M.U - Wolves 2-1: Người hùng Park Ji Sung giải cứu "Quỷ đỏ"

07/11/2010 00:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tưởng như 'Quỷ đỏ" sẽ để Wolves cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford thì tiền vệ Park Ji Sung đã có một pha solo kỹ thuật rồi dứt điểm tung lưới đội khách mang về chiến thắng quý giá cho Man United.

Sử dụng đội hình có ba tiền đạo ngay từ đầu, HLV Alex Ferguson muốn tăng cường khả năng tấn công đội nhà trong bối cảnh Man United thiếu vắng những cầu thủ trụ cột ở tuyến trên như Berbatov, Nani hay W. Rooney. Tuy nhiên, ý đồ của chiến lược gia người Scotland đã sớm phá sản khi "bệnh binh" Owen Hargreaves lại dính chấn thương. Không còn nhiều lựa chọn, HLV của M.U buộc phải tung Bebe vào sân và điều chỉnh lại sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cho đội nhà.

Park Ji Sung ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phải dùng một đội hình chắp vá, Man United gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, cũng như điều tiết nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, đội khách không còn là Wolves cách đây hai tuần khi tới sân Old Trafford đá trận đấu trong khuôn khổ Cúp Carling. Với tinh thần quyết giành ba điểm để cải thiện thứ hạng trên BXH, đội khách thi đấu rất nỗ lực và luôn đẩy cao đội hình nhằm dồn ép M.U. Phút 26, trung vệ Vidic suýt chút nữa đã "đốt" lưới nhà sau khi nỗ lực cản phá cú sút của của Milijas.

Theo thống kê của máy tính, Wolves là đội bóng giành được nhiều quyền kiểm soát bóng hơn M.U (54% so với 46%) trong 30 phút đầu tiên. Để hạn chế sức ép lên hàng phòng ngự, các cầu thủ chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình để chơi tấn công. Tuy nhiên, cặp tiền vệ O'Shea và Fletcher mới chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Các phương án tấn công của M.U đành trông chờ vào những đường tạt bóng từ hai biên vào cho một Javier Hernandez không có thể hình cao to để chơi không chiến.

Phút 33, Obertan có đường chọc khe tinh tế để Park Ji Sung băng xuống đối mặt với thủ môn Hahnemann. Tuy nhiên, cầu thủ người Hàn Quốc đã không có đủ khoảng trống và góc sút để tung ra cú dứt điểm có thể hạ gục chốt chặn cuối cùng của Wolves. Ít phút sau đó, đội khách đã có đòn đáp trả khi Jarvis căng ngang để cho Hunt băng vào dứt điểm. May cho Man United là pha bay người dứt điểm của Hunt đã hơi chậm so với quỹ đạo bay của bóng.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ đường chọc khe thông minh của Fletcher, cầu thủ người Hàn Quốc lần thứ hai có dịp đối mặt với thủ môn Hahnemann. Không giống như lần đầu, Park đã khéo léo dứt điểm vào góc xa khung thành của Wolves để mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng của Park đã giúp Man United nhập cuộc thoải mái hơn sau giờ nghỉ giải lao. Đội bóng của HLV Alex Ferguson không còn phải tiến về phía trước để tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ M.U chơi khá tự tin và tập trung nhiều vào những đường ban chuyền ở khu vực ở giữa sân để "ru ngủ" đối phương. Phút 56, Bebe có cơ hội dứt điểm sau khi nhận được đường chuyền của Park nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đi vọt xà.

Trước lối chơi hướng tới một chiến thắng tối thiểu của Man United, HLV M. McCarthy đã quyết định chơi mạo hiểm khi tung thêm hai tiền đạo là Fletcher và Blake vào sân. Không lâu sau đó, đội khách đã có được bàn san hòa tỷ số. Từ đường chuyền bóng của đồng đội, Blake đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Van der Sar. Tuy nhiên, cầu thủ mắc lỗi lớn trong tình huống này là thủ quân Vidic của Man United. Trung vệ người Serbia đã kèm người khá ẩu khi để Blake thoải mái xoay lưng dứt điểm trong vòng cấm địa.

Phút 70, Obertan chuyền bóng cho Javier Hernandez dứt điểm song cú sút của cầu thủ người Mexico chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Hahnemann.

Trong những nỗ lực cuối cùng để giúp đội nhà có thể ghi thêm bàn thắng thứ hai, HLV Alex Ferguson đã trao cơ hội cho "gà son" Macheda và P.Scholes.

* Kết quả các trận vòng 11 tối 6/11:
Birmingham - West Ham: 2-2
Blackburn - Wigan: 2-1
Blackpool - Everton: 2-2
Bolton - Tottenham: 4-2
Fulham - Aston Villa: 1-1
Man Utd - Wolves: 2-1
Sunderland - Stoke City: 2-0

Tuy nhiên, Man United vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của Wolves. Các đợt tấn công của đội chủ nhà đều tỏ ra thiếu ý tưởng và không có được sự đột biến cần thiết. Khi mà hầu hết các cổ động viên M.U nghĩ tới trận hòa thứ hai trên sân nhà Old Trafford trong mùa giải năm nay thì Park Ji Sung một lần nữa lên tiếng.

Phút 93, Park Ji Sung đi bóng kỹ thuật từ bên cánh phải vào khu vực cấm địa rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Hahnemann.

Với ba điểm giành được, các cầu thủ Man United đã có được một món quà ý nghĩa giành tặng cho HLV Alex Ferguson nhân dịp tròn 24 năm chiến lược gia người Scotland dẫn dắt "Quỷ Đỏ". Ngoài ra, chiến thắng này cũng sẽ giúp Man United có được sự chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách tới sân của đội bóng cùng thành phố Manchester City vào giữa tuần tới.

Trong trận đấu sớm ngày thứ Bảy 6/10, Tottenham đã không thể sử dụng trận thắng ấn tượng trước Inter Milan ở Champions League làm đà cho chuyến làm khách trên sân của Bolton. Sau khi để thua trước ba bàn thắng, Tottenham đã vùng lên dữ dội và có được hai bàn thắng rút ngắn chỉ trong tám phút nhờ các pha lập công của Paluychenko và Hutton. Tuy nhiên, pha solo rồi dứt điểm thành công của M.Petrov ở phút 90 đã chấm dứt mọi hy vọng có điểm trên sân Reebok của đội khách.

Cầu thủ ghi bàn: Park Ji Sung 45', 93' Blake 67'.

Đội hình ra sân:

+ Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Obertan, Fletcher, Hargreaves (Bebe 4') (Macheda 76'), O'Shea (Scholes 76'), Park, Hernandez.

+ Wolves: Hahnemann, Foley, Stearman, Berra, Ward, Edwards (Fletcher 64'), Henry, Milijas (Mancienne 78'), Jarvis, Doyle, Hunt (Blake 64').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm