M.U - Arsenal, còn 2 ngày: Evra châm ngòi cho đại chiến

11/12/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trận đại chiến giữa M.U và Arsenal phải đến rạng sáng thứ Ba mới diễn ra nhưng những màn đấu khẩu quen thuộc từ 2 bên đã bắt đầu. Người đầu tiên châm ngòi cho cuộc khẩu chiến "kinh niên" này là Patrice Evra.

Hậu vệ cánh trái của M.U mỉa mai Arsenal chỉ là "trung tâm đào tạo bóng đá" và đối thủ sắp tới sẽ phải đối mặt với "khủng hoảng" sau khi trận đấu tại Old Trafford kết thúc. Tuyển thủ người Pháp cũng nói thêm rằng có thể Arsenal đang đứng đầu trên BXH, nhưng chức vô địch Premier League sẽ vẫn chỉ là cuộc chạy đua giữa Chelsea và M.U.

Phát biểu trên kênh truyền hình Canal+ của Pháp, Evra nghi ngờ năng lực của Arsene Wenger và lấy dẫn chứng đội bóng của ông đã trắng tay trong suốt 5 năm qua. Danh hiệu gần đây nhất của Giáo sư là chức vô địch FA Cup năm 2005 khi họ vượt qua M.U ở trận chung kết. Evra thậm chí cho rằng nếu M.U có thua trong cuộc đối đầu tới đây thì điều này cũng chẳng đem lại bất kỳ lợi thế nào cho Pháo thủ trong cuộc đua tới chức vô địch.

"Với tôi Arsenal chỉ là một trung tâm đào tạo bóng đá", Evra tuyên bố, "Các bạn xem và thích trận đấu của họ, nhưng sau đó bạn có thấy họ giành được thứ gì không? Đó mới là điều người ta nhớ. Đã 5 năm qua Arsenal chẳng chiến thắng một thứ gì và đối với một CLB lớn như vậy, đó chính là khủng hoảng".

Evra cho rằng Arsenal sẽ rơi vào khủng hoảng- Ảnh Getty
"Chúng tôi có thể thua họ nhưng vào cuối cuộc chơi, Arsenal sẽ có được cái gì? Không gì cả. Không danh hiệu và không gì cả", Evra lặp lại, "Đối thủ thực sự của chúng tôi là Chelsea. Toàn đội quan tâm tới kết quả của họ nhiều hơn là của Arsenal. Mặc dù chúng tôi biết Arsenal là đội bóng lớn và có thể đánh bại Chelsea, chúng tôi hay là bất kỳ ai".


Đội bóng của HLV Wenger vừa vượt qua vòng bảng Champions League và đã vào tới bán kết cúp Carling. Họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành danh hiệu đầu tiên sau 5 năm ở mùa giải này. Nhưng Evra tin rằng dù điều này có xảy ra, thì lối chơi thiếu chất thép và đặc biệt là kém hiệu quả rốt cục sẽ khiến Arsenal chẳng đi đến đâu cả.

"Tôi và các đồng đội cảm thấy thực sự buồn cười mỗi khi thi đấu với Arsenal", Evra tiếp tục, "Đó là đội bóng không đến Old Trafford với 11 người đàn ông. Đôi khi họ yếu đuối và không thể kết thúc trận đấu. Còn chúng tôi thì khác bởi chúng tôi có sức mạnh và hiệu quả hơn".

Arsenal không thể đánh bại M.U trong 5 lần chạm trán gần đây và ngược lại, thua tới 4. Nhưng Samir Nasri vẫn mạnh miệng phản ứng lại lời bình luận chua cay của người đàn anh tại ĐTQG. "Chúng tôi không phải là những đứa trẻ và chúng tôi sẽ đánh bại họ vào thứ Ba", tiền vệ tuyển Pháp lớn tiếng phản bác, "Chúng tôi sẽ chứng tỏ cho Manchester United thấy Arsenal đã lớn mạnh đến mức nào!".

Ngược lại thái độ hung hăng của cậu học trò, Sir Alex tỏ ra điềm đạm và chỉ tập trung nói về cuộc đại chiến sắp tới. "Tất cả đều sẵn sàng", HLV Ferguson cho biết, "Paul Scholes bắt đầu tập luyện vào hôm qua. Hy vọng cậu ấy sẽ kịp trở lại vào thứ Ba.  Rio (Ferdinand) cũng hoàn toàn sung sức. Jonny (Evans) và Wes (Brown) bị cúm nhẹ nhưng chúng tôi có đầy đủ đội hình cho trận đấu với Arsenal".

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm