Liverpool: Những vấn đề cũ

21/10/2010 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Liverpool đã có những ông chủ mới, nhưng chừng nào những vấn đề trên sân cỏ vẫn chưa được giải quyết, các trận đấu như chuyến làm khách đến sân San Paolo của Napoli tối nay sẽ chỉ mang đến nỗi thất vọng cho các CĐV áo đỏ mà thôi.

Đội chủ sân Anfield đã khởi đầu thời đại của John W Henry bằng thất bại bẽ bàng 0-2 trong trận derby Merseyside với Everton vào cuối tuần trước. Nhận xét của HLV Roy Hodgson sau trận đấu đó, rằng Liverpool thua do không gặp may dù họ đã “chơi trận hay nhất cả mùa này” ở Goodison Park, càng khiến các CĐV áo đỏ thêm cay đắng trong một mùa giải tệ hại nhất từ nửa thế kỷ qua.
    
Trước những người hàng xóm Merseyside, Liverpool đã lép vế từ đầu đến cuối. Everton đã chiếm ưu thế hoàn toàn và quan trọng hơn, đội bóng của Hodgson không làm được gì để thay đổi thế trận đó. Napoli tối nay, dù còn rất xa mới trở lại được thời hoàng kim khi có Diego Maradona trong đội hình, là một đội bóng rất giống với Everton, không chỉ bởi màu áo xanh. Từ vị trí thứ 12 ở mùa giải 2008-2009, họ đã vươn lên thứ 6 mùa trước và hiện đang gõ cánh cửa Champions League ở Italia.
    
Giống như Everton, Napoli có nhiều cầu thủ chất lượng, mà đáng kể nhất là chân sút người Uruguay đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Seriea A Edinson Cavani, hợp đồng thành công nhất của HLV Walter Mazzarri và Chủ tịch Aurelio De Laurentiis trong mùa hè. Cũng giống như Everton, Napoli chơi thứ bóng đá tốc độ cao, đầy lòng quyết tâm với một tâm lý vững vàng, sẵn sàng thách thức bất cứ đối thủ nào.
    
Liệu ông chủ mới có giúp Liverpool thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại? - Ảnh Getty
Đó sẽ là một bài toán khó cho HLV Hodgson trong thời điểm này, khi Liverpool của ông đang gặp vấn đề ở mọi tuyến. Dễ tổn thương trong phòng ngự, thiếu hiệu quả trong tấn công và nhợt nhạt ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, sự tự tin và lòng quyết tâm có lẽ là vấn đề lớn nhất với đội bóng áo đỏ lúc này, điều thật sự đau lòng với một đội bóng sở hữu cả Fernando Torres và Steven Gerrard.


Cái khó bó cái khôn

Trước chuyến đi đến San Paolo, Hodgson đã khẳng định ông sẽ để bộ đôi này, cùng với Daniel Agger và Glen Johnson, lại Anh. Cộng thêm Dirk Kuyt bị chấn thương dài ngày, những người thắp lửa quan trọng nhất của Liverpool sẽ vắng mặt trên đất Italia. Trước một Napoli hừng hực khí thế và đầy tham vọng, đó không thể là sự chuẩn bị tốt nhất. Dẫu cho Hodgson xoay xở thế nào, đội bóng của ông vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng và sự sáng tạo đến mức dần dần, mọi đối thủ của Liverpool ở mùa giải này, dù là tại Premier League hay trên đấu trường châu Âu, đều cảm thấy dễ dàng khi đá với họ, đến mức cả những cả những đối thủ như Blackpool hay FC Utrecht giờ đây cũng có thể và sẵn sàng dồn lên để gây sức ép với họ.

Mọi kế hoạch của Hodgson, nếu ông thực sự có kế hoạch nào nghiêm túc, đổ vỡ nhanh chóng trên sân bóng khi các tiền vệ không duy trì được quyền kiểm soát, buông xuôi trước áp lực và hoàn toàn lạc lối. Mùa giải trước, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đã gây nhiều thất vọng, nhưng hình ảnh Liverpool giờ đây thậm chí còn bạc nhược hơn, đến mức không còn nhận ra. Ở châu Âu, nếu họ không khoác những chiếc áo đỏ lên người, hẳn nhiều người sẽ nhầm lẫn các cầu thủ của Hodgson với một đội bóng tầm thường nào đó của Premier League.

Vẫn còn những CĐV áo đỏ đặt niềm tin nơi Hodgson và muốn cho ông thêm thời gian, nhưng có vẻ lúc này đây, vị trí HLV chính là điểm yếu lớn nhất của Liverpool. Với 1 chiến thắng kém thuyết phục sau 8 trận ở Premier League và 4 trận thua hoàn toàn xứng đáng, họ đang xếp thứ hai từ dưới lên. Ngay lúc này đây, Anfield cần sự thay đổi, nhanh chóng và quyết liệt. Hodgson có thể đã thành công với Fulham, nhưng những thành tích khiêm tốn tại Craven Cottage đã khiến nhiều người lầm lẫn. Dẫn dắt Liverpool, trong hoàn cảnh hiện giờ, cần những tố chất hết sức đặc biệt và đáng tiếc, Hodgson không phải là người như thế, để phát huy hết khả năng của Torres, để làm Gerrard hồi sinh, để vực dậy một đội bóng đang rệu rã và ở bên bờ vực sụp đổ.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm