Arsenal - Blackburn 0-0: "Pháo thủ" bất lực ở Emirates

03/04/2011 01:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Được chơi trên sân nhà và hơn người trong những phút cuối nhưng Arsenal đã không thể tận dụng các yếu tố có lợi để giành trọn ba điểm trước Blackburn.

Van Persie đã "tịt ngòi" - Ảnh Getty

Chào đón sự trở lại của những trụ cột như Theo Walcott, Van Persie hay Song trong cuộc tiếp đón Blackburn trên sân nhà Emirates, Arsenal đã có được những yếu tố thuận lợi để hướng tới một trận thắng. Và điều này đã được thể hiện ngay từ những phút đầu khi các bóng áo đỏ ào ạt dâng lên tấn công. Liên tục chỉ trong vài phút, cánh phải của Theo Walcott đã khiến cho các hậu vệ Blackburn quay cuồng chỉ vì những pha đi bóng đầy tốc độ.

Phút thứ 6, Walcott vượt qua sự truy cản của Olsson của bên cánh phải và pha tạt bóng căng của tiền vệ này đã suýt chút nữa trở thành bàn thắng khi thủ môn Robinson đã không thể làm chủ được tình hình. Ít phút sau đó, từ một pha phối hợp giữa sân, Walcott nhận được đường chọc khe tinh tế của đồng đội, nhưng pha xử lý chần chừ của tiền vệ này đã khiến góc sút của anh bị hẹp lại trong pha một đối một với Robinson.

Để chống đỡ lại lối chơi tấn công tốc độ của đội chủ nhà, các cầu thủ Blackburn không ngần ngại sử dụng cách đá rắn, đôi khi là bạo lực. Và nhờ những tình huống khiến trận đấu bị ngừng lại do một cầu thủ nào đó của hai đội chấn thương, Blackburn đã phần nào gây ra những ức chế cho các cầu thủ chủ nhà. Phút 30, Wilshere đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn. Sau khi được Nasri kiến tạo, cầu thủ trẻ của Arsenal đã dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm và từ cự ly khoảng 5m so với cầu môn đối phương.

Trong khi những cầu thủ ở tuyến trên miệt mài tổ chức tấn công thì thủ môn Almunia lại có “cách riêng” để mọi người chú ý tới anh. Tuy nhiên, không phải là những pha cản phá xuất thần mà đã tới hai lần, những pha xử lý của thủ môn người Tây Ban Nha đã khiến các cổ động viên Arsenal thót tim. Đầu tiên là pha đấm bóng lập bập của thủ môn này trước cú sút của Olsson và sau đó là tình huống ra vào không hợp lý ở phút 43. Từ pha đá phạt có khoảng cách lên tới 50m, Almunia đã phán đoán sai tình huống và lâm vào thế bất lợi so với các cầu thủ tham gia không chiến của Blackburn. May cho Arsenal khi cú đánh đầu của J.Jones đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Arsenal tiếp tục lao lên tấn công với mục đích tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số càng nhanh càng tốt. Đội chủ nhà hiểu rằng nếu để tỷ số giữ nguyên là 0-0 tới những phút cuối trận, Arsenal sẽ gặp bất lợi về tâm lý khi những lo ngại về khoảng cách bị nới rộng với Man United sẽ xuất hiện. Dù các pha lên biên của Walcott hay Nasri đều gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự Blackburn nhưng dường như việc vừa phải thi đấu căng ở ĐTQG đã khiến không ít cầu thủ của đội chủ nhà thiếu đi sự tinh tế trong các đường bóng cuối cùng.

Nhận thấy điều này, HLV Wenger tung “nhạc trưởng” Fabregas vào sân với mong muốn cầu thủ người Tây Ban Nha có thể điều tiết được nhịp độ trận đó. Từ khi xuất hiện trên sân, những đường chuyền có độ “sát thương” cao của Fabregas đã mở ra cơ hội cho các đồng đội nhưng hết Van Persie rồi Walcott đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Trong khi Arsenal mải mê tấn công thì Blackburn vẫn trung thành với lối đá rắn và trông chờ vào các cơ hội phản công. Tuy vậy, khó khăn lại chồng chất thêm với đội khách khi Nzonzi bị truất quyền thi đấu ở phút 75 sau một pha đạp bóng với cầu thủ của Arsenal.

Kể từ lúc Blackburn chỉ còn với 10 người, trận đấu gần như chỉ diễn ra trên phần sân của đội khách. Hầu hết các cầu thủ chủ nhà đều nhanh chóng có mặt bên phần sân đối phương để tham gia tấn công. Phút 79, Van Persie đánh gót điệu nghệ cho Wilshere băng xuống bên cánh trái. Từ đây, cầu thủ trẻ chuyền ngược lại cho Chamakh băng vào dứt điểm song cầu thủ người Marốc đã không thể thắng Olsson, người đã xả thân chắn cú sút của đối phương. Ít phút sau đó, từ một pha tạt bóng, Van Persie bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa, Robinson đã xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Bốn phút bù giờ, cả sân Emirates nín thờ chờ đợi giây phút ghi bàn của đội nhà. Nhưng hết lần này đến lần khác, các cầu thủ Arsenal đã không tìm được đường vào khung thành thủ môn Robinson. Điển hình như tình huống ở phút 90 khi Bendtner đã đánh bại thủ môn Robinson song cú dứt điểm của cầu thủ người Đan Mạch lại bị Salgado phá ngay trên vạch vôi. Phút 94, Van Persie một lần nữa bật cao đánh đầu nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Hà Lan lại đi vọt xà.

Tất cả những nỗ lực của Arsenal đã không thành công và với chỉ một điểm giành được, khoảng cách giữa đội bóng của HLV Wenger với Man United đã bị nới rộng lên thành bảy điểm. Dù còn một trận chưa đá, với Tottenham, nhưng trong những vòng đấu tới, Arsenal sẽ phải đụng những đối thủ không hề dễ chơi như Liverpool, M.U.

* Đội hình thi đấu:

+ Arsenal: Almunia, Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy, Song, Wilshere, Walcott (Chamakh73’), Nasri, Arshavin (Fabregas 59’), van Persie.

+ Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Nelsen, Olsson, Emerton, Jermaine Jones, Phil Jones, Nzonzi, Hoilett, Santa Cruz (Roberts 62’).

Trà My


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm