Sunderland - Liverpool 0-2: Muốn kiệt tác, có kiệt tác

21/03/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chiến thắng của Liverpool ở Sunderland tối qua đã giúp họ thu hẹp bớt khoảng cách với đội thứ 5 Tottenham, củng cố vị trí dự Europa League mùa sau, tạo thêm cơ hội cho hợp đồng 35 triệu bảng Andy Carroll thể hiện mình và vực dậy tinh thần sau thất bại trước Braga vào giữa tuần. Một cách ngắn gọn, đó là 3 điểm hết sức cần thiết vào thời điểm này.

Suarez lại hành hạ người Ghana

Cả hai đội đều vào trận với quyết tâm cao sau chuỗi ngày thảm hại. Đội bóng của HLV Steve Bruce đã 5 trận liền không biết mùi chiến thắng, còn đội khách vừa bị đối thủ dưới cơ Braga loại khỏi Europa League một cách đáng hổ thẹn. Thế nhưng Sunderland đã không có đủ lực lượng để hiện thực hóa khát khao chiến thắng của các khán giả lấp đầy sân Stadium of Light. Đội chủ nhà vốn đã sợ vía Liverpool khi trong 9 trận gần nhất gặp đối thủ khó chịu này, Sunderland chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Khó khăn tâm lý càng lớn với các học trò của Bruce khi họ phải nói lời chia tay Darren Bent sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bởi lẽ cả 3 bàn mà Sunderland đã ghi được nêu trên đều do công của... Bent.

Suarez ăn mừng pha ghi bàn vào lưới Sunderland- Ảnh Getty

Lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi đội chủ nhà vào trận một cách thận trọng quá đáng và hiệp 1 trôi đi khá buồn tẻ. HLV Kenny Dalglish của Liverpool không giấu giếm ý định bắt đầu xây dựng bộ đôi lý tưởng của ông trên hàng công bắt đầu từ chuyến làm khách tại Stadium of Light khi xuất trận với cặp tiền đạo ông đã đổi bằng siêu sao Fernando Torres trong tháng 1: Luis Suarez và Carroll. Tuy nhiên, dù Sunderland không thật sự xuất sắc, Liverpool cũng không chơi tấn công dữ dội như chờ đợi của các CĐV áo đỏ. Suarez vẫn nhanh nhẹn và tinh quái, nhưng Carroll tỏ ra vụng về và chưa hòa nhập được khi lóng ngóng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong 45 phút đầu tiên. Rốt cuộc, đội khách lại cần đến một công thần cũ: Dirk Kuyt, để có bàn mở tỉ số, từ một quả phạt đền đầy tranh cãi.

Hiệp 1 khép lại trong không khí khá uể oải ở cả hai phần sân. Tuy nhiên, trong 45 phút còn lại phải nói là Liverpool đã chơi hay hơn rất nhiều để có một chiến thắng xứng đáng. Carroll vẫn gây thất vọng. Có vẻ như anh không thoát ra được gánh nặng của kỳ vọng và áp lực quá lớn của hợp đồng kỷ lục. Cứ mỗi lần Carroll chạm bóng, những tiếng la ó lại vang lên ở Stadium of Light. Tình hình trở nên tồi tệ hơn với cựu tiền đạo của Newcastle khi các CĐV Sunderland hô vang “lãng phí làm sao!” khi Carroll rời sân nhường chỗ cho David Ngog ở phút 72.

Tuy nhiên, với phần còn lại của Liverpool, họ đã có một buổi tối đáng hài lòng. Hàng hậu vệ, lần đầu tiên đủ mặt những lựa chọn số một, Jamie Carragher, Glenn Johnson, Martin Skrtel và Daniel Agger, thể hiện sự đáng tin cậy mà khá lâu rồi người ta mới thấy lại ở Liverpool. 5 phút sau khi Carroll rời sân, từ một góc cực hẹp, Suarez sút bóng tung lưới thủ thành Simon Mignolet để ấn định chiến thắng cho Liverpool. Trận đấu khép lại với thẻ đỏ cho trung vệ người Ghana, John Mensah, ở phút 52 sau pha phạm lỗi với chính Suarez và sự hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt Dalglish, người hẳn đã bắt đầu định hình bộ khung của ông cho mùa giải mới.

HẢI MINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm