Mancini tâng bốc mình sau chiến thắng trước Fulham

22/11/2010 16:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bàn thắng sớm của Carlos Tevez đã giúp Manchester City vượt qua được áp lực tâm lí để giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Fulham. Phát biểu sau trận đấu, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, HLV Roberto Mancini đã tuyên bố ông chính là “HLV giỏi nhất”.

Với phong độ của Manchester City trong thời gian gần đây, ít ai nghĩ rằng thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ có một trận đấu dễ dàng trên sân Craven Cottage. Tuy nhiên, bàn thắng sớm của Carlos Tevez kèm theo chiến thuật hợp lí của Mancini đã giúp cho “The Citizens” vượt qua Fulham với chiến thắng thuyết phục 4-1.

Có thể nói trận thắng trên có ý nghĩ rất lớn đối với Man City trong thời điểm này. Nó không những giúp đội bóng chấm dứt chuỗi trận hòa không bàn thắng gần đây trước Manchester United và Birmingham mà qua đó còn giúp giảm áp lực đang đè nặng lên đôi vai của Mancini, người đang đứng trước nguy cơ bị "bay ghế".

HLV Roberto Mancini - Ảnh Getty
Trước trận đấu, HLV Hughes còn ngụ ý chê bai khả năng của chiến lược gia người Italia khi cho rằng nếu ông tiếp tục ở lại thì Man City đã không rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nhưng với những gì mà các học trò của mình đã thể hiện tại Craven Cottage, Mancini có thể ngẩng cao đầu. “Tôi luôn nghĩ rằng mình là HLV giỏi nhất. Trong sự nghiệp của mình, bất cứ ở đâu tôi cũng giành chiến thắng. Tuần trước, tôi là một HLV ngu ngốc trong mắt mọi người, nhưng vây giờ tôi là người giỏi nhất bởi vì đội bóng của tôi chỉ còn cách đội dẫn đầu có 3 điểm. Nếu chúng tôi có vấn đề lớn, một sự khủng hoảng thì chúng tôi đã không thể tạo được khoảng cách hiện tại. Bóng đá luôn là vậy. Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ được tung hô. Còn nếu bạn thua cuộc, bạn sẽ là một kẻ ngu ngốc. Tôi đã quen với những gì xảy ra và tôi không mấy bận tâm đến điều đó”, Mancini vui vẻ phát biểu sau trận đấu.

Về phía Fulham, dù tỏ ra không mấy hài lòng với cách mình bị đánh bại (cho rằng bàn thắng mở tỉ số của Man City có được khi Tevez đã rơi vào thế việt vị) nhưng HLV Hughes cũng thừa nhận những khuyết điểm trong lối chơi của các học trò. “Ở khía cạnh chuyên môn, tôi không hề hài lòng khi bị đánh bại theo cách như vậy. Tuy nhiên, đó là trận đấu tồi tệ nhất của chúng tôi, một kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi biết rằng khả năng của mình tốt hơn thế. Các cầu thủ của tôi đã để mất sự tự tin vốn có, trở nên thụ động và để Man City kiểm soát cuộc chơi. Tôi thừa nhận rằng Man City đã thể hiện phong độ tốt nhất của họ.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm