22h00 ngày 27/11, Everton - West Brom: Tạm biệt tháng 11 đen tối

27/11/2010 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận đấu tại Goodison Park tối nay sẽ là cơ hội để Everton lẫn West Brom khép lại tháng 11 đen tối, nhưng sẽ chỉ 1 đội làm được điều này mà thôi.

Everton đứng thứ 14 trên BXH - vị trí vô cùng thất vọng so với tiềm năng và thực lực của CLB – và không biết đến chiến thắng trong tháng 11 với 3 kết quả hòa 1 thua. Vòng trước đoàn quân của David Moyes may mắn mới giật lại 1 điểm trên sân Ánh sáng nhờ bàn gỡ của Arteta ở phút 83. Sự sa sút của đội bóng vùng Merseyside gắn liền với việc ngôi sao “tóc xù” Fellaini vắng mặt. Tiền vệ người Bỉ bị treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 12. Sau trận đấu với West Brom tối nay, Fellaini mới có thể trở lại và như vậy Cahill cùng Arteta vẫn tiếp tục là đầu tàu của Everton. Tuyển thủ Australia đã có 7 bàn thắng tại Premier League còn Arteta luôn ghi những bàn thắng quan trọng cho CLB.



Những ngày khó khăn đã qua với Everton - Ảnh Getty
Kết quả 2-2 trước Sunderland hôm thứ Ba là trận thứ 8 Everton bị cầm hòa và thật ngạc nhiên HLV Moyes chỉ cách mục tiêu tham dự cúp châu Âu đúng 6 điểm. Thêm một lần bị chia điểm nữa, họ sẽ có trận hòa thứ 100 tại giải Ngoại hạng và HLV Moyes rất không, hay ít nhất là chưa, muốn hướng tới thành tích này. 1 điểm là mục tiêu phù hợp hơn trong chuyến hành quân tới sân của nhà vô địch Chelsea ở vòng sau. Nhưng đó là chuyện của 7 ngày nữa, còn tối nay, The Toffees sẽ làm tất cả để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của tháng 11.

Một tháng trước, West Brom từng lọt vào tốp 4 với chuỗi thành tích đáng nể 6 trận bất bại, bao gồm cả việc đánh bại Arsenal và cầm hòa M.U ngay trên sân của hai ông lớn này. Nhưng tương tự những tân binh của giải Ngoại hạng trong quá khứ, The Baggies bắt đầu đuối sức và tắt ngấm chỉ sau quãng thời gian ngắn ngủi bùng nổ đầu mùa giải. Tháng 11 là quãng thời gian tồi tệ nhất với HLV Roberto Di Matteo. Đội bóng của ông chơi 5 trận, thua tới 4 và hòa 1. Tuần trước họ dễ dàng sụp đổ 0-3 trước Stoke và kết quả này cho thấy tinh thần toàn đội đã đi xuống rất thấp. Hàng công West Brom đã tịt ngòi trong suốt 199 phút và hàng thủ đã để lọt lưới 16 bàn trong 7 trận gần đây. Dù sao họ là đội bóng duy nhất tại Premier League không phải nhận bàn thua bằng đầu ở mùa giải này – một yếu tố quan trọng để phong tỏa khả năng chơi đầu cực tốt của Tim Cahill tối nay.

Dự đoán: 2-0

Hà Dương

Lực lượng
Everton: Fellaini bị treo giò. Osman (mắt cá) và Barkley (gãy chân) không thi đấu.
West Brom: Reid (gót chân) và Morrison (lưng) vắng mặt.

Đội hình dự kiến:
Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Arteta, Heitinga, Pienaar - Cahill - Yakubu.
West Brom: Carson - Cech, Tamas, Ibanez, Shorey - Mulumbu, Scharner; Thomas, Dorrans, Fortune - Odemwingie.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm