Wigan - Villa 1-2: Aston Villa tiếp đà hồi sinh

27/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Villa đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải Ngoại hạng để rời xa khu vực xuống hạng. Đánh bại Wigan  2-1, đội bóng của Houllier đã bất bại liên tiếp 4 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 3 chiến thắng.

Tại DW, Gabriel Agbonlahor ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trước khi Ashley Young lập công trên chấm phạt đền để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội khách. Hồi đầu tháng này, Villa còn xếp ở vị trí 18 nhưng với 7/9 điểm tuyệt đối vừa giành được, đội bóng của thành phố Birmingham đã nhảy lên vị trí thứ 13, cách khu vực đèn đỏ 6 điểm. 

Villa đang hồi sinh nhờ sự góp mặt của Bent- Ảnh Getty
Cuộc hồi sinh của Aston Villa gắn liền với sự xuất hiện của các tân binh. Vòng trước thầy trò HLV Gerard Houllier có chiến thắng tuyệt vời khi đánh bại Man City nhờ bàn thắng duy nhất của Darren Bent. Tiền đạo đến CLB từ Sunderland với phí chuyển nhượng kỷ lục 24 triệu bảng và tỏa sáng ngay trong trận đấu ra mắt của mình. Trong khi bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng từ Lyon, Jean Makoun, cũng thi đấu xuất sắc ngày hôm qua và đẩy đội trưởng Stiliyan Petrov lên băng ghế dự bị. Trước đó nữa, tiền vệ mượn từ Tottenham, Kyle Walker, ghi bàn mở tỷ số trong trận đại thắng 3-1 Sheffield tại cúp FA.

Với những chuỗi kết quả ấn tượng vừa qua, sức ép đối với HLV Houllier đã giảm xuống rất nhiều. Còn nhớ cách đây 3 tuần, chiến lược gia người Pháp là 1 trong 3 ƯCV nhiều nguy cơ bị sa thải nhất tại Premier League. "Chúng tôi đã chứng minh được rằng chiến thắng trước Man City không phải là may mắn", ông phát biểu sau trận đấu với Wigan, "Các chàng trai của tôi đã thi đấu rất tốt tối nay và chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng cuối cùng đội bóng cũng giành được 3 điểm".

Với việc các trụ cột lấy lại phong độ, cùng sự tỏa sáng của các tân binh, không có gì là bất ngờ sau những gì Villa làm được trong thời gian gần đây. Ở vòng đấu tới, Villa sẽ gặp đội đầu bảng M.U. Và nếu tiếp tục giành một kết quả khả quan tại Old Trafford, dù chỉ là 1 điểm, không ai có quyền nói Villa đang ở trong giai đoạn khủng hoảng được nữa.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm