Balotelli nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng: Super Mario lại gặp rủi

13/01/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bầu không khí ở Eastland những ngày này đang lẫn lộn những buồn vui. Trong khi tân binh Edin Dzeko đã sẵn sàng ra mắt ở trận đấu với Wolverhampton cuối tuần này thì chân sút Mario Balotelli sẽ phải vắng mặt ít nhất 1 tháng vì chấn thương đầu gối.

Ít nhất thì Roberto Mancini cũng không phải đến nỗi quá đau đầu về việc lựa chọn đội hình. Chấn thương ấy vô hình trung đã giúp chiến lược gia người Ý có thể bố trí hàng tấn công mạnh nhất, với Tevez và Dzeko trên hàng tấn công mà không phải đối mặt với sự hờn dỗi từ phía Super Mario. Nhưng đó là nói một cách lạc quan, còn thực tế ai cũng muốn trải qua cơn đau đầu dễ chịu hơn là đến lúc cần lại thấy thiếu hụt lực lượng.

Kể từ lập hat-trick vào lưới Aston Villa (Man City thắng 4-0) hôm 28/12, Balotelli không hề ra sân. Theo tin tức từ ban y tế của Man City thì cái đầu gối phải của tiền đạo da màu này tiếp tục gặp vấn đề và anh sẽ phải nghỉ thêm 4 tuần nữa, và trong trường hợp phải phẫu thuật thì anh sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tuần. "Điều đáng lo ngại là sự bí ẩn của chấn thương. Hồi tháng Chín, Mario đã phẫu thuật ở đầu gối phải, vậy mà hai tháng sau, cậu ấy vẫn gặp vấn đề ở chỗ đó", Mancini lo lắng.

Như vậy, chắc chắn Man City sẽ không thể có Balotelli ở 4 vòng đấu tại Premier League, gặp Wolves (15/1), Aston Villa (22/1), Birmingham (1/2), West Brom (5/2) cùng trận đá lại cúp FA với Leicester (19/1). Trong trường hợp phải phẫu thuật, anh sẽ vắng mặt ở hai trận đấu rất quan trọng: đại chiến Manchester với M.U (12/2) và làm khách trên sân Aris ở vòng 1/16 Europa League (17/2).

Balotelli phải vắng mặt ít nhất 1 tháng- Ảnh Getty
Từ ngày tới Eastland, Balotelli ra sân rất ít. Anh ngồi chơi xơi nước 2 tháng đầu vì phẫu thuật đầu gối, nghỉ 3 trận do dính thẻ đỏ trực tiếp, và bây giờ lại là chấn thương. Nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của chân sút có biệt danh Super Mario này. 8 bàn sau 11 trận là một hiệu suất đáng nể, trong đó có 1 hat-trick và 2 cú đúp.

Đợi chờ Dzeko

Cuối tuần này, David Silva cũng chưa chắc ra sân vì chấn thương, nhưng Edin Dzeko sẽ ra mắt, và đó hứa hẹn sẽ là một màn trình diễn hấp dẫn. Dzeko đã gia nhập Man City trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh bởi Bundesliga đã nghỉ thi đấu suốt 3 tuần nay, và anh đang rất háo hức trước trải nghiệm mới ở Premier League.

Kể từ khi tới Eastland thứ Sáu tuần trước, chân sút người Bosnia tập luyện hàng ngày. Thậm chí ngay trước khi tới Leicester đá cúp FA, anh cũng hoàn thành nốt bài tập buổi sáng, và gây ấn tượng mạnh trong các trận đấu 8 chọi 8. Mancini đánh giá rất cao tân binh của mình, đặc biệt trong các tình huống đối mặt với cặp trung vệ cũng như không chiến. Man City mùa giải này mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ đánh đầu (Lescott, vào lưới Aston Villa), nên sự góp mặt của Dzeko sẽ mang đến sự khác biệt. Việc David Silva tiếp tục vắng mặt có thể khiến những pha phối hợp nhỏ của Man City thiếu đi độ nhuyễn và tính sáng tạo, nhưng bù lại, việc triển khai lối chơi truyền thống lật cánh đánh đầu có thể sẽ lại là một vũ khí đáng sợ.

"Giá mà chúng tôi có Edin từ trận đấu với Arsenal tuần trước, có thể đó đã là một trận đấu khác, với nhiều cơ hội cho chúng tôi hơn. Edin cao, khỏe và ghi rất nhiều bàn bằng đánh đầu. Nhưng đừng quên rằng cậu ấy có thể xử lý đôi chân rất tốt", Mancini ca ngợi cậu học trò. Điều người ta chờ đợi bây giờ là Dzeko có xứng đáng với những lời tán tụng ấy không.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm