David Luiz tiếp tục tỏa sáng: Thủ lĩnh đích thực

22/03/2011 12:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nhiều người sẽ cho rằng sẽ quá vội vàng nếu khẳng định về giá trị của một ngôi sao chỉ sau 5 trận đấu. Nhưng thực tế là với chừng ấy thời gian, David Luiz đã chiếm trọn trái tim của những CĐV ở Stamford Bridge.

Bất cứ những ai nghi ngờ điều ấy đều có thể kiểm chứng giá trị của món hàng 21 triệu bảng ấy bằng cách theo dõi trận đại chiến tại Stamford Bridge Chủ nhật vừa rồi. Trong một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở của hai chiến lược gia người Ý, David Luiz không chỉ hoàn thành cực tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn phá vỡ thế bế tắc với một pha đánh đầu lái bóng hết sức đẹp mắt.

David Luiz tiếp tục ghi bàn vào lưới các đội bóng thành Manchester - Ảnh Getty

Trong khi các ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa đông như Torres hay Dzeko vẫn mất rất nhiều thời gian để thích nghi với đội bóng mới thì David Luiz đã hòa nhập cực nhanh trong màu áo Chelsea. Mạnh mẽ, quyết liệt trong mọi pha tranh chấp, tích cực tham gia tấn công với chất kỹ thuật mang thương hiệu Brazil, anh nhanh chóng trở thành đối tác số một của John Terry ở trung tâm hàng phòng ngự, và khiến người ta chẳng còn nhớ đến người đồng hương Alex nữa. Trung vệ hộ pháp này đang dần bình phục chấn thương, song việc tìm kiếm một vị trí chính thức bây giờ quả thực rất khó khăn đối với anh.

“Cậu ấy có khả năng xử lý trái bóng rất tốt. Đối với lối chơi Chelsea, việc sở hữu hai trung vệ có thể tung ra những đường chuyền thông minh là rất quan trọng”, Ancelotti nhận xét về cậu học trò. Ở trận ra mắt với Fulham, chính Luiz đã có một đường chuyền cực chuẩn từ cự ly 64m cho Torres, song chân sút người TBN này đã bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Và thực tế, Luiz không chỉ có khả năng phát động tấn công. Anh là một libero thực thụ với khả năng di chuyển rộng với ý đồ rất rõ ràng: sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, và có thể dứt điểm như một tiền đạo. Cú volley cực kỳ đẹp mắt vào lưới M.U hồi đầu tháng chính là một ví dụ.  

*Cậu bé nhỏ và chàng trai lớn

Mặc dù có đôi chân rất khéo, nhưng chính Luiz đã thừa nhận trên kênh Chelsea TV rằng anh thích thứ bóng đá sức mạnh, nên đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi tại Premier League. Dĩ nhiên, điều gì cũng có tính hai mặt. Lối đá cực rát của Luiz (anh từng đốn cả Rooney lẫn Chicharito nhưng tránh được tấm thẻ đỏ) khiến các tiền đạo đối phương chùn chân, song nguy cơ bị phạt là rất cao. Ở trận hòa Fulham 0-0 hôm 14-2, anh đã chơi cực tốt trong suốt trận, trước khi khiến đội nhà bị thổi quả phạt đền ở phút bù giờ thứ ba. Rất may là sau đó Petr Cech đã chiến thắng Dempsey ở chấm 11m.

Sinh ra ở Diadema, gần Sao Paulo, Luiz đã nuôi giấc mộng thi đấu cho đội bóng nổi tiếng cùng tên. Thực tế, anh từng thi đấu cho đội trẻ của Sao Paulo với vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng đến năm 14 tuổi thì bị loại vì … thấp bé nhẹ cân. Để nuôi giấc mộng thi đấu nhà nghề, Luiz đã chia tay bố mẹ để tới Vitoria, một đội bóng hạng ba tại đông bắc Brazil, cách quê nhà gần 2000 km, và giúp đội bóng này thăng hạng ngay mùa giải đầu tiên. Giống như nhiều cầu thủ Brazil khác, anh chọn BĐN làm bàn đạp cho giấc mơ chinh phục châu Âu. Không ai nghĩ rằng cậu bé nhỏ thó ngày nào (hiện anh đã cao 1m87) lại có thể trở thành một trong những trung vệ được săn đuổi nhất ở thời điểm hiện tại.

Fernando Santos, HLV của Luiz ở Benfica cho rằng anh mang dáng dấp của Carvalho, song thực tế, Luiz còn mạnh mẽ hơn cả đàn anh người Bồ. Hơn thế nữa, việc trưởng thành từ hàng tiền vệ cũng giúp anh sở hữu kỹ năng xử lý chân cực tốt, cùng với cảm giác về không gian không thua bất cứ một cầu thủ tấn công nào. Khi chứng kiến Luiz thi đấu ở VCK U20 thế giới 2007 tại Canada, Dunga đã tiên đoán rằng đây sẽ là một thủ lĩnh tương lai của hàng phòng ngự Selecao. Mặc dù vậy, bản tính cẩn trọng đã khiến chiến lược gia này không gọi anh vào danh sách tham dự VCK World Cup 2010.

Chỉ cần vài trận đấu, Luiz đã khẳng định sự đúng đắn của Abramovich khi bỏ ra 25 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge. Còn trong màu áo Selecao, chẳng ai nghi ngờ, anh sẽ là một thủ lĩnh trong tương lai không xa.

Tuấn Cương

Kẻ hủy diệt thành Manchester

Từ Man đỏ đến Man xanh, David Luiz thực sự là một kẻ hủy diệt đối với các đội bóng thành Manchester. Trong hai trận đấu lớn nhất kể từ đầu năm 2011, anh đều là cầu thủ chơi xuất sắc nhất, và đóng góp trực tiếp vào chiến thắng của Chelsea. Trước M.U, Luiz là cầu thủ châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng của đội chủ sân Stamford Bridge, Tiếp Man City, anh lại là người phá vỡ thế bế tắc. Nên nhớ, những thủ môn mà Luiz đánh bại đều thuộc hàng xuất sắc nhất Premier League (van der Sar và Joe Hart). Và tất nhiên, đừng quên anh đã phòng thủ kín kẽ như thế nào. Hơn 2 tuần sau khi khiến Rooney và Chicharito chùn chân, anh còn là người khóa chặt Edin Dzeko với những pha tắc bóng hết sức quyết liệt và hiệu quả.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm