Bebe: Không còn là "kẻ vô danh"

03/11/2010 19:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Man United trước Bursaspor đã chứng minh bản hợp đồng trị giá hơn 7 triệu bảng mang tên Bebe của HLV Alex Ferguson không phải là một sự lãng phí như giới chuyên môn trước đây từng đánh giá.

Khi HLV Alex Ferguson công khai giới thiệu bản hợp đồng mang tên Bebe, có khá nhiều con mắt ái ngại dành cho đội bóng sân Old Trafford. Với 7 triệu bảng, Ferguson hoàn toàn có thể chiêu mộ được một chân sút tên tuổi hơn. Thế nên, quyết định chọn Bebe, một cầu thủ còn khá vô danh trong làng bóng đá châu Âu có thể coi là một quyết định mạo hiểm. Không một ai biết nhiều về Bebe, đến khi anh có tên trong đội ngũ "Quỷ đỏ", người ta mới lục trên Wikipedia để tra tìm hồ sơ của cầu thủ mồ côi này. Tất cả những thông tin đều quá ít ỏi và Bebe được coi là một ẩn số trong danh sách chuyển nhượng của Alex Ferguson ở mùa bóng này.

Bebe: Không còn là "kẻ vô danh" - Ảnh Getty

Nhưng Ferguson, người đã không cần xem các băng video giới thiệu về Bebe vẫn quyết định đưa cầu thủ vô danh này về với sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland đã có niềm tin vào cầu thủ trưởng thành từ phong trào bóng đá đường phố này. Bằng chứng là ông vẫn điền tên anh vào danh sách đăng kí của Man United ở cả Premier League lẫn Champions League ở mùa giải năm nay.

Để hòa nhập, Ferguson cho Bebe tập luyện với đội trẻ. Khi Man United chơi những trận đấu không quá quan trọng, ông đều tìm cơ hội để cho Bebe được thử sức. Tiền đạo đến từ CLB hạng Ba của giải vô địch Bồ Đào Nha có trận đấu ra mắt đầu tiên với 16 phút có mặt ra sân ở vòng 3 Carling Cup trong trận gặp Scunthorpe. Tiếp sau đó, anh lại có mặt 10 phút cuối trận đấu giữa Sunderland và Man United tại sân chơi Premier League. Đến trận đấu thuộc vòng 4 Carling Cup, Bebe chính thức có tên trong đội hình xuất phát, anh lập tức để lại dấu ấn khi đóng góp một bàn thắng giúp Man United vượt qua Wolves với tỷ số 3-2.

Khi đã tạo dựng được niềm tin nhất định, Bebe tiếp tục được Alex Ferguson trao cơ hội. Đêm qua, trong trận đấu Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp, chân sút 20 tuổi được tung vào sân ở phút thứ 64. 13 phút sau, Bebe đã ghi dấu ấn của mình với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Scholes và một cú ra chân thể hiện sức rướn tuyệt vời.

Đó chỉ đơn thuần là một bàn thắng lúc thế trận đã an bài nhưng với cá nhân Bebe, pha lập công ấy có giá trị tinh thần rất lớn. Có thể hiểu vì sao các cầu thủ Man United lại ăn mừng pha lập công của Bebe như thể họ ăn mừng bàn thắng khai thông thế bế tắc của Fletcher trước đó. Chắc chắn, Bebe sẽ tự tin rất nhiều sau bàn thắng này.

Một chút liên tưởng. Năm 2004, cũng với một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Rooney đã có trận đấu đầu tiên ở Champions League bằng cú hattick vào lưới của Fenebahce. Sau trận ra mắt tuyệt vời ấy, theo thời gian, Rooney đã trở thành một cầu thủ quan trọng bậc nhất của Man United. Bebe có thể sẽ không là một Rooney thứ hai, nhưng trước mặt anh là cả một tương lai rất dài và khi đã không còn bị gọi là "kẻ vô danh", Bebe đã có thể dám mơ xa hơn...

Nhật Quang


Những cột mốc của Bebe trong màu áo Man United:

+ Ngày 22/9: Ra mắt trong trận đấu giữa Scunthope và Man United ở vòng 3 Carling Cup. Đá 16 phút.

+ Ngày 2/10: Đá trận đầu tiên ở Premier League khi Man United làm khách của Sunderland. Đá 10 phút

+ Ngày 26/10: Lần đầu tiên đá chính với trận Man United và Wolves ở vòng 4 Carling Cup. Đá 78 phút và ghi 1 bàn thắng.

+ Ngày 2/11: Đá trận đầu tiên ở Champions League khi Man United làm khách của Bursaspor. Đá 26 phút và ghi một bàn thắng

* Tổng cộng: đá 4 trận và ghi được 2 bàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm