Fernando Torres: Anh đã trở lại

09/11/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Suốt mấy tuần lễ qua, HLV Carlo Ancelotti của Chelsea luôn lắc đầu trước những câu hỏi về khả năng Fernando Torres đến Stamford Bridge trong tương lai. “Tôi luôn khẳng định rằng Fernando Torres không phải là mục tiêu của chúng tôi trong tương lai”, chiến lược gia người Italia nói mới tuần trước.

Torres luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc, Ảnh Getty

Tuy nhiên, Ancelotti có lẽ muốn rút lại những phát biểu đó sau trận đấu tối Chủ nhật, khi tiền đạo người TBN một tay (đúng hơn là chân) nhấn chìm đội bóng của ông bằng cú đúp vào lưới Chelsea. Báo chí Anh khẳng định rằng hồi mùa Hè, việc Torres chấp nhận ở lại Anfield thêm một mùa giải nữa chỉ là thỏa thuận quân tử giữa hai phía. Theo đó, Liverpool sẽ cho phép anh ra đi sau tháng 5/2011 nếu như họ nhận được một đề nghị đủ sức nặng và những gì Torres thể hiện ở Anfield tối Chủ nhật sẽ càng khiến giá trị của anh tăng cao.

Không chỉ hai bàn thắng ở đẳng cấp cao nhất nhắc cho tất cả chúng ta nhớ lại rằng Torres đã, và vẫn đang, là một chân sút thượng thặng như thế nào. Tiền đạo người TBN khiến John Terry, một trung vệ thuộc nhóm những người xuất sắc nhất thế giới hiện nay, phải trải qua buổi tối tồi tệ nhất kể từ đầu mùa giải đến giờ. Những tổn thương mà Torres gây ra cho hàng thủ Chelsea tối Chủ nhật giống một cách kỳ lạ với cách mà anh hành hạ trung vệ xuất sắc nhất của M.U là Nemanja Vidic ở Old Trafford 20 tháng trước.

Đẳng cấp

Chỉ có thể nói về những bàn thằng và màn trình diễn của Torres không gì khác ngoài 2 từ: Đẳng cấp. Bản thân hai từ "đẳng cấp" đã lột tả đầy đủ những điểm mạnh ưu việt của chân sút Liverpool. Khi cần tốc độ, anh rất nhanh. Khi cần kỹ thuật, anh rất kỹ thuật. Khi cần quyết đoán, anh dứt khoát và lạnh lùng.

Ngoài Torres, cầu thủ duy nhất ở Anfield đủ sức tạo ra một cảm giác e sợ cho các hậu vệ như thế chính là Drogba và quả thực, những khán giả truyền hình thậm chí có thể nghe thấy tiếng các CĐV Liverpool đồng loạt rên rỉ lo sợ trên khán đài ở Anfield khi ban tổ chức sân thông báo tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ xuất hiện trong hiệp 2 thay cho Salomon Kalou, bất chấp cơn sốt anh mắc phải từ hôm thứ Bảy. Dẫu vậy, trước khi Drogba vào sân, Torres đã quyết định số phận trận đấu.

Nên nhớ, ngay cả trong trận gặp Chelsea tối qua, tiền đạo người TBN vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ sau hàng loạt trục trặc về thể lực kéo dài suốt từ World Cup. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa các chân sút vĩ đại và những tiền đạo tầm thường. Trước trận đấu ở Anfield hôm Chủ nhật, Torres đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại sự tự tin và chỉ là cái bóng mờ của tay săn bàn đáng sợ 18 tháng trước. Những bằng chứng không thể chối cãi về sự sa sút của anh thể hiện trong các trận đấu với Everton và Bolton khi, dù cho có xoay xở thế nào, những gì Torres làm được cũng chỉ là sự thất vọng.

Vậy mà mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một đêm. Trước Chelsea, sau bàn thắng sớm ở phút 11, pha chạm bóng bước một và dứt điểm điêu luyện xứng đáng là bài học mẫu mực về xử lý trong vòng cấm cho bất cứ tiền đạo nào, Torres trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác. Kể từ đó, mỗi khi có bóng, anh sẵn sàng lao thẳng về hàng thủ đối phương, đột phá và tung ra những cú sút. Bóng có thể đi sát xà ngang, có thể bay vô hại về phía khán đài hay chui thẳng vào lưới Chelsea theo một quỹ đạo kỳ lạ như bàn thứ hai của anh, nhưng điều quan trọng nhất là sự tự tin đã trở lại nơi Torres. Khi đó, sẽ rất ít hàng thủ có cơ hội ngăn cản được anh.

Sau bàn thắng thứ hai vào lưới Petr Cech, những khán giả truyền hình có thể thấy rõ sự khuây khỏa, còn nhiều hơn vẻ hài lòng và niềm vui, trên khuôn mặt Torres. Anh đã nhọc nhằn tìm lại chính mình suốt từ đầu mùa và giờ đây, ngay trong chiến thắng trước Chelsea, dường như nguồn năng lượng của sự tự tin đang cuồn cuộn trở lại trong Torres. Với anh, thể lực lúc này không còn là vấn đề nữa, khi sự sắc bén đã trở lại trên mũi giày, và quan trọng hơn, trong từng pha xử lý. Trước Chelsea, Torres đã trở lại là chính mình và những người khôn ngoan có lẽ nên sớm nghĩ đến việc đặt cược cho anh sẽ sút tung lưới Wigan, giữa tuần này.

Hodgosn: "Không có chuyện bán Torres!"

Ngay sau khi Torres lập cú đúp vào lưới Chelsea và giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 9 trên BXH, HLV Roy Hodgson khẳng định không có chuyện bán Torres. "Cậu ấy là cầu thủ quan trọng đối với Liverpool. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng cậu ấy rất thích ở Liverpool, đá cho Liverpool. Tôi không hề lo lắng cho tương lai của Fernando Torres vì cậu ấy luôn cam kết với đội bóng", Hodgson phát biểu trong cuộc họp báo. Trong khi đó, tiền đạo Tây Ban Nha cho biết anh cảm thấy sự tiến bộ qua từng ngày nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao. Torres đã ghi đến 44 bàn sau 47 trận Premier League ở Anfield


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm