Carroll: Đã đến lúc thể hiện mình

29/03/2011 12:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay trước trận giao hữu gặp Ghana tối nay, HLV Fabio Capello của ĐT Anh đã khẳng định ông sẽ để Andy Carroll đá chính và với những gì đang diễn ra vào thời điểm này, tiền đạo của Liverpool sẽ phải nâng niu và tận dụng bằng được mọi cơ hội mà anh được trao trong màu áo trắng.

Sau nửa đầu mùa giải tỏa sáng trong màu áo Newcastle với 11 bàn thắng ghi được tại Premier League, tiền đạo 22 tuổi cao 1,91 mét đã thu hút được sự chú ý của Capello và bất chấp tình trạng thể lực chưa hoàn hảo của anh, HLV người Italia vẫn trao cho Carroll cơ hội ra mắt trong trận giao hữu gặp Pháp ở Wembley tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến giờ, cả ở đội tuyển quốc gia và trong màu áo Liverpool, anh vẫn chưa có được bàn thắng ra mắt và nhìn chung khiến các CĐV thất vọng nhiều hơn là vui mừng, cũng có thể một phần do kỳ vọng đặt vào Carroll quá lớn.

Carroll sẽ có cơ hội đá chính - Ảnh Getty

Nếu như tại Anfield, Kenny Dalglish sẽ còn cho Carroll nhiều cơ hội để thể hiện mình, không chỉ bởi anh mới 22 tuổi, mà còn do Liverpool đã bỏ ra tới 35 triệu bảng để đưa được anh về từ St James Park thì với tuyển Anh, Capello chắc chắn không có được sự kiên nhẫn như thế. Điều may mắn cho Carroll là hiện giờ có vẻ như cuộc đua cho các vị trí trên hàng tấn công ở đội bóng của HLV người Italia đang rộng mở hơn bao giờ hết. Ngay cả Wayne Rooney cũng không còn giữ được vị trí trước giờ tưởng như vẫn nghiễm nhiên thuộc về anh. Phong độ không mấy thuyết phục của Rooney trong màu áo M.U cộng thêm thực tế rằng bàn thắng gần nhất của anh cho ĐT Anh là từ tháng 9-2010 khiến tiền đạo này đang dần mất tín nhiệm trong mắt Capello. Peter Crouch, trong khi là chân sút hiệu quả nhất của Capello lúc này với 22 bàn sau 42 trận, đã 30 tuổi và thực ra chưa bao giờ được đánh giá cao trong màu áo trắng.

Một phần chính bởi sự nghi ngờ đó đã khiến HLV người Italia thay đổi sang hệ thống 4-3-3 trong trận đấu với xứ Wales thay vì 4-4-2 như thường lệ, với Rooney buộc phải giạt cánh và Crouch ngồi dự bị, nhường vị trí tiền đạo cắm cho Darren Bent (cánh bên kia là Ashley Young). Với sự thành công của sơ đồ mới, nhiều khả năng Capello sẽ lại tiếp tục thử nghiệm đó ở trận gặp Ghana tối nay và nếu đá chính, gần như chắc chắn Carroll sẽ vào vai người chơi cao nhất trong đội hình, một thử thách thật sự với tiền đạo của Liverpool, sau màn trình diễn ấn tượng của đồng nghiệp và kẻ cạnh tranh với anh, Bent, ở Cardiff.

Với tất cả kinh nghiệm và sự từng trải, Capello đã bố trí chân sút của Aston Villa đá cắm tại sân Millenium vì ông hiểu rõ xứ Wales, với hàng thủ gồm toàn bộ các cầu thủ đang chơi ở Anh, không lạ gì những pha bóng bổng và có thể sẽ khống chế được các cao điểm như Crouch hay Carroll. Lẽ đó, ông đã sử dụng Bent, với các phẩm chất là tốc độ, sự đơn giản và rất sắc sảo trong những pha xử lý bóng sệt. Tối nay, trước Ghana ở Wembley, Capello hẳn đang chờ đợi một đội bóng châu Phi điển hình, nhiều sức mạnh và tốc độ, nhưng không thật sự mạnh trong các pha bóng bổng. Chính vì thế, ông đã không giấu giếm ý định sử dụng Carroll trong đội hình xuất phát. Một cách ngắn gọn, đó sẽ là một cơ hội mà tiền đạo của Liverpool không thể bỏ lỡ.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm