Drogba lại đá chính, Torres dự bị?

20/04/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tại Stamford Brisde đêm nay, HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục cân nhắc việc cất bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng mang tên Fernando Torres trên băng ghế dự bị.

Drogba lại đá chính, Torres dự bị?-Ảnh Getty

Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ xuất hiện chưa đầy 10 phút hôm thứ Bảy tuần trước. Nhưng nhiều khả năng anh vẫn sẽ không có tên trong đội hình xuất phát cho cuộc tiếp đón các vị khách Birmingham. Ở chiến thắng 3-1 trước West Brom cách đây 3 ngày, Didier Drogba bất ngờ được trao cơ hội đá chính và ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã không khiến ông thầy Ancelotti phải thất vọng. Tại The Hawthorns, "Voi rừng" thi đấu bùng nổ, ghi một bàn và có công lớn trong hai bàn thắng còn lại của Chelsea. Hôm đó, chính anh là người dẫn dắt đội khách thực hiện cú lội ngược dòng trước West Brom. Cuối trận đấu, Drogba rời sân để nhường chỗ cho Torres, người được cho là sẽ thay thế chính anh trong tương lai.

“Torres không phải ở đây để thế chỗ Didier”, HLV Ancelotti phát biểu hôm qua, “Chúng tôi mua cậu ấy vì đó là cầu thủ xuất chúng. Torres còn trẻ nhưng điều này không có nghĩa ai đó sẽ phải ra đi. Didier là người rất quan trọng của CLB trong quá khứ và cũng sẽ như vậy trong tương lai”.

Những lời trên của chiến lược gia người Italia sẽ đáng tin hơn rất nhiều nếu ông nói điều này đúng 1 tuần trước. Ngày 13/4, Chelsea bị loại khỏi Champions League với thất bại 1-2 tại Old Trafford. Đó là trận lượt về tứ kết mà Drogba vào sân trong hiệp 2 để thay Torres, người đã thi đấu mờ nhạt suốt 45 phút đầu tiên. Bàn thắng của Drogba hôm đó đã khiến HLV Ancelotti phải lên tiếng bảo vệ món quà trị giá 50 triệu bảng của ông chủ Roman Abramovich. Những lời bao biện của ông thật khó chấp nhận với số tiền khổng lồ mà Chelsea đã phải bỏ ra: “Tôi không yêu cầu Torres phải ghi bàn. Tôi yêu cầu anh ấy thi đấu vì đội bóng”.

Salomon Kalou, người chơi trọn vẹn 90 phút thứ Bảy tuần trước, và cũng giống như đa số những công thần khác, tin rằng Chelsea sẽ trở lại là chính mình khi Drogba là chính mình. “Anh ấy luôn đem lại điều tốt nhất cho toàn đội và có thể khiến mọi người gần nhau hơn”, Kalou nói sau chiến thắng trước West Brom, “Khi Didier chơi như hôm nay, toàn đội sẽ cảm thấy an toàn”.

Sự thực, khi Drogba đã ở bước sang tuổi 33, còn Anelka là 32, thì Torres sẽ đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn trong tương lai tại sân Stamford Bridge. Nhưng ở thời điểm hiện tại, "Voi rừng" vẫn là người có ảnh hưởng nhất trên hàng công của đội bóng phía Tây London. Còn nhớ cách đây 12 tháng, anh đã ghi 7 bàn trong 8 trận cuối cùng để giúp Chelsea giành cú đúp vô địch Premier League và cúp FA. Đó có lẽ là mùa giải đẹp nhất của Carlo Ancelotti tại xứ sở xương mù.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm