Chelsea sắp thành "cựu vương": Trượt dài theo Torres

15/02/2011 16:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận hòa may mắn trước Fulham xem như đã đặt một dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Chelsea khi khoảng cách của họ với Man United đã bị nới rộng thành 12 điểm. Đáng nói hơn, sự có mặt của Torres đang khiến Chelsea rơi vào những vấn đề nan giải.

Ancelotti đã làm tốt nhất những gì có thể, từ việc xếp Torres đá cặp cùng Drogba  trên hàng công (trận thua 0-1 trước Liverpool) cho tới việc cất cả tiền đạo người Bờ Biển Ngà trên băng ghế dự bị để xây dựng một lối chơi quanh Torres (trận hòa 0-0 với Fulham), nhưng đáng tiếc, chân sút người Tây Ban Nha vẫn không để lại bất cứ một dấu ấn nào. Hai trận đấu, hai lần gây thất vọng, Torres đều bị thay ra sau hơn nửa hiệp thi đấu.

Có Torres, Chelsea bỗng đánh mất thói quen chiến thắng - Ảnh Getty

Cũng như trận ra mắt quá nhạt nhòa trước Liverpool, ở trận đấu với Fulham, Torres lại trình diễn một bộ mặt tương tự, nếu không muốn nói là thất vọng hơn. Fulham không phòng ngự quá đỗi chắc chắn như Liverpool, Torres cũng không còn mất hút trước hàng thủ của đối phương. Với vị trí cao nhất trên hàng công, bóng liên tục được tập trung cho tiền đạo người Tây Ban Nha và anh đã có những cơ hội cho riêng mình, nhưng điều đáng tiếc là bàn thắng thì không đến. Tình huống cho thấy sự thiếu cảm giác nhất của El Nino chính là pha dứt điểm không mấy khó khăn cho Schwarzer ở phút thứ 41, hay pha khống chế vụng về sau đường chuyền không thể tốt hơn của David Luiz ít phút sau đó. Thông thường, khi còn ở Liverpool, Torres hiếm khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như thế.

Sau trận đấu, Ancelotti đã nói rằng Torres đã chơi tốt và việc anh không thể ghi bàn chỉ là do thiếu may mắn. Nhưng nếu Torres chơi tốt, ông đã không đến nỗi mất kiên nhẫn để phải đưa anh ra nghỉ khi trận đấu vẫn còn hơn 20 phút mới kết thúc. Ancelotti còn nói rằng, Torres chắc chắn sẽ chơi tốt dần qua từng trận. Điều đó không sai, nhưng đến trận nào Torres mới trở lại chính anh, đó lại là một câu hỏi hóc búa.

Khi một đội bóng bỏ ra tới 50 triệu bảng để đưa một cầu thủ về trong kì CN mùa Đông (là giai đoạn để các CLB bổ sung lực lượng giữa hai mùa giải), cầu thủ đó chắc chắn được kì vọng sẽ phải làm nên một điều gì đó trong phần còn lại của mùa giải. Torres chưa làm được điều đó. Ancelotti nói Torres cần thời gian, nhưng chính thời gian lại đang không chờ đợi Chelsea. Khoảng cách giữa Chelsea với M.U đã là 12 điểm, vị trí thứ 4 cũng đã bị Tottenham chiếm giữ, Chelsea sẽ có được gì khi mùa giải đang trôi về giai đoạn cuối?

* Những nguy cơ mới

Lần đầu tiên sau rất nhiều trận đấu, Drogba không có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea. Thông thường, anh chỉ không ra sân khi gặp chấn thương, hay cần phải giữ sức trong những trận đấu không quan trọng. Do vậy, vẫn có rất nhiều người bất ngờ khi thấy Drogba không đá chính ở trận đấu tại Craven Cottage dù trước đó, Ancelotti đã nói về khả năng để anh đá dự bị.  Cựu HLV của Milan dường như đã muốn hy sinh Drogba nhằm mục đích đánh thức Torres. Ý đồ ấy không chỉ thất bại mà còn mở ra những nguy cơ khác.

Mùa này, Drogba mới chỉ có 10 bàn cho Chelsea nhưng anh vẫn là cầu thủ có ảnh hưởng lớn lên lối chơi của cả đội. Thực tế ấy được thể hiện ở thời điểm Drogba được tung vào sân thay cho chính Torres trong trận gặp Fulham. Trong khoảng 20 phút cuối trận, hàng công của Chelsea đã chơi khởi sắc hơn. Bằng khả năng hoạt động rộng và tích cực di chuyển, Drogba luôn khiến cho hàng thủ của Fulham nhiều phen rối loạn. Nếu Ancelotti muốn khích tướng "Voi rừng", ít nhất nước cờ của ông đã có hiệu quả. Nhưng nếu đó là phương án bất đắc dĩ sau ý đồ với Torres đã thất bại, thì đó chính là sự bất lực của chiến lược gia người Italia.  Quan trọng hơn, từ vai trò của chân sút số 1 trên hàng công, Drogba sẽ nghĩ gì khi bị đẩy lên băng ghế dự bị? Và sau trận đấu này, liệu phòng thay đồ của Chelsea có còn được yên ổn?

Một vấn đề khác: Trước khi có Torres, Chelsea đã thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây trong đó có 3 trận thắng liên tiếp (Blackburn, Bolton và Sunderland) ở sân chơi Premier League. Torres đến, Chelsea bỗng trở nên rối loạn và cũng đánh mất luôn niềm tin chiến thắng. Cái khó hơn là cho đến lúc này, Ancelotti vẫn chưa thể tìm ra cách để tích hợp chân sút người Tây Ban Nha vào lối chơi chung của cả đội. Khi đá cặp với Drogba, Torres và tiền đạo người Bờ Biển Ngà thường dẫm chân lên nhau, chồng chéo về mặt vị trí. Nhưng khi đá một mình, Torres cũng không thể phát huy được hiệu quả.

Từ nỗ lực, Ancelotti đang dần bất lực trong kế hoạch làm mới "The Blues". Ông càng cố để tô lại màu xanh cho bức tranh của mùa bóng trước thì sắc áo của Chelsea lại càng nhạt dần theo chiều sa sút của đội bóng...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm