sức sống hơn rất nhiều so với chính anh cách đây chẳng bao lâu.

Rồi Salomon Kalou. Cho tới trước trận thắng West Brom cũng với tỉ số 3-1 ở The Hawthorns cuối tuần trước, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ được biết đến như một dự bị hạng sang, nhưng Kalou đã chứng minh, vào những thời điểm Chelsea cần anh nhất, rằng anh giá trị hơn thế nhiều, thậm chí, dựa trên những gì đã và đang diễn ra, giá trị hơn cả hợp đồng 50 triệu bảng mang tên Ferrnando Torres. Bằng lối chơi di chuyển rộng, thông minh và những tình huống đột biến liên tục, Kalou là nguồn cảm hứng chính cho sự sáng tạo của Chelsea trước khung thành Foster.

Nhưng tất nhiên, trong bộ ba tấn công của đội chủ nhà, Drogba vẫn là số một. Có thể nói không ngoa rằng Chelsea không còn là Chelsea nếu thiếu đi chân sút số một của họ trong đội hình. Sự tỏa sáng vào giai đoạn cuối mùa giải gợi lại những ký ức đẹp nhất về anh ở mùa giải trước. Trước West Brom và Birmingham, Drogba đã có những lời tuyên bố dứt khoát và rõ ràng về việc ai mới là chân sút số một ở Stamford Bridge và nếu không có anh, thì mọi hy vọng chiến thắng trong cuộc đua nước rút ở 5 vòng đấu cuối cùng của Chelsea sẽ chỉ là phù du.

Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết để Drogba, Kalou và Malouda phát huy hết khả năng hủy diệt của họ là Chelsea phải chơi với hệ thống 4-3-3, đội hình quen thuộc nhất, đã trải qua thử thách và đã giúp áo xanh giành về mọi danh hiệu của họ trong thời đại Roman Abramovich. Ancelotti chắc chắn đã hiểu ra điều đó và lúc này đây, khi Chelsea đang lặng lẽ tiến lên phía trước, trong khi M.U bắt đầu gặp phải vấn đề, vì sự chia sẻ lực lượng cho quá nhiều mặt trận, vì hiệu ứng tâm lý của những thất bại và những trận đấu thất vọng, HLV người Italia hẳn hy vọng rằng cuộc hồi sinh này ở Stamford Bridge vẫn chưa phải là quá muộn. Chelsea còn 5 vòng đấu nữa để hy vọng sửa chữa mọi sai lầm mà họ mắc phải trong suốt nửa năm qua.

3 Chelsea còn được chơi 3 trận nữa trên sân nhà, nhưng một trong hai trận sân khách của họ sẽ là cuộc quyết chiến với M.U ở Old Trafford ngày 8/5. Ngoài ra, trong vòng cuối cùng của mùa giải, họ đến làm khách ở sân Goodison Park của Everton. M.U cũng còn 3 trận sân nhà.

80 Con số mơ ước của M.U. Nếu có 80 điểm, tức là tối thiểu 10 điểm trong 5 trận còn lại, đội bóng áo đỏ, hiện đã giành được 70 điểm, sẽ vô địch bất chấp các kết quả của Chelsea và Arsenal. Mùa giải trước, Chelsea phải cần tới 86 điểm mới vô địch.

725 Với việc tiếp tục không ghi được bàn sau khi vào sân thay Salomon Kalou ở phút 68 trận gặp Birmingham, Fernando Torres đã trải qua 725 phút trắng tay, với 13 trận tất cả.

Lịch thi đấu vòng 34

Thứ Bảy, ngày 23/04/2011 (trong ngoặc là kết quả lượt đi)

18h45 M.U - Everton (3-3) 21h00 Aston Villa - Stoke (1-2) Blackpool - Newcastle (2-0) Liverpool - Birmingham (0-0) Sunderland - Wigan (1-1) Tottenham - West Brom (1-1) Wolves - Fulham (1-2) 23h30 Chelsea - West Ham (3-1)

Chủ Nhật, ngày 24/04/2011 22h00 Bolton - Arsenal (1-4)

Thứ Ba, ngày 26/04/2011 02h00 Blackburn - Man City (1-1)

Chân sút hàng đầu

21 bàn Dimitar Berbatov Man Utd

19 bàn Carlos Tevez Man City

14 bàn Darren Bent Aston Villa, Van Persie Arsenal

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm