Chelsea hụt bước, Liverpool gây thất vọng

02/04/2011 22:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Nhiệm vụ giành trọn ba điểm trước Stoke của Chelsea đã không thành công khi đội khách đã bị cầm hòa trong một trận đấu mà cả hai đội đều có những cơ hội để vươn lên giành lấy chiến thắng.

Pha mở tỷ số của đội chủ nhà - Ảnh Getty

Nhận thức được rằng ba điểm không chỉ giúp duy trì khoảng cách với Man United, đội bóng đã lội ngược dòng ngoạn mục trước West Ham trong trận đấu sớm, mà một chiến thắng còn giúp đội khách có được bước đà thuận lợi khi trở lại đấu trường Champions League vào tuần sau.

Với đội hình gồm hai tiền đạo, gồm Drogba và Anelka, Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình lên chơi tấn công. Tuy nhiên, việc có nhiều cầu thủ vừa trở lại CLB sau quãng thời gian làm nhiệm vụ ở ĐTQG đã khiến thể lực của các cầu thủ khách có phần thua thiệt so với những đồng nghiệp bên phía Stoke. Phút thứ 8, Jon Walters đã bất ngờ mở tỷ số từ một pha dốc bóng tốc độ xộc thẳng vào vòng cấm địa của Chelsea rồi ngoặt bóng sút tung lưới Cech.

Thua trước, Chelsea dồn dập đẩy cao đội hình lên chơi tấn công. Những pha xâm nhập vòng cấm của Drogba cùng khả năng quấy phá của Anelka đã giúp Chelsea duy trì được áp lực lên hàng phòng ngự Stoke. Ngoài ra, sự trở lại của Essien cũng giúp hàng tiền vệ đội khách chơi chắc chắn và kiểm soát khá tốt tuyến giữa. Những đợt tấn công của đội khách được tổ chức khá đa dạng khi là sự kết hợp của những pha đánh biên với các pha xâm nhập vòng cấm địa từ hàng tiền vệ. Phút 22, Lampard sút vô-lê căng từ cự ly khoảng 22m nhưng thủ môn Begovic đã từ chối nỗ lực của tiền vệ đội khách. Hơi tiếc cho Chelsea khi Anelka không thể tận dụng được khi bóng bật ra.

Ngay khi camera chĩa về băng ghế dự bị của Chelsea, nơi F.Torres đang tỏ ra đăm chiêu khi một lần hiếm hoi không được xuất phát ngay từ đầu, đội khách đã có được san hòa. Phút 33, Anelka tạt bóng vừa tầm để Drogba băng vào dứt điểm bằng đầu tung lưới Stoke. Bàn thắng này cho thấy sự hiểu nhau giữa bộ đôi Drogba và Anelka, hai cầu thủ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Ancelotti cho hàng công trước khi F.Torres tới.

Thừa thắng xông lên, Chelsea tiếp tục gây ra sức ép về phía cầu môn của Begovic trong những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Ít lâu sau khi Drogba bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp ở phút 50, HLV Ancelotti đã quyết định chơi “tới cùng” với đội khách khi tung cả F.Torres và Kalou vào sân. Trong khi Chelsea gia tăng hàng công thì chỉ với một K.Jones, đội chủ nhà đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Khả năng tì đè và càn lướt của tiền đạo người da màu luôn gây ra khó khăn cho bộ đôi trung vệ Terry và Luiz.

Phút 65, xuất phát từ tình huống K.Jones bị phạm lỗi, Wilson đã có một cú sút phạt trực tiếp căng như kẻ chỉ từ cự ly khoảng 25m. Bóng đã đi ngoài tầm kiểm soát của Cech nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực của cầu thủ đội chủ nhà. Ngay sau đó, trong tình huống đá phạt góc, trung vệ đã bật cao hơn các hậu vệ đối phương để đánh đầu đầy uy lực nhưng một lần nữa, xà ngang lại từ chối bàn thắng của Stoke.

Với những tình huống suýt có được bàn thắng, sự hưng phấn đã nhanh chóng trở lại với đội chủ nhà. Chỉ tấn công với các miếng đánh đơn giản như đã biên và tập trung cho K.Jones nhưng thể lực của các cầu thủ chủ nhà chính là điều tạo ra sự khác biệt. Phút 70, K.Jones vượt qua Terry sau khi trung vệ đội khách cài người không thành công. Tuy nhiên, trong cú dứt điểm cuối cùng, K.Jones lại dứt điểm chệch khung thành. Ít lâu sau đó, Stoke lại có được cơ hội gia tăng tỷ số khi Etherington đánh đầu cận thành sau nỗ lực của Walters nhưng lần này, thủ môn Cech đã kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà.

Càng về cuối trận, hai đội càng thi đấu ăn miếng trả miếng. Trong khi Chelsea không tổ chức được một tình huống tổ chức tấn công nào sắc nét kể từ khi F.Torres vào sân thì đội khách vẫn có được một cơ hội rất thuận lợi để có được bàn thắng thứ hai. Phút 85, trong một tình huống tổ chức phạt góc của đội nhà, Drogba đã có nhanh chân tung ra một cú dứt điểm uy lực. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa tìm đến với “Voi rừng” lần thứ hai trong trận.

Hòa trận này, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Man United. Dù chơi kém hơn một trận nhưng Chelsea hiện đã bị M.U bỏ cách xa chín điểm trên BXH. Giữa tuần tới, hai đội bóng có nhiều duyên nợ này sẽ gặp nhau trong khuôn khổ vòng tứ kết Champions League.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool tiếp tục gây ra thất vọng khi thất bại trên sân của đội bóng bị đánh giá yếu hơn là West Brom. Dù mở được tỷ số từ công của trung vệ Skrtel nhưng những sai lầm ở khâu phòng ngự đã khiến cho đội khách liên tiếp phải chịu những quả penalty. Và trong cả hai lần thực hiện ở phút 62 và 89, C.Brunt đều thực hiện thành công để mang về ba điểm quý giá cho West Brom.

* Cầu thủ ghi bàn: Walters 8’, Drogba 33’.

* Đội hình ra sân:

+ Stoke: Begovic, Wilson, Shawcross, Huth, Higginbotham, Pennant, Delap, Whelan (Whitehead 88’), Etherington, Jones, Walters.

+ Chelsea: Cech, Bosingwa (Ivanovic 80’), David Luiz, Terry, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Malouda, Drogba, Anelka (F.Torres 57’).

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm