Arsenal: Phải thắng ở Blackpool

08/04/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Arsenal không còn lựa chọn nào khác là đánh bại Blackpool cuối tuần này để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch Premier League với M.U.

Thời gian cứ trôi và thầy trò Arsene Wenger ngày càng tiến gần tới mùa giải trắng tay thứ 6 liên tiếp. Sau khi bị loại khỏi cúp Carling, Champions League và cúp FA, hiện tại tình thế của Arsenal tại giải Ngoại hạng cũng rất nguy khốn. Họ đang kém đội đầu bảng M.U 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đó là khoảng cách khá lớn khi Arsenal còn 7 trận đấu nữa (1 trận đá bù) và càng khó khăn hơn, chặng đường sắp tới cho các Pháo thủ là vô cùng chông gai.

Wenger đang có một tháng Tư bão táp - Ảnh Getty

Chuyến làm khách tới Bloomfield Road có vẻ như là thử thách dễ dàng nhất cho các Pháo thủ trong phần còn lại của mùa giải. Tân binh Blackpool đang xếp thứ 17 trên BXH và thi đấu kém cỏi kể từ năm mới 2011. Họ thua 10, hòa 2 ở 14 vòng đấu vừa qua và hiện chỉ hơn khu vực nguy hiểm đúng 1 điểm. Tuy nhiên, với phong độ thất thường của Arsenal, chẳng ai có thể nói trước điều gì. Đội bóng thành London bỏ lỡ cơ hội vượt mặt M.U khi liên tiếp bị cầm hòa trước hai đối thủ yếu hơn, West Brom và Blackburn. Đó đều là những trận đấu đáng ra họ phải thắng nhưng lại gây thất vọng tràn trề. Tại vòng 32, đội bóng của Sir Alex nhiều khả năng bỏ túi 3 điểm trong cuộc tiếp đón Fulham. Ở mùa giải này, M.U bất bại trên sân nhà và giành chiến thắng 14/15 trận đấu tại Old Trafford.

Nếu không vượt qua Blackpool, đối thủ Arsenal đánh bại 6-0 ở trận khai mạc, cuộc đua tới chức vô địch Premier League của Pháo thủ coi như chấm hết. Đó chỉ là thử thách đầu tiên trên con đường gập ghềnh phía trước. Họ sẽ lần lượt gặp các đội bóng khó chơi như Liverpool, Tottenham, Bolton và sau đó là M.U. Khó có từ ngữ nào mô tả nổi nỗi thất vọng của fan Arsenal kể từ thất bại trong trận chung kết cúp Carling cuối tháng Ba. Sau đó, họ bị Barcelona đánh bại 3-1 tại Noud Camp mà không tung ra được bất kỳ cú sút nào. Tại cúp FA, đoàn quân gần như đầy đủ lực lượng của HLV Wenger đã phải dừng bước trước “đội hình 2” của M.U. Còn ở giải Ngoại hạng, 3 trận hòa liên tiếp đã đẩy đội bóng thành London vào bước đường cùng như hiện tại.

Tuy nhiên, có một lợi thế mà Arsenal có thể hy vọng. M.U còn 2 trận đấu quan trọng với Chelsea và sẽ phải căng sức tại đấu trường Champions League. Khả năng đội bóng của Sir Alex vấp ngã là không hề nhỏ và quan trọng hơn, còn nước còn tát. Pháo thủ không thể bỏ cuộc cho danh hiệu cuối cùng của mùa giải. Dù rất khó khăn, và cần rất nhiều may mắn nữa, Arsenal không còn lựa chọn nào khác là vượt qua tất cả các chướng ngại vật còn lại. Đầu tiên sẽ là Blackpool Chủ nhật tuần này.

H.D

Tháng 4 bão táp của Arsenal

Vòng 33 Ngày 17/4 Arsenal - Liverpool

Vòng 34 Ngày 21/4 Tottenham - Arsenal

Vòng 35 Ngày 24/4 Bolton - Arsenal

Vòng 36 Ngày 1/5 Arsenal - M.U




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm