M.U - Man City 2-1: Tuyệt tác của Rooney hạ gục "The Citizens"

12/02/2011 21:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không phải Tevez, cũng không phải Berbatov, hai chân sút được kì vọng nhất mà chính Wayne Rooney - người đã chơi tương đối thầm lặng trong quãng thời gian vừa qua - tạo ra sự khác biệt lớn nhất của trận derby thành Manchester. Pha tung người móc bóng đẹp như tranh vẽ của tiền đạo người Anh đã mang về chiến thắng 2-1 quan trọng cho đội bóng của Sir Alex Ferguson.

Do đã quá hiểu nhau nên ở trận derby 143 trong lịch sử (tính ở Premier League), cả Man United và Man City đều chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Tuy là khách, nhưng chính Man City mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 4, sau một pha phối hợp một chạm cực tốt có sự tham gia của bốn cầu thủ áo xanh, bóng được Tevez chọc khe thông minh cho Silva thoát xuống đối mặt với Van der Sar. Thủ môn người Hà Lan đã kịp thời làm hẹp góc sút khiến cú chích mũi giày của Silva đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Rooney và Nani, những người hùng của Man United - Ảnh Getty

Sau cơ hội bị bỏ lỡ này, tinh thần của Man City được đẩy lên rất cao. Trong khi M.U vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra sức ép lên phần sân đối phương thì các học trò của HLV Mancini liên tục có những pha phối hợp rất tự tin trước hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford. Đã có nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của Van der Sar nhưng sự sắc sảo và tính chính xác trong những pha bóng cuối cùng chưa đủ giúp Man City có được thứ mình cần là bàn thắng.

Quãng thời gian sau đó, Man United đã dần ổn định lại được thế trận. Nhờ khả năng điều tiết tốt nhịp độ trận đấu của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Scholes hay Giggs, tuyến giữa của M.U đã cầm được nhiều bóng hơn. Dù sức ép lên phần sân đối phương chưa thực sự lớn nhưng sự chủ động của tuyến giữa "Quỷ đỏ" đã giúp cho cảm giác an toàn lên phần sân nhà cũng đã được tăng lên.

Phút 34, M.U mới có pha bóng được xem là nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu. Xuất phát từ bên phía cánh trái, Ryan Giggs có đường chuyền như đặt để Fletcher bật cao đánh đầu. Tiếc là điểm tiếp bóng của tiền vệ đội chủ nhà không như ý muốn nên chưa thể gây được khó khăn cho thủ thành Joe Hart. Tuy không thành công với pha bóng này nhưng đó cũng là một lời cảnh báo mà đội quân của Sir Alex muốn dành cho đối thủ.

Man City dường như không nhận ra và họ đã phải trả giá sau một pha tấn công nhanh như điện xẹt của "Quỷ đỏ" ở phút 41. Xuất phát từ đường phát bóng của Van der Sar, nỗ lực nhảy lên tranh cướp của Rooney đã đưa bóng tới vị trí của Ryan Giggs. "Lão tướng" người xứ Wales đã có một đường chuyền tinh tế để Nani băng vào, khống chế bóng hai nhịp rồi dễ dàng đánh bại Joe Hart trong thế đối mặt trước nỗ lực đeo bám bất thành của Zabaleta.

Bàn thua khiến cho Man City không còn duy trì được sự tự tin trong những pha hãm thành như ở đầu hiệp một nữa. Trước thế trận có phần bất lợi, Mancini buộc phải có những điều chỉnh ở đầu hiệp hai bằng cách đưa Wright-Phillips vào thay cho Kolarov với ý đồ cải thiện khả năng tấn công cho đội bóng. Phút 55, Man City tạo ra được một cơ hội khá nguy hiểm sau pha xử lý bằng chân trái khá điệu nghệ của Silva, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha không đủ khó để cản phá. Ngay một phút sau đó, M.U có câu trả lời với cú sút chệch cột dọc của Nani.

Vẫn chưa thể hài lòng với thế trận hiện tại, Mancini tung tiếp Dzeko vào sân. Với sự có mặt của tiền đạo người Bosnia, Man City chuyển từ 4-5-1 sang 4-4-2 và thể hiện rõ ý đồ chơi tấn công trong những phút còn lại. Sự khác biệt đã đến chỉ 4 phút sau đó. Từ đường căng ngang của Wright-Phillips, Dzeko tung ra một cú dứt điểm khá nhanh, bóng chạm lưng của Silva rồi đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của Van der Saar. Một bàn thắng có phần may mắn của Man City, nhưng cũng phần nào là lỗi của các hậu vệ chủ nhà khi đã để cho chân sút người Bosnia rảnh chân để tung ra cú dứt điểm.

Việc bất ngờ bị gỡ hòa khiến cho Sir Alex buộc phải đưa Berbatov được tung vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công sau khi Rooney thường xuyên tỏ ra khá đơn độc. Và HLV người Scotland lại có lý với quyết định thay người hợp lý của mình. Berbatov không gây được nhiều đột biến nhưng lại giúp cho Man United có thêm các phương án tấn công hơn. Một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng và người đóng vai trò "người hùng" là Wayne Rooney với một siêu phẩm tuyệt vời ở phút 78. Sau một pha phối hợp trung lộ, bóng được Scholes đẩy sang cánh phải cho Nani và tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một đường chuyền chính xác để Rooney tung người móc bóng điệu nghệ. Động tác làm bàn quá hoàn hảo của R10 chỉ còn khiến Joe Hart chôn chân đứng nhìn bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Khi đã tái thiết lập được cách biệt, Man United có thừa bản lĩnh để đứng vững trước những nỗ lực vùng lên vào những phút cuối của trận đấu. Không có thêm sự bất ngờ nào khác, Man United đã có chiến thắng quan trọng 2-1, qua đó tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng với 57 điểm sau 27 vòng đấu ("Quỷ đỏ" còn một trận chưa đá).

* Bàn thắng: Nani 41', Rooney 78' - Silva 65'

* Đội hình thi đấu:
+ M.U:
Van der Sar, O'Shea, Smalling, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes, Anderson (Berbatov 66'), Nani, Rooney, Giggs
+ Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta, Milner (Dzeko 60'), Barry, Toure Yaya, Kolarov (Wright-Phillips 51'), Silva, Tevez.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm