HLV Wenger: Chúng tôi nên tự trách mình

21/11/2010 09:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger cho rằng những sai lầm cơ bản đã khiến Arsenal phải trả giá sau khi dẫn trước Tottenham tới hai bàn trong 45 phút đầu tiên.

Hai pha lập công của Samir Nasri và Marouane Chamakh đã giúp Arsenal có được một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn trước Tottenham. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng sau giờ nghỉ giải lao. Bàn rút ngắn tỷ số của G. Bale như là một liều thuốc "kích thích" tinh thần các cầu thủ khách. Sau những nỗ lực tấn công, Tottenham cuối cùng cũng có được hai bàn thắng để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.


HLV Wenger ôm đầu thất vọng - Ảnh: AP
Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger cho rằng: "Nếu bạn nhìn vào thông số của trận đấu và những diễn biến trên sân, thật khó để giải thích tại sao chúng tôi lại thua. Có thể là do thiếu tập trung, những sai lầm cơ bản hay chúng tôi thiếu một chút may mắn. Bạn sẽ không thể nói được gì để phân tích về trận đấu này. Thật khó hiểu khi đội bóng của bạn để thua như vậy. Nếu nhìn vào những cơ hội mà Tottenham tạo ra trong cả trận đấu, thật khó để hiểu được rằng tại sao chúng tôi lại để thủng lưới tới ba bàn. Chúng tôi nên tự trách chính mình. Chúng tôi không thể tập trung cho cả trận. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chơi một trận đấu không đến nỗi nào. Tuy nhiên, những diễn biễn trong hiệp 2 đã thay đổi tất cả".


Trong khi đó, HLV Harry Redknapp tin rằng với chiến thắng ngay trên sân Emirates của Arsenal, Tottenham giờ đây không "ngán" bất cứ đối thủ nào. Hãng Sky Sports dẫn lời chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá Anh: "Trong hiệp 1, chúng tôi không kiểm soát được bóng và đó là lý do tại sao tôi cần phải điều chỉnh lại chiến thuật trong hiệp 2. Tôi quyết định đưa Defoe vào sân và may mắn là những thay đổi đã phát huy hiệu quả. Chúng tôi đã trở lại sau bàn rút ngắn tỷ số. Các cầu thủ đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 2. Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi cần phải có niềm tin. Tottenham không phải là không có cơ hội giành danh hiệu vô địch. Hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra".

Có thể nói cầu thủ bị "soi" nhiều nhất trong trận đấu này chính là trung vệ Gallas của Tottenham, người từng có quãng thời gian thi đấu cho Arsenal. Về trung vệ người Pháp, HLV Redknapp bày tỏ: "Tôi cho rằng William Gallas đã chơi một trận đấu hay. Cậu ấy xứng đáng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

 Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm