Fulham - Man City 1-4: Phần thưởng cho người "dũng cảm"

22/11/2010 00:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tưởng như sẽ có một chuyến làm khách khó khăn trên sân Craven Cottage của Fulham song bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm của Tevez đã giúp Man City có được một chiến thắng đậm.

Tevez ăn mừng pha mở tỷ số - Ảnh Getty

Được chơi trên sân nhà Craven Cottage song các cầu thủ Fulham lại sớm mất yếu tố "địa lợi" này khi để Tevez mở tỷ số từ khá sớm. Xuất phát từ pha bóng không thực sự dứt khoát của trung vệ Hughes, Barry nhanh chân tung ra đường chuyền để tiền đạo Tevez "cài người" hậu vệ Salcido rồi thoát xuống hạ gục thủ môn Schwarzer trong tình huống một đối một. Các cầu thủ Fulham đã phản ứng khá dữ dội quyết định của trọng tài chính về bàn thắng này khi cho rằng Tevez đã rơi vào tư thế việt vị.

Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp cho các cầu thủ Man City có được tâm lý thi đấu khá thoải mái. Bên cạnh đó, việc HLV Mancini "dũng cảm" hơn trong cách bố trí sơ đồ chiến thuật khi sử dụng hàng công gồm cả Tevez và Jo đã giúp cho thế trận tấn công của "The Citizens" tiềm ần nhiều nguy hiểm hơn. Tiền đạo người Brazil chơi không thực sự ấn tượng, song những pha chạy chỗ hút hậu vệ đối phương của anh đã hỗ trợ rất nhiều cho Tevez, Silva và Yaya Toure. Phút 21, từ một pha phản cônh nhanh, Silva chuyền bóng để Kolarov băng xuống đối mặt với Schwarzer song cú dứt điểm của hậu vệ người Serbia đã không thắng nổi thủ môn của Fulham.

Phút 31, lại từ một pha phá bóng không thực sự dứt khoát của hậu vệ Salcido, bóng tới chân của Zabaleta và từ cự ly 16m, hậu vệ phải người Argentina đã tung ra một cú sút trái phá tung lưới Fulham. Chứng kiến hai pha lập công của những cầu thủ đồng hương, huyền thoại bóng đá D. Maradona, người cũng tới xem trận này trên sân Craven Cottage, cười rất tươi.

Hai bàn thua đã tác động mạnh tới tâm lý cũng như lối chơi của các cầu thủ chủ nhà. Fulham đánh mất hoàn toàn tuyến giữa và luôn rơi vào tình thế bị động trước những pha lên bóng của các cầu thủ khách. Phút 34, tỷ số tiếp tục được nâng lên 3-0 cho Man City. Từ một pha dàn xếp tấn công đơn giản bên cánh trái, bóng được luân chuyển từ Silva qua Tevez rồi Yaya Toure bên cánh phải. Với một cú sút chéo góc tinh tế, cựu ngôi sao của Barcelona đã trở thành cầu thủ thứ ba lập công trong trận đấu này.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, HLV M. Hughes đã có những điều chỉnh về chiến thuật cho đội nhà song lối chơi của Fulham vẫn không có nhiều chuyển biến. Thiếu vắng một trung phong có khả năng tì đè và không chiến tốt như Boby Zamora, lối chơi biên kiểu Anh truyền thống của các cầu thủ Fulham không còn phát huy được hiệu quả cao. Phút 55, Man City tổ chức phản công nhanh song cú dứt điểm của Tevez đã không đánh bại được thủ môn Schwarzer. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina không phải chờ đợi quá lâu cho bàn thắng thứ hai. Từ pha đá phạt góc, pha phá bóng thiếu dứt khoát của Etuhu lại tạo cơ hội để Zabaleta tung ra cú sút căng từ cự ly 20m. Ngay khi bóng tới trước vạch vôi khung thành của Fulham, Tevez đã nhanh chân đệm bóng tung lưới Fulham. 

Phút 68, Fulham cuối cùng cũng có được bàn rút ngắn tỷ số. Từ pha đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ mới vào sân từ đầu hiệp 2, Gera đã nhanh chân dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho Fulham.

Dù đã rất cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công trong những phút cuối, nhưng trước một hàng phòng ngự được tổ chức tốt và thi đấu kỷ luật như của Man City, các cầu thủ Fulham đã không thể tìm kiếm được thêm bàn thắng danh dự.

Chiến thắng trước Fulham không chỉ giúp Man City chấm dứt mạch trận thi đấu đáng thất vọng trong thời gian qua mà còn mang về ba điểm quý giá để "The Citizens" củng cố vị trí thứ tư trên BXH và trở lại cuộc đua giành danh hiệu vô địch. Hiện đội bóng của HLV Mancini chỉ còn kém Chelsea và Man United, hai đội đang chia sẻ ngôi đầu, ba điểm và kém Arsenal, một điểm.

* Cầu thủ ghi bàn: Tevez 5', Zabaleta 31', Yaya Toure 34', Tevez 56', Gera 68'.

* Đội hình ra sân:

+ Fulham: Schwarzer, Baird, Hangeland, Hughes, Salcido, Davies, Murphy (Gera 46'), Etuhu (Kamara 65'), Duff, Dempsey, Andrew Johnson.

+ Man City: Hart, Zabaleta, Toure, Kompany, Kolarov, Toure Yaya, De Jong, Barry (Vieira 82'), Jo, Tevez (A.Johnson 75'), Silva (Milner 88').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm