Họ nói gì sau trận M.U thua Man City?

17/04/2011 09:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trong khi các cầu thủ Man United lý giải về trận thua trước Man City thì Yaya Toure cho biết anh dành tặng bàn thắng cho người anh trai, Kolo.

Từ đường phát bóng không thực sự chuẩn xác của mình, Van der Sar đã khởi nguồn cho bàn thắng duy nhất của Yaya Toure. Phát biểu sau trận trên kênh MUTV, thủ môn người Hà Lan cho rằng lịch thi đấu dày đặc và sự thiếu may mắn đã dẫn tới thất bại của Man United. Anh cho biết: “Chúng tôi nhập cuộc tốt với hai cơ hội ngon ăn. Nếu thành công một trong hai tình huống đó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Trong hiệp 2, khi họ ghi bàn và chúng tôi chỉ còn 10 người, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.  Chúng tôi có nhiều bóng trong những phút cuối hiệp 2 nhưng không tạo ra được tình huống ăn bàn nào cụ thể. Tôi cho rằng không cầu thủ nào Man United thi đấu đúng với phong độ trong trận đấu này”.

Pha ghi bàn của Y.Toure - Ảnh Getty

Cũng có cảm giác thất vọng như người đồng đội, thủ quân Vidic hy vọng rằng Man United sẽ sớm quên đi thất bại để tập trung cho trận đấu sắp tới với Newcastle United vào giữa tuần tới. Cầu thủ người Serbia bày tỏ: “Chúng tôi đã để mất tập trung và bàn thua tới như một điều tất yếu. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt nhưng không thể tận dụng hai hoặc ba cơ hội. Khi thua và phải chơi với mười người, chúng tôi đã lâm vào thế rượt đuổi. Chúng tôi cần quên đi trận đấu này để tập trung cho trận đấu sắp tới với Newcastle”.

Về tình huống suýt xảy ra xô xát giữa Ferdinand, Anderson với tiền đạo Balotelli, người đã có những hành động ăn mừng không mấy khiếm nhã với các cổ động viên Man United, Vidic cho biết: “Tôi đã thấy Balotelli làm điều gì đó. Tôi không chắc. Lúc đó, tôi đang thất vọng về kết quả hơn bất cứ thứ gì khác”.

Trong khi đó, tiền vệ Yaya Toure, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nêu trên, cho biết anh nghĩ ngay tới người anh trai Kolo, người đang phải chịu án treo giò vì sử dụng chất bị cấm, sau khi ghi bàn vào lưới Man United. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc khi anh ấy không thể tham dự một trận đấu lớn như thế này. Kolo là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi biết anh ấy rất muốn ra sân. Ai cũng mắc lỗi một lần trong đời. Đó là một phần của cuộc sống. Kolo là một chàng trai mạnh mẽ và tôi tin rằng anh ấy sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.

Cũng trong một diễn biến liên quan, thủ môn J.Hart đã lên tiếng thúc giục các đồng đội không nên quên rằng Man City mới chỉ vào trận chung kết Cúp FA chứ chưa phải là đội giành chức vô địch: “Bàn thắng của Yaya đã đưa mọi người tới trạng thái cảm xúc hạnh phúc tột độ. Từ các cổ động viên tới chúng tôi, ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa giành được điều gì cả. Chúng tôi vẫn còn mục tiêu là vé dự Champions League mùa sau và trận chung kết Cúp FA”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm