Vụ chiếc băng đội trưởng tuyển Anh: Terry không có cơ hội thể hiện

18/03/2011 13:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Fabio Capello đã không thu được gì trong trận hòa giữa Chelsea và Copenhagen ngày hôm qua. Cuối tuần này, ông sẽ trở lại Stamford Bridge một lần nữa trước khi đưa ra quyết định về vị thủ lĩnh lâu dài cho "Tam sư".

Giống như mọi khi, kể từ lúc John Terry bị tước băng thủ quân tại ĐTQG, mỗi lần HLV Capello dự khán trận đấu của Chelsea là mỗi lần các CĐV hét vang khẩu hiệu “Chỉ có duy nhất một đội trưởng cho tuyển Anh”. Vào thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Italia không còn có thể phớt lờ những lời kêu gọi này nữa. Hôm qua, ông đã phải thất vọng khi Terry gần như không đổ một giọt mồ hôi nào trong trận lượt về với Copenhagen tại Champions League.

Terry khó lấy lại băng đội trưởng - Ảnh Getty

Ông chủ của tuyển Anh đã tìm ra lời giải cho chiếc băng thủ quân trong trận đấu với xứ Wales tại vòng loại EURO 2012 vào tuần tới, và tiếp theo là trận giao hữu với Ghana trên sân Wembley. Nhưng sau đó thì sao? Capello muốn khôi phục lại chức đội trưởng “thường trực” của Terry, bất chấp điều này có thể làm mất lòng Rio Ferdinand. Dù sao, Capello vẫn phải xem Terry thi đấu như thế nào, và quan trọng hơn là phản ứng của các thành viên khác trong đội, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây chắc chắn là vấn đề nhạy cảm và không thể tuyên bố một cách vội vã. Nếu Terry giữ luôn chiếc băng thủ quân, Ferdinand sẽ cảm thấy như bị loại bỏ, thậm chí là cảm giác sỉ nhục. Đó cũng có thể là tâm trạng của Gerrard, dù đội trưởng Liverpool luôn khẳng định anh hài lòng với mọi tình huống và chỉ muốn cống hiến cho đất nước. Nếu không giải quyết một cách khéo léo, "Tam sư" hoàn toàn có thể bị chia rẽ.

Khi bị tước chức đội trưởng vì những hành vi không đúng mực trong lối sống, Terry rất buồn nhưng anh lập tức tuyên bố một ngày nào đó sẽ lấy lại nó. Ở thời điểm đấy, lời phát biểu này thật sự là một thách thức nhưng đã thể hiện phẩm chất cần thiết của một người thủ lĩnh. Kể cả khi phải chứng kiến chiếc băng thủ quân truyền qua lại trong suốt trận giao hữu với Đan Mạch hồi tháng trước, Terry vẫn giữ được sự bình thản. Đó chính là điều khiến Capello suy nghĩ lại. Màn trình diễn ấn tượng của đội trưởng Chelsea trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng đẩy nhanh quá trình tha thứ của Don Fabio.

Hôm qua, chiến lược gia người Italia tỏ ra ngán ngẩm trên khán đài Stamford Bridge. Terry chẳng thể nổi bật trong một trận đấu mà nó đã kết thúc trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Với lợi thế 2-0 trên đất Đan Mạch, Chelsea dồn ép đội khách gần như trong suốt 90 phút. Sự thật thì Terry đã một lần phạm sai lầm dẫn đến cú đá phạt của Copenhagen ngay sát vòng cấm địa. Nhưng điều đó chẳng đủ để nói lên điều gì.

Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Man City cuối tuần này trong khuôn khổ Premier League sẽ chứng tỏ nhiều thứ. Mùa trước, trong lần chạm trán tại London (Chelsea thua 2-4), sự căng thẳng đã lộ rõ trên khuôn mặt Terry. Hôm đó, mái tóc của anh cắt ngắn hơn và nó thể hiện sự bối rối cùng cáu kỉnh của kẻ có tội. Đội trưởng Chelsea đã bị Wayne Bridge từ chối bắt tay. Chủ nhật tới, Terry sẽ không gặp lại người đồng đội cũ đáng thương này nữa. Nhưng anh cần giúp Chelsea đứng vững để ngày hôm sau, Capello đưa ra sự đảm bảo về một đội trưởng duy nhất cho "Tam sư".

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm