Rooney đã xin lỗi

27/11/2010 09:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đã hơn một tháng từ sau khi bất ngờ đòi ra đi và cũng rất bất ngờ ký hợp đồng mới, Wayne Rooney mới chính thức nói lời xin lỗi với người hâm mộ.

Phải thừa nhận, Sir Alex Ferguson đã rất kinh nghiệm và cẩn thận với kế hoạch "Rooney trở lại". Đầu tiên là chuyến đi đến Mỹ, với mục đích chính là điều trị chấn thương mắt cá, nhưng kiêm nghỉ ngơi, kiêm luôn khoản chạy trốn sự quấy rầy của dự luận. Kế đến, ông chọn trận gặp Wigan trên sân nhà, một trận đấu nhẹ thở và M.U cầm chắc chiến thắng trong tay, cho sự trở lại của Rooney. Cách thức đưa Rooney vào sân đầu hiệp 2 đã thể hiện tính chu đáo của Sir Alex: anh và Scholes cùng lúc vào thay người, lần lượt thay Macheda và Park Ji-Sung. Sir Alex lo ngại rằng những tiếng la ó sẽ dấy lên khắp khán đài nếu Rooney đơn độc vào sân một mình. Nhưng vì được hộ tống bởi công thần Scholes, Rooney thậm chí còn nhận được những tràng vỗ tay khích lệ. Sir Alex có lẽ đã quá lo xa khi mà người hâm mộ ở Old Trafford đã thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp.

Rooney đã xin lỗi - Ảnh Getty

Dù chưa tìm lại thể lực tốt nhất, Rooney vẫn được tạo cơ hội đá chính ở chuyến làm khách gặp Rangers. Khi hàng công rơi vào trạng thái bế tắc, HLV Ferguson đã rút Berbatov ra khỏi sân thay vì Rooney. M.U được hưởng quả penalty cuối trận và Rooney ghi bàn. Chiến thắng nhờ bàn duy nhất của Rooney đã giúp M.U giành quyền lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Và hôm qua, trong vai trò người hùng "nóng hổi", Rooney chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi cảm thấy rằng mình đã xin lỗi với người hâm mộ nhưng mọi người cứ bảo là chưa. Vậy tôi xin lỗi những người hâm mộ đội bóng. Tôi đã nói rõ từ thời điểm ký hợp đồng mới rằng tôi cam kết lâu dài với đội bóng và muốn giành nhiều thành công". Rooney cho rằng anh đã mắc sai lầm khi đòi ra đi và không có chuyện gia nhập Man City: "Tôi đã phạm sai lầm lớn khi đòi ra đi. Phần lớn những cầu thủ rời Manchester United chỉ có đường đi xuống. Mọi người cứ bảo tôi muốn đến Man City. Tôi không hề có ý định ấy. Nếu rời Old Trafford, tôi sẽ rời nước Anh".

Kế hoạch trở lại của Rooney thực sự rất hoàn hảo. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Rooney đã chớp nhoáng tìm lại tình yêu và niềm tin từ người hâm mộ. Có thể Rooney chỉ mất 1 trận để có được điều đó, khi lập hat-trick vào lưới Fenerbahce trong trận ra mắt 6 năm về trước. Nhưng tấm gương rất khó lành một khi đã vỡ. Cần nhắc lại, chỉ vài tháng trước khi đòi ra đi vì "M.U thiếu tham vọng", Rooney từng khiến người hâm mộ xúc động khi nói rằng "Đây (M.U) là CLB vĩ đại nhất thế giới". Rooney vừa lên tiếng xin lỗi và tuyên bố cam kết lâu dài, nhưng không ai đảm bảo rằng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, hay mùa Hè sang năm, Rooney lại đăng đàn đòi ra đi và chọn Man City là đích đến.

Không tin anh, vẫn nghi ngờ anh, nhưng nguời hâm mộ Old Trafford đã rất chuyên nghiệp khi dành cho anh những tràng vỗ tay chuyên nghiệp. Bởi chính họ là người trả lương cho anh, anh mà thi đấu tồi thì họ là phía chịu thiệt. Ở chiều ngược lại, giải pháp tốt nhất đối với Rooney hiện tại cũng là sự chuyện nghiệp, thi đấu nỗ lực và ghi bàn để xứng đáng với mức lương kỷ lục. Còn tình yêu và niềm tin, hãy để thời gian trả lời.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm