Arsenal - Newcaslte 0-1: Nhạt nhòa "Pháo thủ"

07/11/2010 22:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Được chơi trên sân nhà Emirates song Arsenal đã để thua trận thứ hai liên tiếp khi các cầu thủ của HLV Wenger bất lực trong khâu ghi bàn.

Theo Walcott luôn bị theo kèm chặt - Ảnh Getty

Ra sân với đội hình mạnh nhất song Arsenal gặp khá nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành của thủ môn Krul bên phía đội khách Newcastle United. Dường như trận thua hồi giữa tuần trên đất Ukraina trong khuôn khổ Champions League đã tác động không nhỏ lên sự chuẩn bị của đội chủ nhà. Vẫn trung thành với lối đá kỹ thuật ở hai biên nhưng Arsenal luôn thiếu một điều gì đó trong các tình huống cuối cùng. Phải tới phút 15, đội chủ nhà mới có cơ hội đầu tiên. Cú đá phạt trực tiếp từ cự ly 24m của Fabregas đã đánh bại được Krul, song xà ngang đã từ chối nỗ lực của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Thiếu vắng Arshavin, Arsenal mất đi một mũi công lợi hại bên cánh trái, trong khi Nasri có xu hướng bó vào trung lộ để thi đấu phía sau tiền đạo duy nhất Chamakh. Tuy nhiên, những đường lên bóng thiếu tốc độ và ý tưởng của đội chủ nhà chưa thể làm rối loạn hàng phòng ngự caủa Newcastle United. Các cầu thủ khách thi đấu rất tập trung và bọc lót cho nhau khá hiệu quả. Cặp tiền vệ trung tâm Tiote và Barton thường xuyên giành lợi thế trong các pha tranh chấp tay đối với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Nhận thấy những khó khăn trên sân, HLV Wenger đã yêu cầu hai tiền vệ cánh của Arsenal là Theo Walcott và Nasri đổi cánh cho nhau. Kể từ đây, đội chủ nhà đã chơi tấn công khởi sắc và có nét hơn. Phút 37, Fabregas chuyền bóng thoáng để Chamakh có cơ hội dứt điểm song cựu cầu thủ của Bordeaux lại tỏ ra chần chừ và bỏ lỡ tình huống khá đáng tiếc. Ít phút sau đó, lại là Fabregas thiết kế để Nasri tung ra cú sút một chạm nguy hiểm từ cự ly 17m. Tuy nhiên, thủ môn Krul đã xuất sắc bay người đấm bóng cứu thua cho đội khách.

Khi mà các cổ động viên trên sân Emirates bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi để giải lao sau hiệp 1 thì Newcastle United bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha treo bóng của đồng đội, tiền đạo Andy Caroll đã tận dụng lợi thế về ngoại hình để bật cao đánh đầu tung lưới Arsenal. Tuy nhiên bàn thua này cũng có lỗi của thủ môn Fabianski, người đã chơi thiếu chắc chắn khi băng ra quá xa, trong khi cặp trung vệ Koscielny và Squillaci đã "bỏ quên" tiền đạo của Newcastle United.

Trở lại sau 15 phút nghỉ giải lao, các cầu thủ chủ nhà đã chơi tích cực và quyết tâm hơn trước. Những đợt tấn công tốc độ từ hai biên đã xuất hiện nhiều hơn khiến hàng phòng ngự của Newcastle United liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Sau cú sút chạm xà ngang ở phút 49, Theo Walcott đã căng ngang đẹp mắt cho A. Song dứt điểm song cầu thủ người Cameroon đã không thể chạm vào bóng.

Nhằm giúp đội nhà gia tăng sức ép, HLV Wenger quyết định tung hai cầu thủ tấn công chủ lực của Arsenal là Arshavin và Van Persie vào sân. Tuy nhiên, đội khách không còn là Newcastle United từng thua tan nát trước Arsenal trong khuôn khổ Cúp Carling cách đây không lâu. Các học trò của HLV Hughton chủ động đá chậm để giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Có những tình huống Nolan có thể xuống bóng thoải mái bên cánh phải song cầu thủ kỳ cựu này thường chọn giải pháp trả ngược lại cho đồng đội để trì hoãn thời gian.

Phút 70, tiền đạo A. Caroll tiếp tục thể hiện khả năng tác chiến độc lập của mình. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Caroll sử dụng ngoại hình để "đè" trung vệ Squillaci và tung ra cú sút rất căng từ cự ly 20m. Tiếc cho tiền đạo này là bóng đi hơi cao so với khung thành của Fabianski.

Có thể nói cầu thủ chơi hay nhất của đội khách trong trận đấu này chính là trung vệ Coloccini. Hậu vệ người Argentina không chỉ xuất hiện kịp thời để hoá giải những pha căng ngang nguy hiểm từ hai cánh của Arsneal mà còn theo kèm khá tốt tiền đạo Van Persie của đội chủ nhà. Phút 82, từ đường tạt bóng bên cánh trái, Fabregas nỗ lực bay người đánh đầu song vẫn không thể chiến thắng thủ môn Krul.

Dù đã chơi rất cố gắng trong những phút cuối song các cầu thủ của Arsenal vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Newcastle United.  Không những vậy,
Koscielny còn bị truất quyền thi đấu ở phút 92 khi trung vệ người Pháp truy cản trái phép Routledge trong tình huống cầu thủ của đội khách có thể ghi bàn thắng.

Như vậy đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng chủ sân Emirates, trong khi đội khách đã thanh toán sòng phẳng "món nợ" với "Pháo thủ" ở Cúp Carling.

* Cầu thủ ghi bàn: Andy Caroll 45'.

* Đội hình ra sân:
+ Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Squillaci, Clichy, Song, Wilshere (Bendtner 73'), Fabregas, Walcott, Chamakh (Van Persie 58'), Nasri (Arshavin 55').
+ Newcastle United: Krul, Simpson, Coloccini, Williamson, Jose Enrique, Barton, Tiote (Routledge 84'), Nolan, Gutierrez, Carroll, Ameobi.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm