Khủng hoảng ở Stamford Bridge: Guardiola thay Ancelotti?

29/11/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- HLV Carlo Ancelotti ngày càng cảm thấy bị cô lập và căng thẳng với những động thái gần đây của Roman Abramovich. 2 tuần sau khi tỷ phú người Nga sa thải mất trợ lý thân cận Ray Wilkins, một người bạn của ông, giám đốc thể thao Frank Arnesen cũng tuyên bố ra đi khi mùa giải kết thúc. Giờ đây, chủ sở hữu Chelsea đang coi Barcelona như là CLB kiểu mẫu để ông xây dựng lại đội bóng.

Pep Guardiola - người kiến tạo nên thành công cho nhà vô địch TBN những năm gần đây – là sự lựa chọn số 1 để ngồi vào chiếc ghế nếu như Ancelotti để lại. Ông vừa từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya và điều này có nghĩa Guardiola sẽ hoàn toàn tự do vào tháng 5 năm sau. Mới 39 tuổi nhưng Guardiola đã có tất cả bao gồm Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu và FIFA World Cup Club. Abramovich vẫn đòi hỏi thứ bóng đá hấp dẫn hơn bất chấp Ancelotti đã giúp Chelsea giành cú đúp và phá kỷ lục ghi bàn (103) ngay ở mùa giải đầu tiên. Nhiều nguồn tin cho biết ông chủ người Nga này cũng muốn có cựu giám đốc thể thao của Barcelona, Txiki Begiristain, nhằm thế chỗ Arnesen. Chelsea rất quan tâm đến hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Barca – nơi sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng của thế giới như Leo Messi, Xavi hay Andres Iniesta – và đó là lý do Begiristain được liên hệ. Ông đã có 7 năm làm việc với đội trẻ tại sân Nou Camp.

Ancelotti sẽ ra đi?- Ảnh Getty
Mặc dù Chủ tịch Chelsea, Bruce Buck, nhấn mạnh Arnesen đã tự ý muốn ra đi để “tìm  kiếm thách thức mới”, nhưng có vẻ nguyên nhân thật sự là học viện của CLB thất bại trong việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cho đội hình 1 trong khi được đầu tư rất tốn kém. Nội bộ Chelsea càng trở nên bất thường sau sự hiện diện khó hiểu của trợ lý HLV mới Michael Emenalo – người còn chưa có chứng chỉ hành nghề của UEFA và công việc gần đây nhất là dẫn dắt một đội bóng… nữ tại Mỹ. Emenalo được cho là nguyên nhân của những căng thẳng giữa HLV Ancelotti và ông chủ Abramovich.


Đầu tuần này Chelsea đã có hành động nhằm mục đích dìm vụ sa thải Wilkins vào quên lãng, bằng cách bồi thường cho cựu trợ lý của đội bóng 350.000 bảng, qua đó bịt miệng sự chỉ trích từ Hiệp hội HLV Premier League (LMA). Nhưng dường như mọi chuyện càng trở nên rối rắm và khó kiểm soát hơn. Chelsea hiện đã rơi xuống vị trí thứ 2, mất ngôi đầu vào tay M.U sau trận hòa đáng thất vọng ở Newcastle. Tình huống hiện tại không khỏi làm nhiều người liên tưởng tới vụ Jose Mourinho ra đi cách đây 3 năm. Khi được hỏi liệu mình có rời Chelsea ở mùa tới hay không, Ancelotti nói: “Phải, tôi nghĩ vậy”.  Một phát biểu thẳng thắn đã thể hiện sự thất vọng và tức giận với những thay đổi tại CLB. Hợp đồng HLV 51 tuổi này có thời hạn tới năm 2012 và hiện tại ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ công khai từ các học trò. Nhưng khi người ra quyết định là kẻ trả lương cho tất cả, mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm